1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi OhMyGod, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hì, em là em nhìn thấy chú người yêu cũ em cứ như là không ý, chẳng hiểu sao, nhưng không phải trong lòng không còn gì, nhưng còn thì cái đó cũng không phải tình yêu.
    Easy come, easy go, em luôn nhớ câu này, nên đến đã nhanh thì cứ để cho nó đi nhanh, chẳng việc gì phải vương vấn cả, yêu thôi mà, đâu phải là tất cả.
    Thỉnh thoảng loăng quăng chơi, ghé vào 7x, thấy rôm rả quá, cho em ghé chơi thường xuyên nhé.
    -----------------------------------
    Tình hình chiến sự thế giới dạo này thế nào rồi nhỉ?
  2. gionson

    gionson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Con gai nhin thay nguoi yeu cu can phai biet xau ho chu nhi ? Nhat la dang di voi nguoi yeu moi hay voi chong. Chang thay co nao noi den cam giac nay ,cung la that.
    @@@
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bé khá lắm, quên nó đi bé ạ.
    Có cái wé giè mà phải nhớ thương vương vấn cho mệt người.
    Vô 7XHN các anh chị dẫn đi chơi nhoè...
    Đấy đấy, cứ nhìn mấy chị thì bít, vô tư trẻ trung... có phải sướng không.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Cũng may trong lòng không còn gì, nếu mà còn gì chắc là thằng kia không sống nổi, các em nhỉ ??? .
    Tiếp theo là người yêu cũ của một cô bạn.
    Cái thằng này, ngày còn yêu cô bạn mình, cứ phải nói là nhậu bét nhè, KARAOKE thoải mái, đến khi trở thành người yêu cũ một cái, là coi như nó chẳng để ý gì đến mình. Gặp nhau, cưòi cười nói nói là nó biến, rủ nó đi nhậu thì nó cứ chối đây đẩy, còn KARAOKE thì chưa nói nó đã rào đón trưóc. Bi giờ thì nó thành chồng cô bạn mình, cay thật.

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  5. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ nên đưa vào nghệ thuật lừa mới đúng TĐH à
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  6. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Xấu hổ vì điều gì nhỉ?
    Xấu hổ vì điều mà bác đang nghĩ thì con trai cũng xấu hổ chả kém! Chẳng qua cái xã hội nó khắt khe với con gái thôi, chứ với các bác trai thì dây thần kinh xấu hổ nó chai hết cả rồi. Bác cứ ngẫm lại các bác xem, có bao giờ bác tự cho rằng mình "làm thằng con trai năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình", được phần nào dư luận xã hội dung túng và chấp nhận không? Còn con gái chúng em thì phải bôi gio trát trấu vào mặt à? Ho* Ho*, bác thiển cận quá!
    Khi nhìn lại một tình yêu, mà phải xấu hổ vì nó, thì tôi không gọi đó là tình yêu, tôi gọi nó là một vụ lừa đảo, hay một sự giả dối. Bác đưa ra câu hỏi ấy, thì tôi cũng có quyền nghĩ rằng bác chuyên đi lừa con gái nhà người ta, hoặc bác chuyên bị người ta lừa
    Ôi đời còn nhiều cái phải xấu hổ lắm, sao lại phải xấu hổ vì đã từng yêu cơ chứ?
    Enjoy giving and receiving...
    Choc
    Được choc sửa chữa / chuyển vào 06/07/2002 ngày 09:32
  7. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại người yêu cũ ư?
    Bồi hồi một ít, rung động một tí, xao xuyến hơi hơi...cộng với một tẹo kiêu kiêu (vì mình nói lời chia tay trước... không phải là người ấy). Thế rồi cảm xúc cũng qua đi, tình cảm lại trở về trạng thái ban đầu. Anh vẫn là anh , tôi lại là tôi của hiện tại. Quá khứ đã đi theo thời gian!
    "Khi bạn thật sự quan tâm đến người nào đó, bạn không tìm kiếm lỗi lầm của họ, không tìm kiếm câu trả lời, không tìm kiếm khuyết điểm. Thay vào đó, bạn tha thứ những khuyết điểm, chấp nhận những lỗi lầm và nhẹ nhàng lướt qua những câu hỏi."
    song xanh
  8. x31

    x31 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ vì điều gì nhỉ?
    Xấu hổ vì điều mà bác đang nghĩ thì con trai cũng xấu hổ chả kém! Chẳng qua cái xã hội nó khắt khe với con gái thôi, chứ với các bác trai thì dây thần kinh xấu hổ nó chai hết cả rồi. Bác cứ ngẫm lại các bác xem, có bao giờ bác tự cho rằng mình "làm thằng con trai năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình", được phần nào dư luận xã hội dung túng và chấp nhận không? Còn con gái chúng em thì phải bôi gio trát trấu vào mặt à? Ho* Ho*, bác thiển cận quá!
    Khi nhìn lại một tình yêu, mà phải xấu hổ vì nó, thì tôi không gọi đó là tình yêu, tôi gọi nó là một vụ lừa đảo, hay một sự giả dối. Bác đưa ra câu hỏi ấy, thì tôi cũng có quyền nghĩ rằng bác chuyên đi lừa con gái nhà người ta, hoặc bác chuyên bị người ta lừa
    Ôi đời còn nhiều cái phải xấu hổ lắm, sao lại phải xấu hổ vì đã từng yêu cơ chứ?
    Chóc ơi là chóc
    Chóc có nghĩ rằng, ??ogiả sử??? giờ này X đang gặp lại người yêu cũ, thì có nghĩa là X đang cố tình làm cho một thằng đàn ông nào đó đang đau khổ hoặc là tức giận không ?
    Và cũng có nghĩa là trong giờ phút đó thì người yêu của mình cũng đang gặp lại người yêu cũ của cô ấy.
    Thế nghĩa là làm sao ?
    Nghĩa là cuộc đời rất công bằng .
    Nhận thức được như vậy, nên X không bao giờ để xảy ra những câu chuyện đáng tiếc như vậy .
    Mong tìm được từ Chóc một sự cảm thông . Hu Hu ???..
    [x30=22][red]
  9. tuanklkh

    tuanklkh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông
    và còn câu này nữa
    Một trăm con gái thời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thuỷ chung
    Đây là thơ của bác Nguyễn Bính chứ không phải của em đâu nha
    Nhưng mà xem ra cũng giống hoàn cảnh của em lắm
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai ?
    mình đúng là thân lừa ưa nặng rồi !
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Bravo X31. Nhưng suy cho cùng, nên xấu hổ vì đã từng yêu chăng ???, bởi đâu ai có thể dự đoán để mà có thể tránh gặp lại người yêu cũ.
    Theo tôi, thì đáng xấu hổ là những kẻ đã từng yêu, hê hê, yêu rồi chia tay, dù với bất cứ lý do gì. hê hê. Nhưng mà khi nào nhỉ ??? Khi mà người yêu cũ đã có gia đình hoặc người yêu mới chăng ??? Hê hê, vì nếu chưa thì vẫn có thể làm lần thứ hai, đằng nào cũng đã quen hơi nhau, chắc cũng dễ thôi .

    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này