1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ sắp lấy vợ bạn có buồn không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timbanggia, 16/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ngưòi tớ tưởng yêu, cũng đã bỏ người yêu, nhưng mà là tưỏng yêu nên không có chuyện cưa lại đâu, không quan tâm nhé.
    Mà người tớ yêu nhưng thật ra là tưởng yêu hơi bị nhiều,
    Bây giờ yêu vờ được là may, sợ chả còn hứng thú đi chơi với cô nào nữa.
  2. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    níu kéo làm gì bùn làm gì hãy mừng cho họ
  3. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn gái cũ của mình lấy chồng ( nếu người chồng đấy tốt ) mình cũng cảm thấy mừng và cũng đỡ áy náy. Không còn yêu nhau nữa nhưng vẫn còn sự tôn trọng và quí mến, vẫn là bạn bè tốt. Chả biết khi mình lấy vợ thì nguời đấy có buồn không ?
  4. khong_the_khong_yeu

    khong_the_khong_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Còn mười mấy ngày nữa là mình lấy chồng. Đột nhiên gặp người xưa trên mạng, hỏi thăm vài câu và thông báo tin vui của mình thì thật bất ngờ lại nhận được những reply thiếu thiện chí và đầy định kiến. Buồn mất một đêm vì mình đã từng giữ gìn những kí ức đẹp đẽ về người đó. Cuối cùng nhận ra là quyết định xưa kia của mình thật đúng đắn. Đột nhiên thấy thương và có lỗi với chồng sắp cưới vì đã để bản thân bị tổn thương vì một chuyện vớ vỉn như thế.
  5. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ bùn 1 thời gian ngắn thôi. Nhất là khi đã qua ngày cưới của người đó. Hồi đó mình cũng như bạn vậy. Nhưng mình không hối hận vì quyết định của mình. Vì tính cách không hợp nhau. Anh ấy gia trưởng còn mình thì thích bình đẳng và tự do. Vì thế nên chia tay. Tết vừa rồi anh ấy báo anh ấy cưới vợ. Mình cũng hơi chạnh lòng một chút. Sau đó thì k có gì. Anh ấy còn mời mình đi đám cưới nữa. Cách đây 1 tháng anh ấy báo anh ấy mới lên chức bố. Vợ sinh con trai 3,5kg. Mình biết anh ấy lấy ng đó k phải vì yêu mà lấy cho ba mẹ bớt lo. Anh ấy cũng đã 33 tuổi rồi. Anh ấy nói với mình như vậy. Vì thế mỗi sự kiện mới của cuộc đời anh ấy, anh ấy đều báo tin cho mình. Hiểu được như vậy nên mình cũng thấy bình thường. Gìơ mình cũng có một người thương mình rất nhiều. Bạn hãy xem chuyện đó là bình thường đi. Như vậy bạn sẽ thấy thanh thản.
  6. phamle_thuha

    phamle_thuha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước người yêu cũ của mình gọi điện mời cưới mình cũng thấy buồn...lẩn thẩn mất mấy ngày. Chia tay đã 6 năm, mình lấy chồng đã 5 năm, vẫn thường alo hỏi thăm nhau mọi chuyện từ công việc đến gia đình, hỏi thăm sức khỏe của bố ảnh và lần nào mình cũng hối thúc ảnh lâý vợ đi. Nào ngờ ảnh sắp lấy thật, mình buồn mà cũng vừa vui ...vui cho ảnh là người tốt tính thế bjo cũng tìm đựợc người để chăm sóc và sẽ có 1 mái ấm hạnh phúc...@} ! laughing !
  7. fashion4human

    fashion4human Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ của mình cũng sắp cưới, chia tay lâu rùi nhưng thực sự rất bùn, Trong lòng luôn cầu chúc cho người ta được HP, Nhưng ko hỉu sao cứ bứt rứt khó chịu như nào ý, ko tả nổi.....Hu HU

Chia sẻ trang này