1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theSimpson

    theSimpson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU CŨ

    Chắc hẳn mọi người trước khi lập gia đình đều đã trải qua 1 vài mối tình rồi . Không hiểu mọi người có còn liên lạc với người cũ không . Khi hết yêu nhau thì có người coi nhau như bạn , có người coi nhau như kẻ thù . Mình thì chia tay người ấy lặng lẽ , cũng chẳng bạn chẳng thù . Lập gia đình rồi sinh con rồi cuộc sống hàng ngày . Vậy mà đôi lúc thoáng qua, gặp những hình ảnh nào đó lại nghĩ đến người ấy. Mà cũng lạ, sống ở cùng 1 thành phố bé tẹo này , vậy mà 4 năm rồi không gặp nhau . Cũng chẳng muốn gặp và cũng chẳng muốn liên lạc nữa , nghe đâu họ cũng lấy vợ rồi thì phải . Chẳng nhẽ bây giờ gọi điện rồi hỏi nhau: Có khoẻ không? Công việc thế nào? Vợ con ra sao và trả lời lại những câu tương tự à. Chắc vợ họ cũng chẳng thích khi biết mình gọi , cứ tưởng tượng ra cô người yêu cũ gọi chồng mình thì mình cũng vậy thôi. Thế mọi người thì sao? Có giữ liên lạc không? Nếu giữ liên lạc mà chồng / vợ biết thì có sao không nhỉ?
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Câu hỏi này khó và mình không trả lời được vì cũng ở tâm trạng tương tự. Đôi lúc bâng khuâng tư hỏi : Giờ này người ấy ra sao? có được hạnh phúc không? Cũng có lúc muốn nhấc phone hỏi 1 đôi lời nhưng rồi lại nghĩ : thôi đừng khuấy động nó lên, nó là quá khứ dù đẹp hay buồn nó cũng đã qua. Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai và cố đùưng để quá khứ làm tương lại chịu hậu quả nữa. Nghĩ thế nhưng cũng không biết có đúng hay không?
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ của tôi kết thúc thật buồn. Bây giờ chuẩn bị lấy chồng, cũng từng bước chuẩn bị gần giống như ngày xưa, nên cũng có lúc trạnh lòng, thấy thương ngta dù chẳng còn yêu. Nhớ lại không vui, nhưng chẳng còn đau, còn ấm ức nữa. QK là QK, chẳng nên khuấy động lên làm gì. Tôi đang hạnh phúc với hiện tại của mình.
  4. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hơi đâu nghĩ đến người dưng? Nghe thì có vẻ tàn nhẫn nhưng đấy đúng là cách tốt nhất cho cả 4 bên (cả đôi mình lẫn đôi người ta). Đã gọi là ex rồi thì đừng cho ảnh hưởng đến hiện tại và cả tương lai của mình và những người mà mình yêu thương.
    Tôi đã không bao giờ chấp nhận được cảnh "ngoại tình trong tư tưởng" ví dụ như kiểu chồng mình ôm mình mà nghĩ đến một người phụ nữ khác (điều này có là còn mang lại cảm giác đau đớn hơn là ngoại tình về thể xác) thì chẳng có lý do gì mà tôi lại để cho chồng mình phải nghĩ ngợi khi có lúc nào mình lại bâng khuâng nghĩ về mối tình xưa cũ. Mọi chuyện đã trôi vào dĩ vãng, đã không duyên không phận thì nên bình yên rời khỏi cuộc đời nhau. Cũng chỉ cầu mong người xưa của anh "xã" nghĩ vậy để không bao giờ khuấy động cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn, vất vả của mình. Cũng may anh "xã" là người biết nghĩ, không bao giờ phải để vợ nói lời "giá như..."
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình chắc cũng sẽ dần quen với từ "người xưa". Mặc dù mới chia tay nhau- Bây giờ cứ nghĩ, nếu bất chợt gặp nhau, rất có thể mình sẽ đứng chôn chân một lúc, hoặc cũng có thể chẳng nói gì. Nhưng cũng cần thời gian, người ấy có nói với mình: "cảm thấy hụt hẫng!, Cần mình là bạn!" Họ sắp đi xa mấy năm, mình nghĩ cũng có lẽ là đúng thời điểm. Thỉnh thoảng cũng nghĩ, có lẽ gọi điện hỏi thăm- suy nghĩ tốt thì sẽ tốt. Nhưng mà những lúc suy nghĩ tốt cũng không nhất thiết phải thành hành động luôn, phải nói luôn, tự nhủ như vậy nên cái gì nghĩ tốt thì vẫn cứ là tốt, cứ để trong lòng, cái gì không làm được, không nói được thì thời gian sẽ giải toả mà cũng có thể không giải toả thì nó mãi là suy nghĩ thôi. Nghĩ mãi cũng quen. Nếu họ không có ở đây, ở xa thì những suy nghĩ của mình sẽ được tự do mà "phát triển". Và cảm giác là thanh thản. Kể ra cũng hay, , .thật tốt khi mình có trí nhớ tốt, vì vậy chẳng phải cố quên gì cả và sống đúng với những gì mình nghĩ. Có những lúc im lặng trong cuộc sống thật tốt!
