1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không muốn nói nhiều vì tui nhận xét dựa trên những gì cô nói thôi. Cô nói là cô đang tương tư anh chàng khác khi mà cô đang có người yêu. OK, chuyện này cũng bình thường vì nói ra thì ai cũng biết. Cái khúc "vô duyên" nhất là cô bảo do không chịu nổi nên mới thú nhận với bạn trai.
    Nói thật là đàn ông không có gì xúc phạn họ bằng những hành động kiểu như cô. B/F của cô nói là nói chơi vậy thôi chứ cũng cay đắng lắm. Tui cũng muốn nói thêm tí là cô nên chuẩn bị trước đi.
  2. hichichuhu

    hichichuhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết nữa.
    Bài thơ của Thuận Hữu tôi vẫn nhớ, nhưng sao mà trong lòng không thể vui được?
    Tôi cũng đã từng có một mối tình, vui có, buồn có, đắng cay cũng có. Rồi chuyện tình đó kết thúc. Và mọi cái đối với tôi cũng kết thúc, không nhớ tới, không liên hệ, không quan tâm?
    người yêu tôi hiện tại cũng có một người yêu cũ. Cũng như tôi thôi, mối tình cũ đó thực sự là một mối tình đẹp, lãng mạn. Tình đầu mà.
    Rồi mọi thứ cũng qua đi.
    Tôi đã quên, chính xáchơn là cố mà quên đi tất cả những gì trước đó, để sống trọn vẹn hơn với người mình yêu hiện tại.
    Không biết có phải tôi quá tàn nhẫn không, khi mà chia tay với người cũ, mọi kỷ niệm, vấn vương, thư từ? tôi đều đốt hết. Có lẽ vì vết thương người ta gây cho tôi quá lớn.
    Người yêu tôi cũng nói là đã quên, không còn gì nữa.
    Hiện tại là gì? Chúng tôi yêu nhau. Người yêu tôi nói rằng người ta chỉ trọn vẹn với tôi thôi.
    Nhưng rồi, đôi lúc, vu vơ, biết rằng người ta vẫn còn theo dấu người cũ. Những bức thư xưa, những email cũ, vẫn còn? Họ không còn gặp lại nhau nữa, nhưng chẳng thà họ gặp nhau, nhưng như những người bạn. CÒn hơn là trong tâm tưởng, có những lúc nghĩ tới người cũ, như một người tình cũ.
    Có người nói tôi dở hơi, đòi hỏi những điều xa xôi. Ai cũng có quá khứ, miễn là hiện tại người đó là của mình. Nhưng có xa xôi quá không? Chỉ một điều đơn giản. Cái gì là quá khứ thì hãy để nó là quá khứ.
    Có lẽ tôi quá cầu toàn, luôn đòi hỏi những chuyện không có thật. Có khi nào đã qua một mối tình mà người ta lại có thể không còn vấn vương nữa không?
    Có lẽ trên đời chẳng thể nào có những người như thế?
    Nhưng mà, tại sao?
    Có nhiều người không hiểu được điều đơn giản nhất ?ochỉ khi nào mất đi thì mới hiểu mình đã mất cái gì?.
    Sợ rằng, đến lúc đó thì đã quá muộn?
  3. tundun

    tundun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước vừa gặp lại, ngồi nói chuyện 1 lúc, ra về lòng tự hỏi "Sao mình có thể yêu con người ấy lâu đến vậy". Có lẽ bị ảnh hưởng của thói quen hơn là tình cảm thật sự. Thấy hời hợt, nhạt nhẽo quá chừng. Có lẽ, một tuổi người ta lại nhìn nhận người và việc khác nhau, nhưng khác tới mức ấy thì thật lạ (bây giờ có làm bạn cũng chẳng chọn người như vậy - khi vui thì tìm đến, lúc buồn or có chuyện chỉ càng làm nhau nặng gánh, đau buồn thêm or bỏ lửng mình đấy muốn làm gì thi làm, chuyện gì cũng phó thác). Không gặp, mình vẫn tìm lý do biện hộ, bao biện, vẫn nghĩ lại những tình nghĩa cũ để vun vén lại một hình ảnh tốt cho họ. Vậy mà gặp lại, tỉnh mộng ngay lập tức, trách mình cứ khéo tưởng tượng, khéo vẽ. Hình ảnh thật tệ quá.
