1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI YÊU CỦA TÔI ,EM Ở ĐÂU ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thuhangvuitinh, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh của tôi không buồn nữa ,tôi biết tôi có lo lắng cho anh cũng chẳng được .Tôi xa anh cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng . Viết bài này tôi chỉ muốn giúp anh nhận ra rằng anh phải vượt qua tât cả .Tôi chẳng bao giờ muốn anh buồn như những ngày ấy tôi cũng muốn chia sẻ , nghe anh tâm sự nhưng tôi lại chỉ thấy một Tân thất vọng về tình yêu .Tôi cũng đâu muốn anh sớm đến với một ngườ khác như thế .Tôi chỉ mong anh suy nghĩ lại bằng chính những bài viết của mọi người .......Hic , nhưng chẳng biết từ ngày ấy anh có suy nghĩ gì không mà chẳng thấy chơi với tôi nữa ...Ôi anh ơi .....
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thường ban tặng cho ta những món quà vào những lúc ta không ngờ nhất
    HAVE FUN !!!
    Nhờ ai giải đáp giùm tui với. Có Phải tương phùng để biệt ly
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
    Được lava sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 27/04/2003
  3. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi chẳng gặp anh chẳng được nghe anh nói ,anh cũng chẳng thèm mail cho tôi .Theo các bạn tôi nên làm thế nào để anh như ngày xưa ????????????
    Đời là cái đinh tình là cái que. Còn mình là cái búa.
  4. nothing_to_lose2003

    nothing_to_lose2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ người trong cuộc tuy không sáng suốt nhưng lại biết rõ mọi chuyện. Cái gì bạn thấy cần thiết thì làm còn nếu không biết quyết định ra sao thì đành tuỳ thuộc vào số phận tthôi . Bạn chẳng bảo đời là đinh , tình là que còn bạn là búa đó sao .
    có 1 người bước qua biết bao cuộc tình , thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời . Đến 1 ngày bước chân mỏi mệt , bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta .......

Chia sẻ trang này