1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu của con nhỏ bạn cấm nó nhăn tin với mình.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 08/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    Em có 1 nhỏ bạn thân, em quen nhỏ do có 1 lần em diễn ảo thuật và khán giả không ai khác chính là nhỏ (cái trò ảo thuật tên " tàn tro tiên tri" các thím có thể lên youtube xem nhé ). ngoại hình của nhỏ thì em không dám nói là đẹp nhưng nhỏ xinh và đặc biệt là dễ thương lắm luôn ạ, là hoa khôi của 1 lớp trong khối và có rất nhiều vệ tinh. Và em là bạn thân của nhỏ ạ, nhỏ là đứa bạn gái thân nhất của em và ngược lại. Về phía em thì ngoại hình cũng bình thường thôi.
    Nếu ai cần xem ảnh của.......em thì em up lên cho xem nhé [​IMG]
    Nhỏ là nơi duy nhất em trút bầu tâm sự, mở lòng hết cỡ, nhỏ cũng là nơi em tìm tới để.....chia vui và chém gió.Và em cũng có hơi quan tâm nhỏ, lo lắng hỏi thăm nhỏ lúc ốm đau, mắng nhỏ mỗi khi để bị ốm, ngày nào cũng nhắn vài ba tin với nhỏ rồi chúc nhỏ ngủ ngon (có ngày vài trăm tin ạ),....em với nhỏ có kiểu nhắn tin khá thân mật, xưng hô "mậm- bẹp" có lúc "lợn-khỉ" do em thì người to cao và ăn nhiều tí nên bị gọi là lợn, còn nhỏ thì người hơi nhỏ tí, lại kiểu nghịch nghịch kiểu.....trẻ con nên em gọi nhỏ là khỉ luôn. [​IMG]
    Cho đến 1 ngày........ em nhắn tin chúc ngủ ngon thì chả thấy nhỏ nhắn lại, rồi mấy ngày tiếp theo lại tiếp tục như thế. Lúc đó em cứ nghĩ là nhỏ ốm (vì những lúc nhỏ ốm thường không dùng tới điện thoại), nhưng mãi vẫn chả thấy trả lời. Thực sự lúc đó em cũng hang mang với lại hụt hẫng.Linh tính mách bảo em là có biến nên em cũng hơi lo...
    Ngày hôm sau thì e nt :
    -Em: Chúc bẹp ngủ ngoan nhé, ngủ ngoan thật ngoan nkazzz.Mấy ngày k thấy bẹp nt mình lo lắm.
    -Nhỏ: Mậm à! mình xin lỗi, thực sự là mình xin lỗi mậm nhiều lắm.Xin lỗi mậm.Mậm đừng giận bẹp nha !
    -Em: Hả.Ý bẹp là sao???
    -Nhỏ: Mình sẽ nói sau nhé.Mình xin lỗi :(
    Đến đây thì em hoang cmn mang luôn các thím ạ. Chuyện éo gì đang diễn ra vậy >.<
    Suy nghĩ mấy ngày không ra lí do, quyết định nt hỏi nhỏ:
    -Em: Bẹp.Bẹp ghét mình rồi à, chán mình rồi đúng k?tại sao k trả lời tn?
    -Nhỏ: K có đâu.Mình rất muốn nt với mậm.Chỉ là......
    -Em: Là gì ???
    -Nhỏ: Mình xin lỗi. Là lỗi của mình, tất cả tại mình :(
    -Em: Bẹp có nghe mình nói gì k vậy??? là sao? hả (Đoạn này hơi bực à nha)
    -Nhỏ: Chỉ là....người ấy không muốn mình nt với mậm thôi.hjx.- (cái định mệnh gì thế này)
    -Em: À.mình hiểu rồi.Mà tại sao?nó ghen à? mình với bẹp có chuyện gì mờ ám à?mình là loại người đi cướp người yêu của người khác à? haha
    -Nhỏ: Mình với mậm là bạn ai chả biết.Mình cũng nói rồi mà ấy k nghe.
    -Em: Ax.Đúng là cái loại người ích kỉ.Nó nghĩ nó là ai mà muốn gì được nấy.Bạn bè phản bội mình đi hết, gia đình thì chả ai quan tâm, giờ chỉ còn lại những người bạn thân nhất cuối cùng tại sao họ còn cướp đi luôn hả...hả ??? (lúc này theo cảm xúc thôi)
    -Nhỏ: Mình xin lỗi.Nếu không có mình thì sẽ không có chuyện gì cả.Mình xin lỗi mậm.
    -Em: Từ trước tới giờ mình luôn chúc cho bẹp với nó hạnh phúc.Vậy mà.....nó quá ích kỷ.Lúc trước chưa bao giờ mình ghét hắn, nhưng từ giây phút này mình chính thức ghét hắn bởi 2 chữ " ích kỷ".
    -Nhỏ: Mình không muốn ai ghét ai cả.Mình xin lỗi, lỗi tại mình cả :(
    -Em: Nhưng nó như thế hỏi sao không ghét được.
    -Nhỏ: Mậm muốn mắng muốn chửi mình thế nào mình cũng chịu hết.Mình cũng buồn lắm rồi :(
    -Em: Bẹp đâu có lỗi.Mình mà mắng bẹp dù chỉ 1 câu thôi thì mình không phải là con người nữa rồi.
    -Nhỏ: Cảm ơn mậm [​IMG]
    -Em: Mình giống người xấu không bẹp? (lí do em hỏi câu này là vì lúc sáng cùng ngày em lên lớp nhỏ đánh nhau)
    -Nhỏ: Không.mậm là người rất tốt, có thể nói là người bạn tốt nhất từ trước tới giờ mình từng gặp luôn đấy.Mình nói thật.
    -Em: Cảm ơn bẹp vì điều đấy
    -Nhỏ: Vậy chúng ta mãi là bạn chứ ?
    -Em: Cái đó là điều tất nhiên rồi * ngoắc tay đi*
    -Nhỏ: *ngoắc*.hj.Mãi nhé !
    Nói thì nói vậy chứ thực sự trong lòng em lúc đó rất là rối, em rất buồn, đau xót vì dù sao nhỏ cũng là con bạn thân nhất của em và em cũng có chút tình cảm với nhỏ.Nhưng em nhất quyết không cho phép tình cảm đấy cho nhỏ biết, cũng không phải loại người cướp người yêu thằng khác (vì mình cướp được từ tay thằng khác thì lại có thằng khác cướp từ tay mình) và cũng không muốn tình cảm đó làm ảnh hưởng tới tình cảm bạn bè trong sáng của 2 đứa nên em luôn giữ trong lòng, không nói ra.Cái ngày valentine nhỏ còn hỏi em là nên mua quà gì tặng cho gấu của nhỏ, lúc đó em đau lắm, rất đau là khác, nhưng vẫn gượng cười mà chỉ cho nhỏ thôi.Nhưng giờ đây thằng kia muốn gây sự với em trước à nha, nó dám cướp đi người bạn gái thân nhất của em.
    Theo các thím ở đây liệu có thím nào không tin tưởng gấu rồi cấm gấu liên lạc với bạn thân của gấu không???
    Em lên đây là để giải tỏa tâm trạng và mong muốn các thánh giúp em, cho em ý kiến nên làm sao cho phù hợp ạ ?
    TIP BONG DA MIEN PHI HANG NGAYTIP BONG DA UY TINTIP BONG DA CHINH XAC NHATTIP BONG DA CHAT LUONG VIET NAMTIP BONG DA HANG DAU VIET NAMTIP BONG DA

Chia sẻ trang này