  4. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó cũng lâu rồi. Khi chia tay người yêu cũ, Một cảm giác buồn, hụt hẫng nhưng mình cũng tự cho rằng, trước khi bước vào một cái gì đó mới mẻ, cần một thời gian thật đủ để ổn định và nghỉ ngơi, lấy lại thăng bằng, suy ngẫm, xem xét và hiểu nhiều điều hơn. Được 3 tháng, không liên lạc gì với nhau, Người yêu cũ nhắn tin nói với mình rằng "hãy gặp nhau vì anh rất nhớ em"! Mình đã gặp, nhưng lúc này tự trong lòng mình đã thấy đó là cả một khoảng cách lớn, một sự khác biệt so với thời gian trước. ANh ấy vẫn nhìn mình như thế, muốn quay lại, nhưng lúc đó, ngồi cạnh anh ấy- người từng yêu mà mình cảm thấy cô đơn, cảm thấy sự xa lạ, khoảng cách và buồn. Anh ấy nghĩ rằng thời gian qua mình đã suy nghĩ và anh ấy muốn quay lại. Mình không thể lý giải nổi tại sao mình cảm thấy như vậy, nhưng có lẽ với thời gian 3 tháng và có lẽ cần hơn thế nữa, lấy lại sự bình tĩnh và suy ngẫm, nghiêm túc xem xét lại nhiều vấn đề, có gì đó đã ngăn cản mình quay lại với anh ấy. Không phải đó là vì sự tự ái cá nhân- cũng có, nhưng mình không cảm thấy hạnh phúc, quay lại với anh ấy là một nỗ lực quá lớn vượt quá xa khả năng của mình. Có lẽ anh ấy ko hiểu tại sao, đúng là yêu thì còn yêu, nhưng hình như thời gian trước, mình đã quá nghĩ nhiều đến anh ấy mà quên cuộc sống xung quanh mình. Và lúc đó, với thời gian xa anh ấy, mình hiểu đưọc thêm rằng còn nhiều điều nữa ở xung quanh mình có thể khám phá và yêu chúng, thay vì cứ chỉ nghĩ đến anh ấy, mình thấy tự hào vì đã cố gắng bình tĩnh và lấy lại cân bằng như vậy, những người bạn, gia đình và mình cả, thấy cuộc sống có ý nghĩa ngay khi không có anh ấy bên cạnh và mình yêu đời hơn. Anh ấy cho rằng vì tự ái cá nhân. Ngồi nói chuyện với nhau, mình đã tâm sự với anh ấy như 1 người bạn về thời gian qua của mình, và về quyết định của mình, về cuộc sống tiếp theo của mình: "Em biết rằng cuộc sống thật khó khăn khi không có người chia sẻ bên cạnh, nhưng em nghĩ có lẽ chúng ta chưa hiểu nhau được đủ nhiều để có thể cùng nhau xây dựng. Cả hai cũng đều cố gắng rất nhiều anh ạ, Thời gian qua là một thời gian khó khăn của em nhưng em cũng học được nhiều điều. Nếu không có sự xa nhau đó, có lẽ em sẽ không bao giờ học được những điều đó. Mình lắng nghe lý do anh ấy muốn quay trở lại và giải thích cho anh ấy hiểu một cách nhẹ nhàng. Như vậy mình cũng thanh thản, và anh ấy cũng sẽ bình tĩnh lại. Kết luận: " Đấy cũng là một tình yêu, nhưng chưa phải là tình yêu thực sự là ... the right one" cho mình". Nguyên tắc của mình là: "Chừng nào chưa ổn định tinh thần, nghiêm túc nhìn nhận lại thì ko vội vã đưa ra quyết định yêu một ai đó". Nên sau cơn mưa, trời lại sáng. Lạy trời, Mình thật may mắn vì gặp được anh xã sau 1 năm rưõi phấn đấu để cuộc sống thật ý nghĩa. Ông xã nhà mình cũng tương tự, cũng có mối tình đầu, nhưng bác ấy lại hay kể hết cho mình, cũng giữ lại đôi chút vì mình hay lấy tay che lên miệng anh ấy : "anh nên giữ lại một chút cho mình, anh yêu ạ, không cần phải cái gì cũng nói với hết em đâu! ". Mình trân trọng những kỷ niệm của anh ấy, nhưng cũng có cách "ghen" của mình, ha ha ha!!!!
