1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hichichuhu, cái này thì Blanche chịu thua luôn! Rung động trước một người đàn ông trẻ trung, tài giỏi mà kể cho chàng nhà tớ thì chắc là ... chít! Chàng không ghen, rõ ràng rồi, vì tớ đã "xưng tội" cơ mà. Nhưng chàng nhà tớ không đủ tự tin để ngồi rung đùi hoặc làm một câu tỉnh bơ là "em chẳng có tội" đâu. Tội tày trời ra ấy chứ.

    Lần thứ nhất có khi chàng cười xoà, thông cảm rồi cố tỏ ra bình thường. Lần thứ hai chàng sẽ lặng im rồi nói sang chuyện khác. Lần thứ ba chàng im luôn 1 tuần...
    Chàng của YD đúng là rất bản lĩnh mới làm được thế. Thực ra chàng thoáng và bao dung như thế là rất tuyệt vì chính điều đó khiến khoảng cách giữa 2 người rút ngắn. Nhưng tất nhiên là mình phải là người con gái trưởng thành (hiểu và không lạm dụng).
    Chàng của Blanche thì chưa đủ tự tin cỡ đó. Thôi thì ... Thôi thì...
    Với lại lâu lắm rồi Blanche không mắc mấy cái tội lỗi kiểu "mê trai", hi`hi`, cho nên cũng cảm thấy thanh thản Lạy Chúa!
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thì đấy, chàng càng bao dung thì mình càng thấy yêu chàng hơn, và thấy bao tội lỗi của mình càng gột sạch.
    Mà cái tội "mai trê" nặng quá, hehe
  3. carte_blanche

    carte_blanche Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Híhí, thế ai chạy sang bên kia xưng bao nhiêu là tội , mà tội đầu tiên là tội "mai trê" đó?
    Dù sao cũng công nhận là trong tình yêu, càng lỏng càng chặt. Lỏng một cách khôn ngoan và bản lĩnh thì rất là tốt. Nhưng tớ vẫn cảm thấy chàng của Yendieu không được bình thường lắm, thật đấy.
    Được carte_blanche sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 15/10/2004
  4. Thornbird

    Thornbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0

    Được thornbird sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 15/10/2004
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ thì không bàn nhưng hiện tại mà như vậy thì kiểu người như cô yendieu này cưới về làm vợ là cái họa từ kiếp trước của những thằng đàn ông vô phước.
    Qua những bài viết cô tham gia trong cái diễn đàn này tui thấy cô không phải là người nghiêm túc trong tình cảm.
  6. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Bác nhận xét chủ quan rồi. Đấy là bác chưa biết là 2 người extremely special thế nào thôi.
    To Yendieu: Nếu say chàng rồi thì nhanh nhanh lên, tớ mới còn thời gian lôi kéo bạn bè làm hậu phương nhé. Nếu không lạ nước lạ cái chỉ có ngồi khóc hu hu thôi
  7. Din_AT

    Din_AT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi buồn lắm, yêu nhau 9 năm rồi, tự nhiên đến lúc cảm thấy tình yêu nhạt dần, không còn cảm thấy cần nhau nữa, thế là quyết định chia tay. Tôi yêu người khác, nhưng thật ra anh ý vẫn là một phần cuộc sống của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi nhầm tên. Người yêu tôi bây giờ hay ghen lắm, mỗi lần tôi cứ vô tư kể chuyện ngày xưa của mình, anh ấy chẳng nói gì cả, cho đến một hôm anh ấy nói: "Từ nay em đừng nhắc đến L nữa, hãy để chuyện cũ qua đi, đừng để anh cảm thấy L còn hiện diện bên cạnh anh và em" thì tôi biết tôi phải chôn vùi chuyện quá khứ mãi mãi.
    Hoàn cảnh cứ bắt chung tôi phải gặp nhau, mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi thấy tim mình như thắt lại. Thà anh ấy cứ yêu ai đó cho tôi nhẹ lòng, nhưng lúc nào anh cũng một mình, tôi thương anh, nhưng bảo để quay lại tiếp tục yêu nhau thi tôi không thể.
    Tôi không còn yêu anh, nhưng tôi vẫn chưa quen được với cuộc sống không có anh, 9 năm.... là một khoảng thời gian quá dài, tôi cố gắng không nghĩ đến anh, cố gắng quên tất cả.....
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Phải chăng khi mà yêu nhau người ta thường tự ái quá cao. Em tự ái quá cao để có chuyện gì, lại tìm đến những người đàn ông khác thay vì tìm đến anh. Mà em quên mất rằng anh là người thương em nhất, lo cho em nhiều nhất.
    Cuộc sống này là duyên với nợ. Người ta gắn với nhau cũng bởi duyên nợ. Em biết cho đến bây giờ em đã mắc nợ nhiều người, nhưng mà em vẫn cảm thấy, hay là em vẫn muốn cái nợ lớn nhất sau cùng, em sẽ mắc nợ anh. Cũng bởi em muốn trả cho anh đến suốt đời.
  9. E_T_C

    E_T_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ lại chuyện tôi và anh ấy tan vỡ cũng chỉ vì "người cũ" của anh ấy. Đúng là hết yêu rồi không nên tiếp tục hiện diện trong cuộc đời nhau, vì sẽ làm cho hai người, người thứ ba, và nếu có cả người thứ tư đau lòng ghê lắm. Cái cảm giác mình chẳng có ý nghĩa gì so với 10 năm của anh ấy làm mình tổn thương nặng nề.
    Rút kinh nghiệm, không nên kể cho người bây giờ về ngày xưa làm gì. Mỗi người có một quá khứ, nên tôn trọng nhau, và nên nghĩ về tương lai thì tốt hơn.
  10. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NTLF quá khen,
    Hồi nhỏ YD đọc kinh thánh thấy có truyện "Người đàn bà ngoại tình", nay xin kể hầu NTLF.
    Ở xứ nọ có tục lệ ném đá cho tới chết những người ngoại tình. Một hôm Jesus Christ đi ngang qua xứ ấy và thấy mọi người đang hành hình một người đàn bà tội nghiệp.
    Jesus bèn nói với mọi người, "Nếu các ngươi ai mà từ trước đến nay không có tội gì thì hãy ném đá người phụ nữ này".

    YD nói vậy để NTLF hiểu được rằng trong mọi vấn đề đều có nhiều mặt, và khi nhận xét ai vừa phải bao dung, vừa phải sáng suốt và công bằng.
    Được yendieu sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 17/10/2004

Chia sẻ trang này