1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ sắp lấy vợ bạn có buồn không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Vô cảm, ko buồ mà cũng chẳng vui,chắc khi nghe tin anh ta lấy vợ mình cũng chỉ như nghe tin 1 thằng nào đó cùng xóm,biết mặt mà ko biết tên lấy vợ thôi .Chắc tai hiện giờ quan tâm số 1 là dành cho con zai,số 2 là bố nó nên chẳng còn tâm trí nào để ý hihi.
    Nhưng thú thật là thấy đã lắm khi mà có hôm tình cờ gặp người cũ trong VinCom .Hắn ta tay trong tay với 1 con nhỏ,mặt vênh lên khi thấy mình đi 1 mình.Hô hô,tưởng mình....Rồi lúc về mình đang đứng đợi xã chúng nó như cố tình trêu ngươi mình, lại phi xe ra hỏi han,giới thiệu người iu anh, rồi hỏi lâu ko gặp giờ thế nào,chồng con chưa...kiểu chọc vào nỗi đau ấy( nhưng mờ mình đau lúc nào nhờ khakha).Hehe mình vờ vịt hỏi Anh mới đổi xe ah? 2 đứa nó càng vênh váo,khoe khoang nào là xe này đi sướng,êm..bôlô bala....Đúng lúc ấy xã đi đón con về tấp xe vào đón.Hô hô,mặt thằng kia chảy dài,con nhỏ thì soi chồng mình rùi nháy mắt mới chết ạ .Khakha đã thế ko bít.
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Một tình yêu đã chết cũng ko đáng bị đem ra làm trò đùa. Không muốn nhớ đến cũng ko nên "hài kịch hoá" nó như vậy...
  3. loveapple87

    loveapple87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đấy là chị đã hết yêu nó đằng này em lại vẫn yêu nó mới chết chứ, em thì chỉ thích tìm ra loại thuốc j rủ nó đi cafe cho vào cốc của nó làm cho thằng đó liệt dương đêk làm gì được nữa thôi,cho bõ tức, cái thằng ý lại còn năm lần bảy lượt gọi điện mời em đi đám cưới mới ức chứ, em đêk biết làm gì, tuần sau cưới nó rồi, cái chị giúp em đi
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được thiếp mời cưới của người yêu cũ. Lâu quá rồi nhưng có lẽ là cảm thấy buồn. Bất chợt bao nhiêu kỷ niệm đẹp hiện về. Dù gì đi nữa tình cảm của con người dù có thay đổi đến đâu, không còn yêu như trước nữa nhưng vẫn còn nhiều điều lưu luyến lắm.
    Dù sao cũng chúc cho bạn mình hạnh phúc....
    Đôi khi ta nhớ.....
  5. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đúng là muôn màu muôn vẻ cái tâm trạng của những người được tin người yêu cũ sắp đi lấy vợ. Mình thì từ ngày chia tay đến giờ ko hề có chút liên lạc lại và cũng ko có ý định liên lạc lại nữa. Nghe bạn bè nói thì anh ta sắp lấy vợ. Chả buồn chả nghĩ gì cả. Chỉ thấy tội cho cô bé kia. Nghĩ lại cũng may cho mình, thế mà đã có một thời mình muốn lấy anh ta.
  6. echxanhth

    echxanhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bị trải qua nên không biết tâm trạng thế nào. Nhưng tớ thấy cô bạn thân của tớ khi nhận được thiệp mới cưới của NY cũ, nó mừng lắm. Nó nói với tớ, thấy anh zai hạnh phúc là nó như trút được gánh nặng ngàn cân. Chả hiểu sao bạn tớ lại có tấm lòng nhân hậu vậy.
  7. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
  8. mousealone

    mousealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà bạn,rồi mình cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình thôi mà.Hãy cầu chúc cho họ được hạnh phúc bạn nhé
  9. vanillagirl1784

    vanillagirl1784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng phải lấy vợ lấy chồng mừ...thế nên cứ nghĩ mình có duyên nhưng ko có phận.
    .....Nhưng ngồi nghĩ đến " người ta" có vợ thì cũng ức...
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    không buồn... không buồn... không buồn... cõi lòng đã chết rồi thì có biết buồn không?

Chia sẻ trang này