  5. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó cũng lâu rồi. Khi chia tay người yêu cũ, Một cảm giác buồn, hụt hẫng nhưng mình cũng tự cho rằng, trước khi bước vào một cái gì đó mới mẻ, cần một thời gian thật đủ để ổn định và nghỉ ngơi, lấy lại thăng bằng, suy ngẫm, xem xét và hiểu nhiều điều hơn. Được 3 tháng, không liên lạc gì với nhau, Người yêu cũ nhắn tin nói với mình rằng "hãy gặp nhau vì anh rất nhớ em"! Mình đã gặp, nhưng lúc này tự trong lòng mình đã thấy đó là cả một khoảng cách lớn, một sự khác biệt so với thời gian trước. ANh ấy vẫn nhìn mình như thế, muốn quay lại, nhưng lúc đó, ngồi cạnh anh ấy- người từng yêu mà mình cảm thấy cô đơn, cảm thấy sự xa lạ, khoảng cách và buồn. Anh ấy nghĩ rằng thời gian qua mình đã suy nghĩ và anh ấy muốn quay lại. Mình không thể lý giải nổi tại sao mình cảm thấy như vậy, nhưng có lẽ với thời gian 3 tháng và có lẽ cần hơn thế nữa, lấy lại sự bình tĩnh và suy ngẫm, nghiêm túc xem xét lại nhiều vấn đề, có gì đó đã ngăn cản mình quay lại với anh ấy. Không phải đó là vì sự tự ái cá nhân- cũng có, nhưng mình không cảm thấy hạnh phúc, quay lại với anh ấy là một nỗ lực quá lớn vượt quá xa khả năng của mình. Có lẽ anh ấy ko hiểu tại sao, đúng là yêu thì còn yêu, nhưng hình như thời gian trước, mình đã quá nghĩ nhiều đến anh ấy mà quên cuộc sống xung quanh mình. Và lúc đó, với thời gian xa anh ấy, mình hiểu đưọc thêm rằng còn nhiều điều nữa ở xung quanh mình có thể khám phá và yêu chúng, thay vì cứ chỉ nghĩ đến anh ấy, mình thấy tự hào vì đã cố gắng bình tĩnh và lấy lại cân bằng như vậy, những người bạn, gia đình và mình cả, thấy cuộc sống có ý nghĩa ngay khi không có anh ấy bên cạnh và mình yêu đời hơn. Anh ấy cho rằng vì tự ái cá nhân. Ngồi nói chuyện với nhau, mình đã tâm sự với anh ấy như 1 người bạn về thời gian qua của mình, và về quyết định của mình, về cuộc sống tiếp theo của mình: "Em biết rằng cuộc sống thật khó khăn khi không có người chia sẻ bên cạnh, nhưng em nghĩ có lẽ chúng ta chưa hiểu nhau được đủ nhiều để có thể cùng nhau xây dựng. Cả hai cũng đều cố gắng rất nhiều anh ạ, Thời gian qua là một thời gian khó khăn của em nhưng em cũng học được nhiều điều. Nếu không có sự xa nhau đó, có lẽ em sẽ không bao giờ học được những điều đó. Mình lắng nghe lý do anh ấy muốn quay trở lại và giải thích cho anh ấy hiểu một cách nhẹ nhàng. Như vậy mình cũng thanh thản, và anh ấy cũng sẽ bình tĩnh lại. Kết luận: " Đấy cũng là một tình yêu, nhưng chưa phải là tình