1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ,EM Ở ĐÂU ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuhangvuitinh, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ,EM Ở ĐÂU ?


    Tôi - một chàng trai 24 tuổi, dễ mến ,hết mình trong công việc ,chân thành trong tình yêu .Tôi đã từng là một người hạnh phúc-tức là tôi đã có một người để yêu,một việc để làm ,một tương lai để hy vọng .Nhưng giờ đây hạnh phúc chỉ còn lại 2/3 vì tôi vừa mất đi tình yêu của mình.Tôi đã đau khổ, đã hụt hẫng. Nhưng tôi nghiệm ra một điều rằng tôi phải làm lại từ đầu .Tôi không thể suốt ngày ôm nỗi buồn ,cái tôi cần là tình yêu .Tôi không thể sông mà thiếu tình yêu ,không thể sống mà thiếu mục đích bởi tình yêu là đỉnh cao để tôi đi tới .
    Tôi cần một người con gái từ 18- 21tuổi dịu dàng ,xinh đẹp ,ngoan hiền ,chân thành ,biết tôn trọng người khác,học đại học và đang sống tại Hà Nội .Ai là người như vậy hãy đến với tôi .Tôi sẽ rất hạnh phúc vì điều đó .
    ( Đây là mẩu tin tôi đăng cho anh tôi - người mà tôi rất quý mến .Và đây cũng là sự mong mỏi của anh.Tôi muốn nói với các bạn rằng : Anh tôi là một người tốt ,đáng để yêu và tin cậy vì thế nếu bạn gái nào thấy hợp hãy liên lạc với tôi -Đây là điêu duy nnhất tôi có thể giúp anh .Và bạn hãy chắc rằng : Bạn đã làm một điều đúng cho hạnh phúc của đời mình.)
    P/S : Anh ah,em xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến anh đã làm điều này nhưng em không muốn anh ủ rũ suốt và em muốn duyên phận sẽ đưa anh đen gặp người con gái đúng nghĩa của đời anh. Vì em luôn mong muốn nhưng gì tốt đẹp nhất đến với anh.
  2. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nếu giả sử có một người như thế thật thì cô bé đó có chịu yêu anh của ban hay không. Đừng bao giờ đặt ra tiêu chuẩn về người yêu. Tiêu chuẩn của anh bạn cũng sẽ là tiêu chuẩn của mọi người và khi đó sẽ chẳng đến lượt anh của bạn đâu. Bạn hãy nói với anh của bạn rằng điều anh ấy yêu cầu là không tưởng. Bảo anh ấy hãy tự đi kiếm người con gái cho riêng mình. Đừng bắt em mình phải khổ như thế chứ. Ông anh của bạn thật tồi. Ít ra sau khi tình yêu tan vỡ thì cũng nên xem lại mình để nhận ra mình còn thiếu sót gì chứ. Chả lẽ lại đi kiếm tình yêu mới ngay à? Cái gì cũng phải cần thời gian. Tìm kiếm ngay thì sẽ làm khổ cô gái mà anh bạn tìm được bởi vì cô ấy sẽ chỉ là người lấp vào chỗ trống mà thôi. Một cô bé lý tưởng như vậy mà chỉ để lấp vào chỗ trống? Hic bạn hay xem lại xem anh mình có lý tưởng đến thế không đã chứ
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến! Tôi và bạn hai con người khác nhau ,hai cách nghĩ khác nhau nhưng tôi muốn nói với bạn "Có thể bạn đúng nhưng tôi thì không thể sai " .Là một đứa em tôi biết mình cần làm gì để giúp anh và tôi cũng biết những suy nghĩ của anh tôi.
    Vâng tôi biết trên đời này không có ai hoàn hảo , không có một quy định nào về việc chọn người yêu .Nhưng ai cũng có những điều cơ bản để lựa chọn đúng và phù hợp với mình .Khó có một người con gái được cả "nội dung lẫn hình thức "như thế nhưng thế nào là lựa chọn ? Anh tôi có quyền tìm cho mình một người như thế lắm chứ bởi ngay bản thân anh cũng rất hoàn hảo kia mà.Vậy lý do gì để anh tôi không đặt ra cho minh tiêu chuẩn này nọ? Và tất nhiên người con gái như thế cũng muốn có dược một người như anh tôi . Ở đây tôi chỉ yêu cầu tìm được cho anh tôi người đủ tiêu chuẩn cái tôi cần là "chất lượng" chứ không phải "số lượng ". Bởi quanh tôi ,quanh anh tôi đã có hàng trăm cô gái nhưng người ta nói rằng của quý không thể dễ dàng mà có được vì thế tôi rất hy vọng tôi sẽ giúp anh tìm được một người như thế."Cuộc sống luôn có những diều kỳ diệu và những điều kỳ diệu ấy luôn bất ngờ." Sống là hy vọng , bạn ạ.
  4. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang mâu thuẫn với cả chính bạn rồi. Đầu bài thì bạn nói rằng bạn biết không có người hoàn hảo nhưng giữa bài thì bạn lại nói rằng anh bạn là người hoàn hảo. Lại nữa, bạn nói rằng cạnh bạn và anh bạn có hàng trăm cô gái. Giả sử bên cạnh bạn là 100 cô, bên cạnh anh bạn là 100 cô. Tổng cộng là 200 cô. Hic đời người có mấy ai gặp và quen được đến 200 cô gái? Hơn nữa trong 200 cô gái ấy mà anh của bạn không chọn được cô nào thì rõ ràng là anh của bạn chả có gì hấp dẫn cả. Các cô cũng chẳng thèm để ý làm gì. Anh bạn sẽ suốt đời mò kim đáy bể thôi. Mà mình nói thật nhé, kim cũng chả có để mà mò. Bạn quá đề cao anh của bạn rồi.
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Đề cao anh trai hay tự đề cao chính bản thân mình, vấn đề đó các bạn còn phải xem xét đấy nhé. Mình rất đồng tình với ý kiến của các bạn
    FDL
  6. NTTLover

    NTTLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2001
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bạn đồng tình với cái gì? Bạn nên nhớ cô ấy là con gái mà. Con gái thì việc gì phải đề cao mình. Chúng ta tranh luận ở đây chỉ để làm sáng tỏ một điều đó là đặt ra tieu chuẩn cho người yêu thì sẽ luôn thất vọng mà thôi. Hãy yêu ai mà bạn cảm thấy yêu.
    Lover@Có võ trong tay thì không sợ gì cả
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NTTTLOVER đã có một ý kiên rất hay .Đúng tôi chẳng viêc gì phải tự đề cao mình .Những diều tôi viêt hoàn toàn là những mong muốn của tôi dành cho anh tôi . Bạn có là em bạn mới có thể hiểu được tình cảm của một đứa em dành cho anh. Tôi hiểu có thể trong cuộc sông mỗi người có những cái nhìn khac nhau trong cuộc sống tôi không phản đối y kiến của NTTLOVER nhưng tôi cũng không đồng tình .Tôi có cách sống của tôi bạn có cuộc sông của bạn Cái chúng ta có thể làm là góp ý chứ không phê phán .Ý kiến thì cũng có cái đúng và sai tôi chỉ đồng tình những gì tôi thấy đúng .Còn anh tôi tôi tin rằng sẽ có một người con gái thực sự yêu và mang đến cho anh hạnh phúc ,lúc nào tôi cũng mong những người thân yêu của tôi luôn gặp nhưng gì tốt lành .Cầu mong những điều ấy đến với mọi người cũng là làm cho chính mình hạnh phúc. Vì thế FDL ạ những gì tôi muốn đến với anh tôi không phải tôi tự đề cao anh tôi hay đề cao bản thân tôi mà là TÔI MUỐN SỐNG NHƯ CHÍNH BẢN THÂN TÔI MUỐN THẾ - BIẾT YÊU THƯƠNG VÀ HY VỌNG VÀO NHỮNG GÌ CUỘC SỐNG ĐÃ, SẼ VÀ ĐANG TỚI.
  8. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, con gái thì không việc gì phải tự đề cao mình??? Mới nghe lần đầu.
  9. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn lại nói như vậy ,chẳng có lý do gì để tôi làm điều đó .Tôi muốn anh tôi hạnh phúc chẳng lẽ đó là tôi tự đề caomình ? Chẳng lẽ khi mình mong muốn những gì tốt đẹp đến với người thân của mình là cũng phải so đo xem co nâng được mình lên chút nào không ????????????Mà tôi thì không phải loại như thế đâu.....................
  10. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    không hiểu anh bạn có biết những việc bạn làm không ? Nếu biết mà anh bạn không nói gì thì không còn gì để nói ...
    mới chia tay đã lo tìm tình yêu mới , nếu bạn sợ anh bạn buồn thì không cần tìm người yêu gấp cho anh , chắc gì anh bạn đã chấp nhận ... Cho dù anh bạn tốt đi thì đã sao , không có những người như tiêu chuẩn đặt ra đâu ...
    tìm người mới để quên người cũ , vậy người con gái mới đến không có lòng tự trọng hả , xem người ta là cái gì ...
    một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai thôi , công việc nó sẽ giúp ta vui & quên đi nỗi buồn , cho dù thật khó để quên đi một tình yêu ... Sao bạn không khuyên anh trai bạn bằng biện pháp khác mà đi tìm người yêu cho anh . Em gái như vậy không thể gọi là hiểu và thương anh được ...
    trăng hồn nhiên đợi giờ sa ngã ...
    tình yêu đi nhanh hơn đường kiếm của TP
    cuộc sống khắc nghiệt hơn số phận LTH ...

Chia sẻ trang này