Người yêu cũ... Tôi đã có một người ở tương lai và giờ đây tôi thấy mình được yêu, được hạnh phúc. Nhưng có một điều tôi muốn tâm sự với mọi người đó là hình như tôi không thể quên được người yêu cũ. Bởi vì sao tôi cũng chẳng biết nữa nhưng tôi khẳng định là như vậy. Ngày mai là sinh nhật người đó rồi. Tôi đổi số điện thoại, một phần cũng vì người yêu mới của tôi muốn vậy, một phần cũng vì tôi muốn bỏ một vài mối quan hệ cũ, nhưng tối nay tôi vẫn gọi điện cho người đó, tôi muốn chúc mừng sinh nhật người đó, tôi muốn...Tôi không hiểu vì sao nữa, tại sao trong tôi lại rối ren như vậy. Có lẽ cũng có nhiều người có cùng suy nghĩ với tôi, mọi người có thể chia sẻ với tôi được không? Cho tôi một vài lời khuyên đi.
Đã từng nặng tình với nhau, làm sao có thể quên hết ngay được. Tâm trạng của bác cũng bình thường thôi. Tuy nhiên đừng có suy nghĩ nhiều đến người yêu cũ quá, lại làm ảnh hưởng đến tình yêu mới rồi không khéo chẳng cái nào trọn vẹn. Điều bác cần làm bây giờ là cứ kệ tình cảm còn sót lại với người cũ, không cố phải quên làm gì, nhưng cũng nên nghĩ đến những chuyện khác nhiều hơn, dành suy nghĩ cho người mới nhiều hơn. Dần dần hình ảnh người cũ sẽ phai dần trong lòng bác thôi. Nếu hạn chế được những giao tiếp hay liên lạc với người cũ ở mức tối đa thì hay. Không cố ép mình phải quên, nhưng không cho mình cơ hội nhớ đến họ. Bác cứ làm thế cho em. Rồi đến một ngày bác sẽ nghĩ đến người cũ một cách bình thản và thấy người ta chỉ như một người bạn đã từng thân thiết của mình thôi. Nên quý những gì mình đang có trong tay bác ạ. Tập trung vào vun đắp hạnh phúc mình đang có thì hơn, nếu không sau này lại hối tiếc đấy.
Cứ cho bác consult là zai đi nhá.Pác cho e hỏi bác consult iu ng iu cu dc bao lâu ??? và bđầu với ng iu mới đc blâu rùi ??? Có những ng đã lấy vợ lấy chồng rùi vẫn nhơ nhung ng xưa là chuyện bt mà...BÁc k fải lo...Có điều đừng đối xử không công bầng với ng iu bi h nhé...Cô í vô tội mà... Bác muốn đi sn vì bác vẫn còn qtâm đến ex... nhưng dù sao cũng là QKhứ rùi mà...Đi sn rùi gặp ng xưa để làm j nữa khi bác đã bđầu tyêu mới rùi ??? Tốt nhất là vào ngày đó Bác nên kiếm việc để làm,bận bịu cả ngày sẽ ko cò tgian mà nghĩ ngợi nhớ nhung j ai nữa...hoặc cùng lắm là nt chúc mừng sn thui... Bác fải nhớ là bác đã có ng iu mới rùi nhé !!! Cố gắng để qkhứ ngủ yên đi nhé... Tôi cũng đã từng nthế đấy...Nhưng tôi lun tin rằng tgian sẽ làm tan đi nhìu thứ Chúc bác hfúc với sự lựa chọn của bác !!!
Cảm ơn 2 bạn nhìu nhé! To: mum_mim... Tôi là girl. Tôi và bạn trai cũ yêu nhau được 1 năm rồi chia tay. Còn người yêu mới thì mới yêu được 6 tháng thôi. Tôi biết chuyện còn nghĩ đến người cũ là khá bình thường và dù sao thì cũng phải quên đi. Nhưng có những lúc mình vẫn không thể kiềm chế được mà. Hôm nay là sinh nhật người đó, chắc chắn là tôi không đi, tôi còn không nghĩ cả đến chuyện nhắn tin chúc mừng cơ (vì tôi đã đổi số đt rùi mà). Vậy mà chẳng hiểu sao tối qua lại vẫn cầm mobile và bấm số người đó. Cũng 4 năm rồi mà sao việc quên ấy khó thế? Nhiều lúc tôi đã nghĩ hay là làm theo con tim mình mách bảo nhưng sau đó tôi thấy rất có lỗi với người yêu mới. Mong rằng thời gian sẽ giúp tôi nhanh quên...