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này tự dưng em lại nghĩ đến topic nói về người đàn bà lẳng lơ bên kia.
    Hix hix, em ko có ý gì đâu, nhưng mà đúng là em nghĩ đến nó ngay lập tức khi đọc bài đầu tiên trong topic này.
    Mới yêu nhau thôi, mà đôi khi biết người ta vẫn thường hay nghĩ về ex bf, ex gf của họ, nhiều nguời còn ghen lên ghen xuống, nói gì lấy nhau rồi.
    Theo em thì tốt nhất là đừng có khuấy động cái gì cả. Kẻo sau này lại fải nói giá như thì buồn lắm.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 27/09/2004
  7. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến cá nhân em thì cái gì đã qua thì cho qua, hãy coi như đó là một kỉ niệm đẹp và nếu nó có là kỉ niệm xấu thì hãy nhớ những cái đẹp, bỏ qua và quên những cái xấu đi . Cuộc sống thì luôn tiếp tục và cái ta cần là hiện tại và tương lai chứ kô phải quá khứ đã qua.
    Em nhớ mẹ em có một lần kể với em là bạn trai cũ, mối tình đầu của mẹ em gọi điện và rủ đi uống nước nói chuyện về những chuyện đã qua. Dù gì thì cũng đã hơn 20 năm rồi, em hỏi mẹ sao mẹ lại kô đi thì mẹ em bảo là: Chuyện đã qua rồi thì cho qua con ah, chẳng khơi lại làm gì những cảm xúc xưa cũ khi mà chúng đã ngủ yên, chỉ tổ làm cho cuộc sống của mình, người ta và những người xung quanh bị xáo trộn vì những thứ kô đáng có. mà bố con thì là chúa hay ghen .
    Và hôm nọ em có nói chuyện với một bà người Úc, bà ta kể là cách đây 1 năm, tôi gặp lại người yêu cũ, mối tình đầu mà hai người yêu nhau tha thiết nhưng vì khác tôn giáo nên kô thể đến được với nhau, tự dưng cảm giác yêu lại trỗi dậy và tôi cảm thấy rằng mọi chuyện chỉ mới như ngày hôm qua chứ kô phải là 35 năm về trước, tất cả đều vẫn nguyên vẹn như vậy. Và điều em thấy buồn cười là ông người yêu cũ đó đến ở nhà bà ấy và đã trở thành bạn tốt của ông chồng hiện tại của bà ấy. . Và bà ấy còn kể là, ông chồng đã hỏi là sao hồi xưa em kô lấy hắn ?. Và em nói với bà đó là tại vì bà là một người phụ nữ tuyệt vời nên mới có 2 ông yêu bà tha thiết như vậy.
    Nhưng xét cho cùng thì theo em thì phụ nữ VN thì thường yếu đuối, hay bi luỵ hơn và hay suy nghĩ vẩn vơ nên khả năng xa ngã là nhiều hơn nếu gặp lại.
    Anyway, let things go the way they are destined!!!
    Được blue_candy sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 27/09/2004
    Được blue_candy sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 27/09/2004
  8. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Bọn mình thì vẫn là bạn. Có lẽ do cách xử sự của người bạn trai cũ nên mới giữ được như vậy. Sau khi chia tay, mình thực sự cũng thấy căng thẳng, hơn 6 tháng sau khi chia tay, mình luôn giữ thái độ không cười, chỉ thỉnh thoảng chào rất xã giao mặc dù phải chạm mặt nhau hàng ngày Nhưng do cách xử sự của bạn ấy khéo léo. Bạn ấy cũng không trách sao mình lạnh lùng quay lưng như vậy mà cứ lẳng lặng : Lần nào gặp cũng mìm cười rất thân thiện, sau đó hỏi thăm cẩn thận bạn trai mới của mình. Tự nhiên mình lại thấy giãn ra, thấy không hiểu sao mình lại căng thẳng với người ta đến vậy. Gần 1 năm thì mọi chuyện bình thường. Khi mình ra nước ngoài học, 1 năm sau anh ta cũng đi nước ngoài nhưng sang 1 nước khác. Thế mà hè, khi người yêu mình sang thăm, bọn mình đi qua châu Âu chơi 1 tuần, đến thăm và gặp cả anh ta và cô bạn gái. Lúc đó cảm giác vui không thể tả, đến nỗi người yêu của mình cũng phải nói là "BỌn em giữ được lại tình bạn thật đáng nể".
    Và mình cảm ơn anh ta về điều đó vì nếu chỉ có bản thân mình thì không bao giờ giữ được.
