1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CŨ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi theSimpson, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Con người chứ đâu phải là gỗ đá mà bảo là có thể quên hết, quên sạch quá khứ vì dù sao đó là những con đường mà mình đã bước qua. Nhưng đúng là không nên để quá khứ làm tổn hại đến hiện tại và cả tương lai. Mỗi người đã có một lựa chọn cho riêng mình nhất là chuyện vợ chồng lại phải kể đến duyên số do ông Tơ bà Nguyệt "se duyên kết tóc".
    Tình yêu đã xa xôi rồi, khuôn mặt và giọng nói đã nhạt nhoà trong dĩ vãng, đã yêu thì không hận nhưng đúng là "hững hờ như không". Những lúc chợt nhớ đến người cũ lại thương anh "xã xệ" vô hạn, trộm nghĩ lúc đó "hắn" cũng nghĩ đến ex của "hắn" thì mình lại chút ghen thế nên những phút giây "lãng đãng" đó qua nhanh. Chắc "anh xã xệ" cũng tinh phết khi nói tỉnh queo "trai thương vợ mới, gái nhớ tình xưa" rồi vòng tay ôm chặt, "thơm" thật sâu. Lúc đó mới thấy mình may mắn!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thật khó để có thể lại là bạn,theo mình tốt nhất đừng có bất kì quan hệ nào nữa.Như thế sẽ tốt cho tất cả:cho bạn,cho người ấy,cho người yêu sau này của bạn và của người ấy.
    Vì thật sự đã từng yêu nhau rùi khó có thể làm bạn bình thường lại mà ko hề suy nghĩ gì .Bạn càng gặp lại nhiều sẽ càng khó quên người ấy hơn.Đến một phút nào đấy đôi khi không phải vì yêu mà hai bạn quay lại với nhau.Có thể do cả hai khi ở gần nhau đều ko thể quên những gì mà trước đây đã diễn ra.
  3. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc diễn đàn này tự nhiên tôi lại thấy một chút nhớ về người yêu cũ của tôi. Tôi chủ động chia tay trong mối tình này vì tình yêu của tôi đối với người ta chẳng qua chỉ như là một chút xao động mà thôi.Tôi đã cùng chồng tương lai đến nhà anh, mời cả bố mẹ và anh đến dự đám cưới của tôi(vì gia đình anh đã coi tôi như là thành viên trong gia đình vì tình yêu của anh đối với tôi là vô cùng nghiêm túc).Anh và các bạn thân của anh đã hứa là sẽ đến dự đám cưới của tôi. Vậy mà không một ai đến. Từ đó đến nay đã gần được 1 năm và mỗi lần nghĩ đến tôi lại thắc mắc không hiểu lý do tại sao. Theo các bạn thì tôi có nên gọi điện để hỏi thăm và tìm hiểu xem anh giờ ra sao không? Dù chỉ là để giải thích lý do tại sao anh và mọi người không đến như đã hứa.
  4. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một người để có thể gọi là "người yêu cũ". Mối tình đầu rất đẹp, rất ngây thơ, rất lãng mạn và cũng rất nhiều, thật nhiều tình cảm. Vào thời điểm đó, tôi không thể tưởng tượng được một ngày tôi không có anh thì sẽ như thế nào. Còn nhớ hôm trước khi anh ra nước ngoài học là một đêm gần rằm Trung Thu. Trước đó anh đã mua cho tôi thật nhiều, nhiều đèn cầy, và cả ***g đèn nữa. Hai đứa ngồi cạnh nhau giữa đêm tối, xugn quanh là lung linh ánh đèn cầy, một đèn ***g treo nho nhỏ. Tôi đã gục đầu vào vai anh và khóc, khóc nhiều lắm. Lúc đó tôi hoang mang, tôi không biết cuộc sống thiếu anh sẽ như thế nào. Tôi đã quen có anh trong đời rồi. Nhưng rồi anh cũng phải đi.
    Ngày tiên anh nơi phi trường, tôi dự tính không đi, nhưng rồi nỗi nhớ cứ thôi thúc và cuối cùng tôi và nhỏ bạn thân cũng ra phi trường. Anh bận rộn với gia đình, bạn bè và một mớ thủ tục lằng nhằng chắc cũng không có thời gian nhiều để ý đền tôi. Tôi bị nhận chìm trong nỗi buồn, buồn tới nỗi có cảm giác không thể nào buồn hơn như thế nữa.
    Những ngày tháng sống thiếu anh tôi như thiếu đi rất nhiều thứ. Không có niềm vui nào trọn vẹn, còn nỗi buồn thì như nhân lên gấp bội. 2 năm xa nhau là một thử thách to lớn với chúng tôi. Nhưng rồi cũng vượt qua được. Tôi bắt đầu đặt chân tới nước Mỹ, gần anh hơn, tuy 2 đứa vẫn sống xa nhau hơn 400 miles.
    Tới tận bây giờ, khi xa nhau rồi, tôi không biết đổ lỗi cho cái gì, cho ai nữa. Anh thì hoàn toàn không có chút lỗi lầm gì, vì tôi biết tới tận giờ phút cuối cùng khi chia tay anh vẫn còn tình yêu nguyên vẹn với tôi. Đổ lỗi cho tôi? Thời gian đầu khi chia tay tôi cũng tự dằn vặt mình nhiều, tự cho là mình quay mặt đi với tình yêu của mình. Thế nhưng, tôi chỉ muốn sống thật với cảm tình của mình, tôi không muốn gượng ép cả 2, anh và tôi, một khi chính tôi hiểu rõ tình yêu của tôi đã đi vào ngõ cụt.
    Anh giận tôi lắm, tôi biết điều đó. Anh thậm chí không muốn liên lạc với tôi nữa. Tôi khổ tâm, nhưng biết làm sao được, tôi không có quyền và không có khả năng khéo léo đủ để giữ lại anh bên mình như một người bạn. Dù đó là điều tôi luôn ao ước.
    Ngày tôi quyết định lấy chồng, một chút xao lòng tôi nghĩ tới anh. Tôi biết khi mình ký tên và đọc những lời tuyên thệ rồi thì sẽ không quay trở lại được nữa. Nhưng nhìn vào ánh mắt chồng tôi lúc bấy giờ tôi hiểu rằng tôi sẽ không quyết định sai.
    Cuộc sống hiện tại, đôi lúc giận hờn chồng mình tôi cũng lạc lòng nhớ tới anh, nhớ tới những kỷ niệm mà không bao giờ tôi có thể quên được, nhớ tới ngày xa xưa của chúng tôi. Nhưng tôi biết dừng cảm xúc của mình lại nơi chỉ là ký ức, tôi không cho phép mình đi quá đà vào kỷ niệm để làm lung lay hạnh phúc đang có của mình. Bởi vì tôi hiểu rằng, quá khứ thì nên để nó ngủ yên, con người cần phải sống với hiện tại và vì tương lai.
    Ngày xưa yêu anh, tôi yêu với tình yêu thơ ngây hết lòng nhưng ngày nay, tôi hiểu tình yêu tôi dành cho chồng của mình là tình yêu chín chắn, sâu đậm vì đó sẽ là người "chung lưng đấu cật" với tôi suốt cả đời này.

