1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vnhn

    vnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    thế những mối tình đơn phương có thể gọi là tình đầu được không hả mọi người????
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Ờ, theo tớ thì nó được gọi là tình đầu của bạn chứ, nhưng nếu gọi người đó là "người yêu cũ" trong trường hợp này chắc không đúng. Đây là trường hợp hai người đã từng là bạn trai bạn gái thực sự của nhau.
    Tớ chả có "người ấy" gì cả, yêu và lấy luôn một người. Nhưng thỉnh thoảng về thăm nhà, nhỡ đang đi cùng ông xã mà chạm chán với anh chàng ngày xưa cưa cẩm mình, giờ cũng đã có vợ, là hai ông mặt sưng mày xỉa, đến là khổ. Mà chẳng hiểu cái lão kia ở đâu cứ như là chui từ mặt đất ra, lần nào về cũng gặp mới giở hơi chứ lại. Điều này làm ông xã khó chịu, nhiều khi tớ có cảm giác như cứ như chuyện với người yêu cũ vậy. Thật là mệt.
  3. crazyfcbm

    crazyfcbm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    "Quá khứ luôn luôn đẹp với điều kiện nó mãi mãi ngủ yên."
    Đừng khuấy động quá khứ lên các bác ạ, và nhất là đừng để nó ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại.Quá khứ là ngày hôm qua, chúng ta không thể thay đổi được nó, vậy đừng để nó thay đổi cuộc sống hiện tại của các bác.Quá khứ là hôm qua, tương lai là ngày mai, chỉ có hôm nay là hiện tại, hãy sống trọn vẹn 1 ngày.
    So let "quá khứ" is "quá khứ". Have a nice love
  4. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai cũ của mình là một người có quan niệm rất rõ ràng.. ko yêu thì ko là bạn nhưng mình lại suy nghĩ ngược lại... nhưng khi tụi mình chia tay... mình cũng chả tích cực hàn gắn tình bạn... vì cũng sợ anh ta hiểu lầm.. mình muốn quay đầu lại....