yêu thực sự là ... the right one" cho mình". Nguyên tắc của mình là: "Chừng nào chưa ổn định tinh thần, nghiêm túc nhìn nhận lại thì ko vội vã đưa ra quyết định yêu một ai đó". Nên sau cơn mưa, trời lại sáng. Lạy trời, Mình thật may mắn vì gặp được anh xã sau 1 năm rưõi phấn đấu để cuộc sống thật ý nghĩa. Ông xã nhà mình cũng tương tự, cũng có mối tình đầu, nhưng bác ấy lại hay kể hết cho mình, cũng giữ lại đôi chút vì mình hay lấy tay che lên miệng anh ấy : "anh nên giữ lại một chút cho mình, anh yêu ạ, không cần phải cái gì cũng nói với hết em đâu! ". Mình trân trọng những kỷ niệm của anh ấy, nhưng cũng có cách "ghen" của mình, ha ha ha!!!! :)
  6. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    6sense thì nghĩ điều gì cũng bởi nhân duyên. Chẳng phải điều gì mình cũng kiểm soát được, nhất là chuyện tình cảm. Nên cái gì đến thì nó đến thôi.
    Chia tay anh ấy được tg ngắn, lại gặp người khác. Tình cảm đến thật nhanh, thật bất ngờ, khiến mình cũng thấy là vội vàng. Vậy mà đến lúc muốn dừng lại suy nghĩ, cũng thấy thương người ta, không dừng lại được. Thôi âu cũng là cái duyên.
    Quá khứ thì cũng đã qua rồi, hiện tại vẫn quan trọng hơn. Bởi nếu thật lòng yêu nhau, đã không phải gọi nhau "người cũ" phải không?
  7. Mapu

    Mapu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Người mà hai năm qua tôi gọi là "người yêu cũ" lại là chồng sắp cưới của tôi. Còn người yêu cũ ( người tôi có mối quan hệ gần 2 năm sau khi chia tay "người yêu cũ") hiện tại đang là bạn của tôi. Thế có ổn kô các bạn.
    Tôi và chồng ( S.cưới) tôi yêu nhau gần 4 năm. Vì hiểu lầm 1 số chuyện khi anh ấy đi công tác ở Tây Âu nên chúng tôi chia tay nhau. Nhưng vẫn liên lạc với người cũ vì tôi đang làm việc trong Cty gủa gd A. Rồi tôi có người yêu mới. Rồi chia tay đúng lúc A về thăm nhà. ...........Có nhiều chuyện xảy ra, và rồi anh trở về bên tôi. Gd anh đã xin lể cho 2 đứa tìm hiếu nhau, đã định ngày cưới.
    Nhiều lúc nghĩ tôi cũng thấy chuyện của mình buồn cười quá.
  8. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Đi lang thang trong mall, ghé vào Abercrombie ngắm mấy cái áo. Chợt nhìn thấy cái áo len màu xám, nhớ đến cái áo mà ngày xưa anh tặng. Cái áo bây giờ nó sủi lông rồi, nhưng mà em vẫn mặc nó hàng ngày đi làm.
    Nhớ ngày xưa, mỗi lần đi xa về, lúc nào anh cũng có quà cho em. Nhớ một lần anh mua hai cái áo jean giống hệt nhau, vậy là hai đứa lúc nào đi đâu cũng mặc hai cái áo đó. Hễ em mặc là anh cũng phải mặc.
