1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu của thằng bạn yêu mình-help!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Ak.8, 20/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của thằng bạn yêu mình-help!

    Bạn sẽ làm gì nếu như thằng bạn khá thân phát hiện ra:
    Người mà nó theo đuổi bấy lâu nay lại đang có tình cảm với minh. Và thậm chí đã từ chối lời yêu , mặc dù mình và cô ấy thật sự chưa có gì sâu đậm,(sau này chưa biết, vì mình cũng có cảm tình)
    Ko biết thằng ôn đấy có trách mình ko nhỉ. khổ thế

    Đa tình
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải trách nhỉ. Cờ vào tay ai thì người đấy phất thôi, lo nghĩ làm cái gì. Nhất là 2 bạn đang có cảm tình với nhau,và lại cô bé đó đã từ chối rồi thì giữa thằng bạn của bạn với cô bé đó tất nhiên là không thể gọi là có gì rồi. Bạn nên dũng cảm để bảo vệ tình cảm của mình thì hơn! Chúc may mắn!
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà phải hỏi sao, chắc cậu chưa có bạn gái rồi , bây giờ đang ở mức đang chập chững ,
    Ở tình huống đó thì cậu có gì mà phải ngại như, câu cứ bày tỏ thẳng quoan điêm của mình với cô bạn đó, và công khai, chuyện của câu,
    VÌ chuyện này , cậu càng dấu thì , thèng bạn cậu sẽ không nể cậu nữa, mà mình phải chủ động cho cậu bạn của cậu biết, .....okey...
  4. Alone_Knight

    Alone_Knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    1.846
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải dàn xếp tỉ số với thằng bạn thân thôi ( nếu thật sự là thân thì mới phải dàn xếp ) . Cứ rủ nó đến 1 cái quán nước nào đó rồi nói chuyện với nó như những người đàn ông nói chuyện với nhau .
    Nhưng mà nếu quả thực đã là người yêu của kẻ khác mà còn đứng núi này trông núi nọ , thì thành thực khuyên bạn nên đá quách con bé đó đi . Loại đấy không đáng để bận tâm đâu , bởi biết đâu 1 ngày mai nó không yêu một thằng bạn thân khác của bạn nhỉnh hơn bạn về một mặt nào đó .
    Mỗi chúng ta sinh ra có 1trái tim,nằmsâutrong***gngựcđểnhắcchúngtahãybiếttrântrọng&luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong lòng mình ...
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    Tay ko bắt giặc , lãi quá còn gì , he he , chỉ tội cho chú chàng kia .....cá trong tay rùi mà còn bị ....cướp
    Nếu nỗi buồn như sợi tóc
    Mỏng manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi
  6. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    Thank!
    Quả là có anh em giúp đỡ có khác, xin tiếp thu ý kiến.
    Có 1 chuyện thế này, tôi và cô ấy có tình cảm với nhau , rủ tôi đi chơi hẳn hoi, xem phim phọt các kiểu, nhưng 1 điều cực kỳ trái khoáy là mình và người ta là chị em kết nghĩa mới đau chứ (hơn mình tuổi)
    Dù sao cũng cám ơn bà con..
    Đa tình

Chia sẻ trang này