1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi OhMyGod, 30/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhi_xua_cua_A.T

    Nhi_xua_cua_A.T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng, old flame gọi điện rủ đi cafe. Cũng thật lạ, cả 2 chỉ thích ngồi ở quán ngày xưa của 2 người, quán mà có lần anh đã giới thiệu mình với rất đông bạn bè: Hạnh - Điện Biên Phủ... Anh thì vẫn dịu dàng như thế, vẫn chăm sóc, vẫn mắng mình đi mưa mà không chịu mang áo, rồi nắng thì không chịu đeo găng.... Rồi hỏi có còn giữ cái găng tay hồi xưa không... Song cả hai đều hiểu mỗi người đã khác quá rồi, "Em khóc khác xưa rồi và hát cũng khác xưa"...
    Mỗi lần mình buồn, mình vẫn thường tâm sự với anh và ngược lại...
    Gặp lại thì rất nhiều nhưng yêu lại thì không.

  2. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy thế, chia tay xong rùi thì thôi.. có chợt nhìn cũng chỉ như một người bạn, cũng biết xưa kia có tình cảm, cũng biết là sâu sắc, nhưng những gì đã qua chẳng thích nhớ lại làm giè, đau đầu...... hay là tại mình bị ẩm IC. Hay tại mình không có trái tim nhỉ... Hy vọng không phải thế...
    Quá khứ chỉ là những gì đã qua, hiện tại và tương lai vẫn cần hơn.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  3. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Hình như chúng ta gọi sai cái khái niệm này thì phải?Thảo nào cãi nhau cũng đúng thôi !Gọi người yêu cũ là không được,vì "cũ" thì cũ nhưng gọi như thế thì vẫn là của mình.Tức là gặp thì vẫn ...
    Nhưng ý của mọi người lại là đã không còn là của mình nữa --> gọi là người yêu cũ mà chúng ta ngầm hiểu là người yêu trước đây .hè hè!
    He he mà thưa em ếch con thân mến,anh quan niệm là đã bỏ tức là hết yêu. Đã là người yêu trước đây thì tất nhiên hiện tại không phải là của mình --->đã hết tình cảm nên đã chấm dứt yêu đương ---> gặp thì khác gì gặp một người bạn cũ có gì mà luyến với tiếc?
    Mà cũng có lẽ tại tính mình vô tư quá nên khi cắt đứt tình cảm với người khác cũng chỉ cảm thấy như vừa vứt đi một thứ đồ vật mà mình không cần thiết nữa mà thôi <---- sợ chưa?he he!

    Sprite
  4. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Lão Sprite đã trở thành đồ vật thừa không cần thiết bao nhiêu lần rồi ????????????
    Trên đời này tôi ghét nhất những kẻ luôn nghĩ mình là quan trọng, những kẻ luôn coi người khác như cỏ rác...
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không được đem thù oán riêng tư vào đây thanh toán nhá.He he mà câu đó rõ ràng là câu nói đùa thế mà có người vẫn cố tình hiểu thành thật để gây sự với mình!
    Đây là hiện tượng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng chăng?
    Mà he he khi đi phê phán người khác cũng phải tự xem lại mình xem chứ,mà TDH có biết yêu ai bao giờ chưa mà dám bàn về tình yêu ở đây nhỉ?

    Sprite
  6. OhMyGod

    OhMyGod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm, ko ai giống ai. Nhưng OMG thấy chính ra cứ như Sprite lại hay, vô tư, ko cần suy nghĩ nhiều "đau diều" , chứ cứ như mấy đứa con gái chúng mình thì chỉ có tội vào thân thôi, đàn ông nông nổi và vô tâm kinh khủng..hìhì
    Nothing's wrong when the love is right....
  7. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    thế đó tình cảm đôi khi biến chúng tà thành nhưng con bò
    hoặc những chú hề.
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Goatee
  8. sparrow

    sparrow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Thôi người yêu cũ thì cũng tiếc dấy nhưng không yêu được có khi lại hay đấy. Tiếc gì .
    Tặng một bài thơ sưu tầm để góp vui với các Bác nhé
    ANH DI ANH V£.doc
    1234
  9. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
  10. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Hớ Hớ
    Các bạn sướng nhỉ!Có người yêu rồi lại chia tay để rồi vào đây ngồi mà than với thở
    Tớ chả có người yêu cũ để mà than thở, tâm sự, hay là vứt đi nữa. Nên tớ chả biết hương vị tình yêu nó ra làm sao không có biết nó có giống như khi ta bỏ 4000 đồng vào Citimart để mua mì ăn liền Aone không
    Nhưng mà giả sử tớ có người yêu thì nhất định tớ sẽ làm cho người ta hạnh phúc dưới bất kỳ cơ hội và hình thức nào
    Hé Hé
    Ví dụ như là nếu gặp lại nàng thì mắt phải chớp chớp nè, cúi đầu e lệ nè, ngón tay thì cứ vân vê tà áo, còn ngón chân thì cứ di di.
    Nói chung là làm cho nàng hiểu rằng mình vẫn còn yêu nàng lắm.
    Và để khi nàng và chồng nàng gây chiến thì nàng đang có trong tay một vũ khí tối thượng làm cho cái đầu ngu ngôc kia phải nguội lại ngay.
    Và nàng luôn luôn tự hào rằng : ngày xửa ngày xưa và cho đến bây giờ mình vẫn là một ngôi sao sáng luôn luôn có mây trắng, mây tím, mây hồng bay xung quanh.
    Và tớ sẽ thực sự hạnh phúc khi làm cho nàng thoả mãn những yêu cầu **** nhất của nàng.
    Ôi tôi sung sướng quá !Tối kị : Đừng bao giờ yêu bạn của nàng hay là một cái gì đó tương tự
    Và biết đâu 70 năm nữa tớ và nàng cùng song ca : Anh vấn từng đợi em, nhưng má em không cho em đi chơi với anh

    Úi giời ơi đợi mãi mà chả người yêu để mà cũ với mới Chán bỏ ***
    [x30=22][red]
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 11:40

Chia sẻ trang này