    Mình quyết định chia tay anh và buổi chia tay mình còn nói: em vẫn là bạn của anh, dù anh nghĩ thế nào..... Nhưng thời gian đầu cũng khó... vì tụi mình mà liên lạc lại sớm thì việc quay lại... sẽ là tất yếu, mình hiểu anh ấy... nên mình deny anh ấy mỗi khi hẹn gặp.. Mình biết bọn mình không thể không thể có hạnh phúc lâu dài nếu cứ cố gắNG... vì nói thật anh ta chả hiểu gì mình cả, nhưng lúc nào cũng tự tin nghĩ là Anh rất hiểu em...
    Thời gian qua đi, anh ta cũng có một vài chuyện ... trong khi tôi vẫn chưa yêu ai ( dù tôi đã ko còn yêu và nhớ anh ta nữa) có thời gian anh ta gọi điện thường xuyên cho tôi.. muốn gặp tôi... Tôi từ chối nhiều lần, và anh ta nói một câu cho tôi vững tin gặp anh ta... " Em vẫn coi anh là bạn đẫy chứ, bọn mình bạn bè gặp nhau mà"... Ngày tôi gặp lại anh, tôi hơi bất ngờ vì trông anh gầy đi, nhưng sao vẫn nhìn tôi như thể tôi là.. của ngày xưa... tôi cố gắng nói chuyện vui .. về công việc của cả hai.. ko nhắc đến chuyện tình cảm hiện tại cũng như quá khứ.. Nhưng mục đích gặp tôi ko phải chỉ là bạn bè cũ gặp nhau, anh thành thật kể lại sau khi tụi tôi chia tay anh đã thế nào.... tôi im lặng nghe và quả thực ko mấy bất ngờ.... tuy nhiên tôi vẫn thoáng buồn.. khi anh ấy lại kể lại quá chi tiết và.... tôi biết anh ta sắp nói gì... Anh không thể tìm được ai như em, anh luôn so sánh cô ấy với em và anh ko yêu cô ấy... lúc đó anh muốn lẫp chỗ trống vì ko có em.... Những lời lẽ nguỵ biện... càng làm tôi biết việc tôi quyết định chia tay là đúng... Tôi đã bắt anh hứa là sẽ ko nhắc lại chuyện quá khứ nếu còn muốn gặp lại tôi như một người bạn ( theo đúng lời anh nói khi trước ) và những lần gọi điện sau nữa của anh, bọn tôi cũng chỉ hỏi thăm qua quýt, tôi luôn pha trò và ko làm câu chuyện bị lắng xuống... tôi biết những đau buồn của quá khứ đã qua, những kỉ niệm tôi không quên, tôi cẫt nó trong một góc nhỏ xa khuất của lòng mình, và mãi mãi nó sẽ nằm ở đó. Anh ta bây giờ vẫn là bạn tôi, nhưng một người bạn rất bình thường.... các bạn à...
    Sau thời gian đó, tôi thấy thanh thản hơn, tôi sống vui vẻ cởi mở hơn... vì đó mới là tôi.... và tôi đã yêu, bạn trai hiện nay của tôi. Tôi cảm thấy an toàn bên người ấy, và trong tôi giờ chỉ có anh ấy thôi, hình bóng người cũ sẽ không bao giờ có thể làm sống lại cảm xúc TY nữa.. nên tôi cũng chả lo chuyện " tình cũ không rủ cũng đến".... các bạn cũng nên sống trọn vẹn với người của hiện tại nhé.... như thế mình sẽ yên ổn và thanh thản.
  5. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ, đối với tôi hiện tại, giống như là một quá khứ đã xa lắm. Mối tình đầu của tôi kéo dài hơn 4 năm, nhưng thật sự nếu gom gọn lại có lẽ chỉ bằng 1 năm của người khác. Trong thời gian quen nhau, anh có kể với tôi về những người con gái trước tôi, về mối tình đầu của anh. Lúc đấy tôi rất xúc động khi biết rằng SN cô ấy anh vẫn nhớ, vẫn quan tâm đến cuộc sống riêng của cô ấy ... Nhưng, cuối cùng thì chúng tôi cũng chia tay vì những lý do liên quan đến những chuyện tình cũ của anh. Anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tôi và mời tôi đi uống cafe.
    Một lần, vô tình tôi gặp anh chở bạn gái mới đi trên phố, chợt nghĩ rằng nếu cô ấy đọc đuợc những tin nhắn đêm khuya anh ấy gởi cho mình, có lẽ lại thêm một cuộc chia tay nữa. Thế là ... hiểu rõ hơn nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của mình và tôi đổi số điện thoại.
    Hơn một năm sau ngày chia tay, tôi có bạn trai - người sau này đã là chồng tôi. Anh ấy cũng có mối tình hồi đi học. Nhưng đối với anh ấy, mọi việc rất rõ ràng: quá khứ là quá khứ, không thay đổi được. Tôi cũng được gặp bạn gái cũ của anh, bây giờ đã lập gia đình rồi. Họ vẫn là bạn bè, nhưng thật sự vẫn có khoảng cách nhất định.
    Thỉnh thoảng, bạn bè tôi vẫn kể là gặp người yêu cũ của tôi ở đâu đó, đang làm gì đó ... Đối với tôi, nghe anh thành đạt và hạnh phúc dầu sao cũng tốt. Nhưng tôi không còn quan tâm và không nghĩ đến việc phải quan tâm vì hiện tại, mọi mối quan tâm của tôi đều dành cho gia đình nhỏ đầm ấm và hạnh phúc của mình.
    Tôi cũng không nghĩ là sẽ gặp lại anh, mặc dù chúng tôi sốn cùng thành phố. Mà nếu có gặp lại, có lẽ cũng sẽ không xúc động, vì tình cảm đã hết từ lâu lắm rồi.
  6. tldanh

    tldanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh vư?a tham gia và?o ttvnol, mì?nh thẮy cò nhiĂ?u 'iĂ?u rẮt hay. VĂ? vẮn 'Ă? nà?y mì?nh thẮy tì?nh 'Ă?u luĂn khò 'Ă? cò thĂ? bì?nh thươ?ng lài 'ược, nhưng nẮu mì?nh cẮ gf́ng thì? cò thĂ? nẮi lài tì?nh bàn, vĂfn vui vè? với nhau như ngà?y nà?o, 'ư?ng 'Ă? phà?i xem nhau như kè? thù?! Dù? gì? 'i nưfa cùfng phà?i tĂn tròng nhau.
  7. maryhappy

    maryhappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Giai phóng thủ đô, ex gọi rủ đi uống nước.. quả thực mình chả muốn gặp lại anh... chả phải vì lo sợ điều gì mà... ko muốn... mà chỉ muốn thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua phone xem sống thê nào là được rồi... He hay gọi cho tôi vào những dịp đặc biệt... mà những dịp đó kiểu gì ttôi cũng đi chơi với người ấy của tôi, hoặc người ta bận thì tôi đi chơi với Bồ kết... chứ chả thể đi với anh ta được... Tôi chưa nói với người ta chuyện tôi có new, nhưng tôi có nên nói cho new về old không ? rằng là old vẫn sometimes liên lạc, có lần còn qua nhà tôi... có nên ko các bác ơi ????????????
  8. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ cũng có nhiều giai đoạn.
    GĐI: Khi vừa chia tay. Lúc này nhiều cảm xúc lẫn lộn
    GĐII: Khi mình có người yêu mới, hoặc chuyện cũ đã qua lâu rồi.
    GĐIII: Quay lại (biết đâu đấy)
    Với J, người yêu cũ của mình (ở Topic thuở ban đầu), mình đã trải qua GĐI cực kỳ căng thẳng. (xấu hổ không dám kể ra)
    Sau đó bình tâm lại, mình nghĩ chia tay như thế dễ dàng hơn, và anh ta là một người đàn ông tốt (vì thế mình mới yêu) để làm bạn. Bọn mình thường xuyên nói chuyện với nhau, đôi lúc cũng xao lòng lắm (nhất là mỗi lần mình đi xe lửa).
    Rồi mình có quen một người. Người này với mình rất tốt, nhưng hơi bảo thủ. Một hôm mình vui miệng nói chuyện về J, rằng hôm ấy là sinh nhật anh ta, mình vừa mới gọi điện chúc mừng. Thế là gã lu loa lên buộc mình ngay lập tức cắt đứt mọi liên lạc với J.
    Mình suy nghĩ rất nhiều về điều ấy. Mình rất quý J, nhưng đó không phải là lý do duy nhất đưa đến quyết định từ bỏ người bạn trai mới. Mình cảm thấy tự do của mình bị xâm phạm, và rằng mình bị áp đặt trong mối quan hệ. Mình tự tin rằng tình bạn và mối quan tâm của mình với J là hoàn toàn trong sáng và bất vụ lợi.
    Đến giờ, khi đã có người yêu hiện tại, mình vẫn giữ liên lạc với J. Chàng người yêu hiện tại không có ý kiến gì về chuyện cũ của mình, chàng tự tin rằng mình yêu chàng đủ để luôn ở bên chàng. Chàng cũng tin vào quyết định của mình khi chia tay với người cũ, và rằng mình đủ lý trí để không để điều ấy xảy ra. Vì thế, mình yêu chàng biết bao.
  9. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0

    " Chàng người yêu hiện tại không có ý kiến gì về chuyện cũ của mình, chàng tự tin rằng mình yêu chàng đủ để luôn ở bên chàng. Chàng cũng tin vào quyết định của mình khi chia tay với người cũ, và rằng mình đủ lý trí để không để điều ấy xảy ra. "

    Yendieu oi, hãy đợi đấy! :) Hồi lúc yêu nhau, ông xã của cafe cũng rất độ lượng, khi thấy cafe nhận điện thoại của ex-bf, anh ấy chẳng nói gì cả. Nhưng đến khoảng 6 tháng sau, chịu hết nổi, anh ấy cười cười và nói với cafe : "Anh chỉ cao đến lầu 2 lầu 3 thôi , không đến sân thượng đâu". Thế là hiểu
    Được cafechoanh sửa chữa / chuyển vào 22:35 ngày 12/10/2004
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã cảnh tỉnh YD, , YD tin vào người yêu của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời (kể cả bản thân mình). Thậm chí hiện giờ lòng YD cũng đang xao xuyến vì một người khác (xem bên topic Thú tội ấy), nhưng chỉ cần "xưng tội" là anh ấy hiểu. Anh ấy bảo, nếu YD xao xuyến vì người khác, thì đó cũng là điều bình thường, và chẳng phải là dấu hiệu của không chung thủy.
    Anh còn bảo, trong bất cứ một quyết định gì, phải có nhiều lựa chọn để tìm được con đường thích hợp nhất cho mình.

Chia sẻ trang này