1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ sắp lấy vợ bạn có buồn không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aleaf

    aleaf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2001
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    hì..bọn mình giống nhau nhỉ..:D...
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cứ tưởng mình em lạc lòng, mình em ko thấy bình yên mỗi lúc có gì đấy ùa về...
    hoá ra .... chúng ta .... đều thế
  3. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    buồn ơi ta chào mi, ta đến với niềm vui mới đây, làm sao mỗi ngày bạn đều thấy là một ngày vui thì bạn là người biết hưởng thụ cuộc sống này,
  4. beconratbuon

    beconratbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu đó là người mình chưa thể quên thì không ai không buồn cả. Nếu là người yếu đuối như em, em còn sợ không thể chịu nổi cơ. rồi em sẽ làm những điều dại dột
  5. ziaochie

    ziaochie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Việc gì fải thế..mình buồn mình khổ nó có biết đâu em. Nó còn đang mải sung sướng hạnh phúc với duyên mới..tội gì mà tự hành hạ, làm khổ mình..
    Bố mẹ nuôi mình khôn lớn, tốn bao công sức tiền của để mình buồn hay làm điều dại dột vì 1 thằng nào đó hả? Có đáng ko em ?
    Tốt nhất là tham gia vào các hoạt động , tập trung vào học tập và công việc..mở rộng các mối quan hệ..
    Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
  6. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tất cả đều giống nhau.Chia tay người yêu đã buồn.Khi biết họ có người yêu mới cũng buồn ko ít hơn.Thậm chí còn buồn hơn nữa!Cảm giác như mình vừa mất một cái gì đó mà ko thể tìm lại được...Hic! Nghĩ mà lại thấy sợ yêu quá!!!
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    The 1st love của mình lấy vợ. Mình ko bít ngày nhưng mẹ mình gọi điện bảo thía. Mình cứ cầm điện thoại lên, bấm số, rồi del đi mấy lần... Nhưng cuối cùng là ko gọi. Để lòng mình và lòng ng ta đc bình yên...Bỗng 1 hôm nhận đc tin nhắn " anh đã sai lầm em ạ". Hic. Khổ thân. Mình chả nói câu nào. Cả yêu và cưới có 3 tháng sao chả sai lầm...
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Trời trời, giống thế... 1st cũng chuẩn bị lấy vợ, than là sai lầm nhưng ko dám rút... mình đấu tranh giùm him, thế là cuối cùng nhận hết chỉ trích về mình... mình còn thương thì đành chịu, biết sao được!!!
  9. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh ta lấy ngay ngày mai
    Chả thấy buồn gì cả, thấy vui vì anh ta đã tìm thấy hạnh phúc
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chia tay nhau xong chỉ còn lại sự căm ghét thì làm gì có chuyện buồn, chỉ thấy khổ thân cho cái đứa nào xui xẻo lấy phải hắn ta.
    Chia tay rồi mà vẫn còn yêu thì chia tay xong là buồn thối ruột luôn chứ cần gì phải đợi đến lúc hắn ta có bạn gái mới hay đi lấy vợ mới buồn. Đến người mình chỉ thích thích mà có bạn gái mình còn thấy bùn nữa là

Chia sẻ trang này