1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Ayda, theo 6sense thì đừng nên "xưng tội" với người đàn ông mình yêu. Những chuyện thoáng qua trong cuộc sống, hay những chuyện quá khứ chẳng nên nói ra. 6sense nghiệm được một điều là chỉ nói những điều mà làm mối quan hệ tốt hơn mà thôi.
    Lúc vui thì không sao, lúc có chuyện gì lại có thể gây hiểu lầm. Với lại nếu mình yêu một người và định tiến tới hôn nhân với người ấy. Vợ chồng có cả đời để nói chuyện với nhau, biết nhiều về nhau cũng làm mất đi đam mê trong cuộc sống gia đình. Vợ chồng là bạn nhưng cũng là người tình. chia xẻ những điều cần chia xẻ nhưng cũng phải giữ lại góc riêng cho mình.
    Nhắc chuyện này mới nhớ, có lần 6sense với bạn trai, ngoài trời mưa rả rích, hai đứa đang trong nhà lại cúp điện ( , mà ở Mỹ cúp điện là chuyện lạ), thế là my bf tự nhiên xúc cảm lôi chuyện ex ra kể. Mà kể bằng cái giọng buồn pha lẫn tiếc nhớ quá khứ. Thử đặt bạn vào vị trí 6sense coi, nghe chịu không nổi luôn. Vậy là 6sense mới khiêu khích him bằng cách lôi chuyện my ex ra kể. Mà he kể chuyện đến cả nửa tiếng, 6sense nghe him tâm sự. Trong khi 6sense mới mở miệng đọc bài thơ của my ex làm cho mình, tự nhiên he đứng bật dậy, đẩy 6sense qua một bên, rồi nói, "Thôi, đi về với bạn trai cũ đi, đi đi, đi về với bạn trai cũ đi ! "
    Trời đất, làm mình tròn xoe mắt nhìn luôn.
    Bởi vậy hìhì, 6sense rút ra một điều, trời sinh ra đàn bà để tâm sự với đàn bà, còn trời sinh ra đàn ông với đàn bà để "hành sự"
    Được 5plus1sense sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 13/10/2004
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cũng còn tùy người bạn ơi, với những tên Hoạn Thư thì chẳng nên kể lể chuyện xưa tích cũ làm gì. BF hiện nay của YD lớn tuổi hơn YD nhiều, nên trong chừng mực nào đó khôn ngoan già giặn hơn. Anh ấy cũng là người không ghen và rất tin tưởng YD.
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
  4. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Yến ơi là Yến, người yêu của Yến thuộc loại super đặc biệt. Yến xưng tội 1, chứ có đến 100, và kể tỉ mỉ từng giây phút bên 100 người yêu cũ ( hì hì, hình tượng thế nhé), chàng vẫn crazy Yến và vui vẻ thôi. Nhưng Yến không tổng quát hoá trong trường hợp này được đâu
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 13/10/2004
  5. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Khi Tình Yêu đủ lớn thì ta nhận ra rằng chuyện người yêu cũ hay đại loại những cái thuộc về quá khứ tự nhiên chẳng hề hấn gì cả, bỗng dưng trở thành chuyện nhỏ nhặt thường có trong mỗi tình yêu. Con người có hai mắt ở đằng trước để biết nhìn về phía trước, tương lai đang chờ đón, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào quá khứ và những chuyện không hay thì sẽ lầm đường lạc lối và sẽ đánh mất đi cái hiện tại đáng quý. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì người đang ở bên ta, chỉ yêu một mình ta, thế là quá đủ !
    Nhìn theo đường hun hút còn xa
    Xin cám ơn những điều đã qua
    Gọi anh - người đương thời ấy.
    Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều ​
    seamonster
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Hương ơi là Hương, có cần phải trêu người ta super đặc biệt không? Dù đặc biệt đến thế nào, anh ấy vẫn là một người đàn ông đang yêu, với những ghen tuông, hờn giận,...
    YD chỉ nói là tính tình mỗi người mỗi khác, có người ghen, có người không, thế thôi. Như YD đây, cũng nào có biết ghen tuông là gì, chả nhẽ tớ cũng là super đặc biệt sao?
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 14/10/2004
  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy câu này rất giống tình cảm của tớ đối với một người sau này. Mới cả có thể lúc 18-19 tuổi thần thánh tình yêu "như tượng đài" người ta mới dễ ghen hơn thì phải
  8. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tớ cũng trình bày quan điểm y hệt như những dòng trên. Anh ấy cũng lớn tuổi hơn tớ nhiều. Có lúc tớ nghĩ anh ấy thực sự thoáng và hiểu (tất nhiên là chỉ được 1 phần của người yêu YD thôi) .
    Nhưng chẳng hiểu sao tớ không tin là anh ấy nghĩ như thế thật. Mặc dù yêu cũng lâu rồi và anh ấy chưa một lần ghen, nhưng tớ có cảm giác anh ấy nhớ tất cả và quan sát tất cả.
    Cho nên tớ thấy không đủ thoải mái để "xưng tội" với anh ấy. Thôi thì mình yêu anh ấy nên tránh kể lể lung tung để rồi anh ấy lại lăn tăn. Đề phòng một ngày đẹp trời nào đó, lòng tự tin của anh ấy bỗng nhiên suy giảm
  9. Danco

    Danco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tớ cũng trình bày quan điểm y hệt như những dòng trên. Anh ấy cũng lớn tuổi hơn tớ nhiều. Có lúc tớ nghĩ anh ấy thực sự thoáng và hiểu (tất nhiên là chỉ được 1 phần của người yêu YD thôi) .
    Nhưng chẳng hiểu sao tớ không tin là anh ấy nghĩ như thế thật. Mặc dù yêu cũng lâu rồi và anh ấy chưa một lần ghen, nhưng tớ có cảm giác anh ấy nhớ tất cả và quan sát tất cả.
    Cho nên tớ thấy không đủ thoải mái để "xưng tội" với anh ấy. Thôi thì mình yêu anh ấy nên tránh kể lể lung tung để rồi anh ấy lại lăn tăn. Đề phòng một ngày đẹp trời nào đó, lòng tự tin của anh ấy bỗng nhiên suy giảm
    [/quote]
    Great! Vote cho bài của Blanche 5* nhé.
    Hãy để quá khứ ngủ yên.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chết,
    Mọi người hiểu nhầm YD mất rồi. Không phải là thú tội trong quá khứ (dù lúc vui miệng cũng có nói), mà YD thú tội trong hiện tại cơ. Chả là cô nàng đang tương tư một anh bác sĩ, cảm thấy trong lòng day dứt quá nên thú tội với người yêu ấy mà.
    Nào ngờ người yêu vừa hiểu lại vừa thương hơn, còn nói là "Em chẳng có tội gì khi lòng rung động trước một người đàn ông trẻ trung, tài giỏi". Chàng làm YD cảm động hết sức.

Chia sẻ trang này