    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 00:07 ngày 28/09/2004
  9. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bác kết thúc có hậu đấy chứ nhỉ...xin chúc mừng bác nhé
    Chuyện của bác thật ra cũng hiếm gặp lắm, mình thấy các đôi sau khi chia tay thường phải sau rất nhiều năm mới dám gặp lại nhau...mà nếu có gặp thì đa phần là tình cờ ....gặp nhau rồi đấy nhưng mà chắc cũng chỉ là xã giao hỏi thăm nhau thôi, chứ cũng ít có thể trở thành tình bạn...
    Dù sao thì cũng nên để QK ngủ yên, đánh thức nó dậy làm gì trong khi chúng ta ko cần đến nó lúc hiện tại này....gặp lại mối tình xưa lại thấy kỉ niệm xưa..rồi thì lại rung động trái tim....híc.....cứ thế dần dần...điều đó sẽ làm cho chính chúng ta bị quấy rầy....ta đang vui vẻ hạnh phúc, mà chỉ vì chuyện đó làm mình thêm suy nghĩ ư?Hãy nghĩ lại tất cả trước khi đưa ra quyết định gì các bác nhỉ?
  10. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì rồi cũng qua đi, bao nhiêu năm đợi chờ cũng bằng không, nên bây giờ thấy chuyện gì xấu nhất cũng có thể xảy ra được. Từ lâu rồi cũng ko có cơ hội gặp nhau, dù chẳng phải muốn gặp để làm gì nhưng chẳng hiểu sao hai đứa vẫn muốn gặp một lần. Hai đứa bây giờ là bạn, có thể tâm sự chuyện gia đình của riêng mình cho nhau nghe, nhưng vẫn có chút hờn ghen, giận dỗi nhưng cũng thấy vui vui và hạnh phúc khi thấy người kia hạnh phúc, chẳng hiểu sao lại mâu thuẫn như vậy. Cuối năm nay, anh cũng sẽ lấy vợ, người đó ko phải là em. Khi anh có bạn gái mới, anh viết thư kể nhiều về người ấy với những gì giống em, tính cách cũng như em, gương mặt hao hao giống em, riêng mẹ em lại khen cô ấy xinh lắm. Anh vẫn thỉnh thoảng qua nhà em, thăm 2 cụ ở nhà có một mình, ngày yêu nhau vẫn mua cho em một con thú nhồi bông xinh xinh, nhưng chắc năm nay anh ko còn làm điều đó nữa. Anh vẫn kể những ngày vui vẻ hạnh phúc bên người mới, có những lúc cãi nhau, có những đêm anh vẫn mơ về em nhưng cũng biết rằng em và anh chẳng thể làm lại cái gì, cũng biết rằng chúng ta là bây giờ là bạn tốt, vẫn viết rằng anh vẫn nhớ và yêu em và cả căm thù em nữa. Còn em chỉ thông báo những câu nhạt nhẽo, hỏi thăm sức khoẻ của 2 người, khuyên anh đừng làm gì có lỗi, mong anh thành đạt, mong anh hạnh phúc( câu này em thật lòng như khi em thấy nhẹ nhõm khi anh viết cho em anh có bạn gái mới), nên anh nói em thay đổi quá nhiều và em có tính quên nhanh qua. Cô ấy vẫn biết anh còn yêu em nhưng cô ấy cũng hoàn toàn tôn trọng, vì em đã ở quá xa để có thể gây ra những điều bất hạnh và cũng vì em ko thể làm những gì có lỗi với chồng. Mọi điều bây giờ đã là quá khứ. Em và anh cũng đều có hạnh phúc bên người mới, chúng ta vẫn là bạn, những người bạn của nhau ko còn e ngại khi nhắc đến tên anh hay em. Em chẳng thấy mình còn nhớ anh nữa, cũng chẳng xót xa, có khi còn ko quan tâm lắm đến anh như người bạn trai thân khác của em. Có lẽ ko có ai hiểu anh như em nên anh vẫn giữ thói quen viết thư cho em để nói hết những gì suy nghĩ, bức xúc trong cuộc sống, trong công việc như bao năm em đi xa, nên anh vẫn muốn giữ liên lạc với em( chẳng hiểu bạn gái mới của anh có biết, số DT của anh là những con số ngày sinh của em ko nhỉ?), anh vẫn muốn mọi việc như ngày xưa, chỉ khác một điều, bây giờ ta là bạn.
    Mỗi cuộc chia tay đều khác nhau, kẻ là bạn, kẻ là thù, liên lạc với nhau cũng chẳng phải vì phá vỡ hạnh phúc của mình hay của người khác, mà chỉ như người bạn trong những người bạn khác mà thôi, không liên lạc với nhau cũng chẳng phải vì quên nhau mà có khi vì cơn lốc cuộc sống cuốn ta đi, cũng có khi vì ngại ngùng, hoặc ko có đủ can đảm để đối diện. Chỉ luôn tâm niệm một điều: Cố quên là còn muốn nhớ, không nhớ không quên nghĩa là quên được rồi.

Chia sẻ trang này