1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi OhMyGod, 30/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choc

    choc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2001
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    9
    Hì! thử tưởng tượng nhé! Theo bọn trẻ con, nếu cứ "Xấu hổ lấy rổ mà che" thì ra ngoài đường thấy khối người đeo rổ. Có cái rổ cũ kỹ mốc meo, có cái mới tinh còn thơm mùi dầu quang. Có người thảnh thơi một đôi rổ, phơi phới như đi chợ nấu cơm trưa (Dù cái mẹt sau rổ vẫn đang đỏ dừ vì xấu hổ! ) Có người dầy mặt vì rổ lớn rổ bé, rổ to rổ nhỏ, rổ mới rổ cũ, rổ dày rổ mỏng, rổ lỗ thưa rổ lỗ sít.. , lích kích như đi càn quét chợ 3 ngày Tết. (Phù ! mệt wá!) Trông là biết ngay kinh nghiệm tình trường đau thương hay vẻ vang ra sao! Ho* Ho*

    Choc
  2. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ như thế thì con trai cũng phải xấu hổ chứ?hi hi mà gion son là con trai sao cũng biết được cảm giác của con gái à?
    Mình thấy con gái đang đi người yêu mới hay chồng mà gặp lại người yêu cũ thì càng kiêu chứ xấu hổ cái gì - lúc đấy nét mặt họ như muốn nói : Anh đừng tưởng anh là nhất nhá ,tôi không có anh thì có người khác đây này - có khi lại còn hơn anh là khác nữa chứ - hi hi.

    Sprite
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa quí bà Choc.
    Cái tưởng tượng của bà về những cái rổ ấy mà. Quả là thuộc dạng cao thủ đấy. Tôi tưởng người ta còn dùng rổ để che nhiều cái khác hơn chứ (về xấu hổ ấy mà). Xét cho cùng, người ta vẫn còn cảm thấy xấu hổ, cho dù chỉ che bằng rổ, âu cũng còn tốt hơn là không còn biết xấu hổ, hoặc sự che đậy khéo léo và tinh vi hơn.
    Còn kinh nghiệm tình trường có đau thương và vẻ vang hay không, nó còn phụ thuộc vào động cơ, mục đích nữa quí bà à. Có những con người lao vào tình trường chỉ để giải trí, tìm cảm giác mới mẻ, để thoả mãn cái dục vọng, cũng có người lao vào để tìm kiếm một cuộc sống mới tự nhiên theo qui luật. Cụ thể hơn thì có kẻ cảm thấy vẻ vang khi có nhiều người yêu cũ, cũng có kẻ thì nhiều người yêu cũ đó là một nỗi đau (hay đại loại là xấu hổ như trên).
    Còn nói về sự xấu hổ, thì cũng có những điều xấu hổ đáng thương và những điều xấu hổ đáng chê.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    truongdu

Chia sẻ trang này