    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 04:31 ngày 19/11/2004
  5. help_sl

    help_sl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh không phải là người yêu cũ của tôi! Nhưng tôi tin Anh sẽ giữ lại trong Anh những tình cảm đẹp đối với tôi.
    Ngày đó Anh đi bộ đội về rồi mới thi đại học còn tôi là một con bé con hoc sinh phổ thông thi đậu vào đại học. Tôi và Anh học cùng một lớp, ở lớp có tới một nửa lớp là các anh chị bộ đội về học và một nửa là chúng tôi học sinh phổ thông vào. Các anh chị chiều chúng tôi lắm, còn tổ chức tết thiếu nhi cho chúng tôi nữa cơ.
    Tôi vừa chơi thân với một nhóm học sinh phổ thông lại vừa chơi thân với một nhóm bộ đội, có Anh trong đó, Anh chiều tôi lắm quan tâm săn sóc tôi như một người anh trai vậy, chính vì thế mà tôi không nhận ra tình cảm của Anh không phai là tình cảm anh em. Tôi chỉ được biết điều đó khi đã nhận lời yêu 1 người bạn trong nhóm học sinh phổ thông, người mà giờ đây là "anh xã" của tôi. Tôi quá vô tư, quá trẻ con để không biết đến tình cảm của Anh. Khi biết tôi đã có người yêu, Anh bị ốm, không lên lớp được, các anh chị trong nhóm bộ đội mới mắng tôi sao vô tình. Quả thật là oan cho tôi lắm lắm.
    Thực sự là tôi không biết và Anh là người hiểu điều đó nhất vì sau đó Anh đã bình tâm lại và tình cảm giữa tôi và Anh không hề bị sứt mẻ, Anh chăm sóc cả tôi và người yêu tôi như hai đứa em của Anh vậy, còn tôi thì luôn cầu mong Anh sẽ tìm được một người con gái yêu Anh.
    Bây giờ sau nhiều năm kể từ ngày ra trường tôi không gặp lai Anh mặc dù tôi có thể. Trong sâu thẳm tâm hồn tôi Anh là một người bạn mà tôi luôn kính trọng và luôn cầu mong cho Anh được hạnh phúc.
    Được help_sl sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 19/11/2004
  6. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Gần 30 tuổi chưa lấy chồng, số người cũ đã gần bằng số ngón của một bàn tay. Những lúc buồn chẳng biết nhớ ai nữa. Mỗi người là một khoảng nhỏ trong cuộc đời. Chỉ biết
    Trang nhật ký xé trăm lần lại viết
    Tình yêu nào cũng da diết như nhau.
  7. Lady_inRed

