1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi OhMyGod, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    "When one door of happiness closes, another opens; but often we look so long at the closed door that we don't see the one which has been opened for us".

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.
  2. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
  3. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Cá To là Cá Chép còn be bé hơn một chút là Cá Vàng, nói chung xương ít và khó bỏ lò... Xin 1' quảng cáo về cá bé:

    CaVang là loại cá nhiệt đới nước mặn và nước ngọt từ lâu con người đã nuôi dưỡng, lai tạo, nhân giống để làm cảnh trong đời sống tươi đẹp của mình.
    CaVang là loại cá cảnh thưởng thức tuyệt vời vì màu sắc và hình thể rất đẹp, dáng bơi uyển chuyển thanh nhã, tính tình ôn hoà, dễ gần. CaVang lại có sức sống mãnh liệt, vượt mọi bão tố, ít bệnh tật và vẻ đẹp kiều diễm sang trọng.
    Nơi công viên, phòng khách, tại hội trợ, triển lãm... CaVang là bồn cảnh chủ yếu được nhiều người ưa chuộng. Tại thị trường trong nước và quốc tế, CaVang đã phát triển thành mặt hàng xuất khẩu cao cấp với nhãn hiệu VietGoldFish ngày càng đáp ứng về chất lượng, chủng loại và sản lượng.
    CáVàng là cá cảnh nhiệt đới với nhiều loại như TTVNonline, CaVang cổ tích.... rất hấp dẫn với người yêu sinh vật cảnh, nhà kinh doanh, ông lão đánh cá, mèo mù...
    Hoà sắc sống động kỳ lạ của thiên nhiên trong bể cá nhỏ như động, như tĩnh, như thực, như ảo. CaVang bơi lượn lờ từng đôi, từng đàn, từng con, khi ung dung tự tại, dịu hiền uyển chuyển, khi vội vàng gấp gáp cuộn xoáy như bão lốc tuôn trào, dâng lượn lóng lánh như sao sa, như ??ohoa tàn hoa nở???, như ??ođóm đóm vườn đêm???... Nhìn CaVang vô tư bơi lội, lúc ẩn lúc hiện, lượn lờ và nhả bóng, chỉ chốc lát tâm hồn người xem dịu đi, mệt mỏi và căng thẳng như tan biến, chìm khuất vào làn nước xanh thẳm. Cứ nhìn thấy bể to, bể nhỏ hay bể khơi, lòng ta lại nhung nhớ cái hình ảnh ??oLửng lơ con CaVang???.

    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  4. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chả phải quảng cáo làm gì !
    Gửi bác Ca Chep nè !
    Cho dùng bác dùng trăm phương ngàn kế thì con GoldFish của bác cũng không qua nổi mắt người Mỹ đâu
    Người ta biết tỏng ra đấy là con Catfish rồi. Bác chuẩn bị Dollards cho dày vào mà theo kiện nhé. Nghe nói bến Mỹ tiền thuê Luật sư tốn tới 450USD/h cơ đấy mà vụ này kéo dài không dưới 10 tháng đâu.
    Cho nên Bác hãy nhả viên ngọc quý trong mình ra , rồi thi vượt Vũ Môn cùng Cá Rô, Cá Sộp, Cá Chày, Cá Chuối, anh em nhà tôm tép, chị em nhà ếch nhái mà tranh cái giải hoá Rồng.
    Em hứa với Bác là Bác sẽ thắng vì Bác là chủ nhà và đã mua hết trọng tài rồi.
    w
  5. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Anh Sprite thân ! (đáng lẽ cũng phải tô màu cho cái tên của anh, nhưng tôi nghĩ lại chỉ có màu đen là hợp với anh thôi)
    Sao anh lại có thể có những tư tưởng kỳ quặc như vậy nhỉ, Hừ, vắt chanh bỏ vỏ, thay người yêu như thay áo. Chắc anh cũng không muốn có kết cục bi thảm như cái tàu ngầm Kurts của nước Nga chứ nhỉ. Anh cứ đi tàu ngầm đi rồi sẽ có ngày xảy ra chuyện nực cười : Tàu ngầm mà lại bị đắm. hi hi.
    Trời, tôi cũng biết nên tin vào cái gì nữa đây : Một người như Sprite mà lại nói được những lời ??oâu yếm??? như vậy sao. Hãy đợi đấy ! Trước mắt tôi xin tặng anh ½ cái vỏ chai Johnny_Walker vào đầu nhé ! Cố mà nhận ! Đau ráng chịu !
    Còn bé tu_dinh_hương mặc kệ hắn, chả hơi đâu mà chấp hắn làm gì. Hãy nhìn hắn bằng nửa con mắt đúng như hắn nhìn người ta nhé.
    Tò mò chút nhe : Hi Hi TDH không biết ??oiu??? là gì à ! Hí Hí
    w
  6. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ặc Ặc !!!!!
    w
  7. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn JW là người bạn quý hoá nào của tôi ý nhỉ?
  8. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Thưa với con MA JW
    Em bị iu ạ, thế nên em vẫn chưa bít iu ạ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  9. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện con cá to và con cá nhỏ.
    Vấn đề ở đây không phải là to hay nhỏ. Mà là khi cả hai con cá đã mất đi rồi thì không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
    Con cá trong nồi chỉ to khi nó bị mất đi. Và nếu nó còn ở trong nồi thì nó luôn luôn bị coi là nhỏ.
    Con cá made in TTVN chỉ to khi kẻ đi câu huyễn hoặc quá nhiều.
    Chả có con cá nào to, cũng chả có con cá nào nhỏ. Kẻ đi câu rốt cục chỉ tự làm khổ mình bởi những quan niệm.

    Cái mà chúng ta gọi là số phận là thứ từ trong con người bước ra chứ không phải từ ngoài bước vào.

    American Quyen
    Được quyen_my sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 21:22
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cái chủ đề này nói về cái gì thế nhỉ ??? À Người yêu cũ, hị hị, hic hic, chẳng có nguời yêu cũ nào mà mang ra làm thịt cho bõ tức, thôi thì lôi người yêu cũ của thằng bạn ra làm thịt vậy.
    *** nhà nó chứ, nó là cái qué giề mà cứ giữ thằng bạn mình khư khư thế ??? từ ngày thằng bạn yêu nó, coi như mất luôn cái tình bạn của mình, chẳng trách thằng bạn bởi nó quá yêu người yêu nó. Tất cả anh em đều đối xử với nó tốt, thế mà có bao giờ nó đối xử đẹp với anh em đâu, nhưng dẫu sao cũng an ủi là nó biết điều với chồng nó (là thằng bạn)

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này