    Tự nhiên nhớ đến anh, em lại rơi nước mắt. Em nhớ lúc mình còn quen nhau, em còn đi học, không có dành dụm được nhiều. Có lần vào trong outlet mall, đi tìm mua cho anh cái áo. Lựa mãi, rồi lựa một cái áo thun màu ngà. Nhìn thì thấy đẹp, mà lúc về anh thử, em lại không ưng ý. Đến bây giờ đi làm, vào trong mall, thấy áo đàn ông đẹp lại nhớ đến anh hồi xưa....
    Ngày xưa cũng qua rồi. Anh cho em nhiều cảm xúc... bạn trai em bây giờ lại mang cho em sự an bình. Ở bên cạnh ảnh, em thấy mình như đứa trẻ được vỗ về. Em làm điều gì ảnh buồn, em thấy mình có lỗi, em không dám... Chẳng biết có phải tại vì ngày xưa em làm anh đau lòng nhiều, nên bây giờ em trưởng thành hơn không anh ?
    Mỗi ngày em tìm niềm vui cho mình. Càng lớn càng thấy cuộc sống này ngắn ngủi, buồn thì cũng vậy, tại sao không vui. Tình cảm đâu tiên liệu trước được, nó đến thì đến thôi..
  9. sisley

    sisley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm ngày chia tay nhau...giờ anh đang ở bên người khác. Mọi người bảo anh không tốt, bảo em dại, nhưng tình yêu mà , đâu ai biết được. Cuộc sống, nhiều lúc khiến người ta thật mệt mỏi. Có đôi lúc thấy mình cô đơn và nhỏ bé, thấy cần có một bờ vai để dựa, cần có ai đó để được cười, được nói, được dỗ dành....nhưng lại chẳng dám đến với ai hết. Sợ cảm giác bị bỏ rơi, sợ lòng tin sụp đổ và tan vỡ, hình như chẳng thể tin được ai nữa....
    Sinh nhật, checkmail thấy tên anh, không dám đọc, để dành về nhà. Trên đường về một mình, tự nhiên khóc như trẻ con. Thấy vui vì anh vẫn nhớ đến em, nhưng lại chạnh lòng khi bên anh đã có ai đó. Chẳng muốn liên lạc gì với anh nữa vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, nhưng lại rất sợ cái ý nghĩ rằng anh sẽ quên em....Mâu thuẫn với chính mình....đến lúc quá mệt mỏi thì sẽ trốn vào công việc, bận rộn điên rồ chỉ để không còn thời gian mà nghĩ, bởi mỗi khi nghĩ đến là thấy giống như dao cứa vào vết sẹo chưa lành...đau.... Hình như anh là người làm em khóc nhiều nhất., có nhiều lúc nghĩ đến anh mà nước mắt rơi lúc nào không biết.....và lại thấy sao ghét cái con bé yếu đuối trong em thế không biết....
    Mong sẽ được bình yên trong lòng....Mong một ngày nào đó gặp lại anh sẽ có thể thanh thản mỉm cười và chuyện trò như những người bạn....Mạnh mẽ lên tôi ơi....
  10. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ! Nhiều không nhớ nổi
    Mỗi cô một hộp, chôn kín trong dĩ vãng.
    Không thư từ, không quan hệ.
    Mọi thứ liên quan thì:
    Lả tả bay trên thành phố đông người
    Tro tàn quá khứ tình yêu em đã đốt.
    Còn: Có những điều đốt mãi chẳng thành tro. Chưa đốt được bởi vì người ta đang sống, chắc phải chờ chết rồi vào Hoá thân Hoàn vũ. Thế là xong! Người ta bảo không nhớ tức là trước đây không yêu nhưng nhớ làm gì khi mỗi người một cuộc sống riêng, một hạnh phúc riêng. Một sự quan tâm không đúng lúc không đúng chỗ sẽ mang lại biết bao điều phiền toái không những cho mình mà còn cho người khác.

Chia sẻ trang này