    Lady_inRed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người yêu cũ...mối tình đầu...yêu bằng sự ngây thơ, sự khờ dại. Với ai có thể là một nỗi đau, một vết thương khó lành. Nhưng với em, em đã cho nó ngủ yên sâu trong trái tim mình. Anh mang đến cho em hạnh phúc, khổ đau. Người đầu tiên em cầm tay, người đầu tiên em hôn và have *** là anh. Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống vì tình yêu cũng là dành cho anh. Tất cả khổ đau và hạnh phúc cũng bắt đầu từ anh. Nhưng em không bao giờ trách anh, chỉ đôi khi trách mình quá vội vã, quá khờ dại..Ngày ấy.." chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì " Bây giờ em cứng rắn hơn, từng trải hơn trong đường đời, đường tình..cũng một phần nhờ những " bài học " từ Anh..
    Em đã quên anh như chưa bao giờ từng nhớ...Vẫn luôn mong anh hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.Yêu vợ anh tương lai bằng trái tim chân thật của chính anh
  8. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    E***ed
    Được choupat sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 20/11/2004
  9. thanh_nam1977

    thanh_nam1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  10. thanh_nam1977

    thanh_nam1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Buon qua, tinh yeu cua toi voi em tinh den nay da la 5 nam.Khong the goi la thanh dat nhung toi cung da co gang he suc de it ra la vao do tuoi 27 nay, sau bao nhieu rui ro, vat va, toi cung co the tam bang long so voi mot so be ban.Toi yeu em tu khi em moi buoc tu nam nhat vao nam hai truong kinh te va tinh yeu do co luc nay luc no nhung chung toi da cung nhau vuot qua rat nhieu, ke sao cho xiet cac ban.Nhung khi da co the den voi nhau, cung song voi nhau thi toi lai de mat em .Toi mat em cung vi toi yeu em qua.Gia dinh em theo dao thien chua, con gia dinh toi thi khong.Neu toi lay em, ve cuoc sonh vat chat toi co the o lo lang gi, toi se lo duoc nhung con bo me 2 ben.Da bao lan, di dam cuoi, toi rot nuoc mat khi nghi den canh dam cuoi chung toi chi co em va toi, cung 1 so be ban.Toi da noi loi chia tay, toi noi kien quyet, phu phang, muc dich la mong sao cho dut khoat , toi chi nghi don gian la em hanh phuc, con toi toi se o gang vuot qua noi dau do.Da bao lan toi dung trong con hem toi, gan nha em nhin em di ve voi ai ma long quan dau .Thoi gian cang troi, cang xa em, noi dau trong toi cang lon dan, toi heo hon di.Dem chi ngu duoc chap chon, an thi co nuot 1, 2 bat cho xong.Cuoc doi toi moi thu no deu tro nen vo nghia.Sang moi 5 gio, da giat minh thuc day, lai nam nho den em.An com lai nho den em.Noi nho ve em tran ngap trong toi, dau u len den dinh dau.Toi kho so qua, toi chay ra ngoai duong nhung duoc mot choc nhung ky niem ve em lai tran ve trong toi.Toi quyet dinh quay lai, quy duoi chan em, xin em tha thu.Nhung khi toi quay lai, em da co 1 nguoi con trai khac.Do la nguoi da gan gui , giup do em trong nhung ngay em khung hoang.3 thang troi ke tu ngay chung toi chia tay nhau, canh con day ma nguoi thay doi ca.Toi da noi het tat ca voi em, em noi em xem toi nhu mot nguoi moi.Toi chap nhan tat ca, cac ban a.Nhung noi dau ve tinh than cu day vo trong toi vi trong toi em van la em xua nhung trong lomg em thi sao.Nhin ban moi cua m sang dua em di lam, chieu dua em ve...Toi kho lam.Tuy dau kho, nhung ky la lam, toi tin vao tinh yeu chan thanh cua minh, toi se cho, cho cho den hoi tho cuoi cung cac ban a.Nhung dem buon,toi lai nhin len bau troi cao, ngoi sao xa xam kia oi, em toi do, ve voi anh di.Cac ban oi, minh ke cau chuyen ra day boi dieu minh muon noi la khi yeu hay no that tat ca nhung suy nghi voi nguoi minh yeu nhe, dung che dau, de roi khi xa roi, moi thay kho dau, tan cung the nao.Bay gio, toi la goc pho nho, mong buoc chan em ve qua day.Ve voi anh, em nhe

Chia sẻ trang này