1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu của tôi làm nghề MÁT XA ... Có nên tiếp tục yêu cô ấy ...............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TONG_GIAM_DOC, 30/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TONG_GIAM_DOC

    TONG_GIAM_DOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    một đêm mệt nhoài với biết bao hoài bão và hy vọng tôi đã tìm được lối thoát cho tình yêu, chúng tôi quyết định chia tay nhau . tôi hy vọng thời gian em dành cho tôi đã đủ để tôi trải nghiệm và sống có ích hơn trong cuộc sống, tôi cho em thời gian 1 ngày để suy nghĩ, để cân nhắc quyết định của mình, tôi đã hứa sẽ cho em đi làm trợ lý tập đoàn nếu em nghe lời tôi, còn ngược lại chúng tôi sẽ chia tay nhau và tôi sẽ tìm người bạn đời khác. cám ơn các bạn
  2. nightladyhp

    nightladyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bịa chuyện chán phèo. Viết hay hơn đi. Chẳng hạn:
    Một em sắp chuyển công ty, muốn được lấy hết lương thưởng trước Tết. Zai gọi 3 tiếng rưỡi không trả lời, rồi biện minh là thời gian đó buôn chuyện với một chị nào đó không phải người thân. Zai bảo đưa số của Tổng giám đốc đây thì nhất quyết không đưa.
    Anh hào đầu lâu xương chéo vào đây lý giải đi.
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ kiếm được người đàn ông kiểu này hiếm lắm .
    Nhưng mà cả 1 crop mờ trợ lí tập đoàn vào 1 cách dễ dàng sao ?
    Nếu nói làm thư ký riêng cho TGĐ thì nghe ổn hơn .
    Và cuối cùng là đã có quyết định chia tay thế tết này bác bơ vơ à sao k để sau tết đi ợ .
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Tết nhất, năm mới năm me dính vào gái mú đen lắm! Nhất là ****!
    Kiêng cho nó lành!
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    làm trợ lý tập đoàn là cụ thể làm gì
    trợ lý giám đốc
    hay là làm gì
    người yêu bác có bằng master à?
    (e hỏi mba chứ k phải master ngành xoa bóp nhé)
    nếu chỉ có bằng xoa bóp thì nên cho làm trợ lý thư kí
    nghĩa là thư kí chính làm công việc của thư kí, giúp bác tổng làm việc
    còn trợ lý thư kí giúp đỡ thư kí pha trà rót nước, và ''xua tan mệt mỏi'' cho bác tổng
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời 2 năm rồi đồng nghĩa là có thể 2 cái tết rồi ấy chứ . Thế nên ...thế nên còn kiêng j nữa .
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khiếp qá,ông này nói điêu điêu thế,viết topic lên làm mọi ng` 1 trận cuời cuối năm cũng vui,xả stress đang bực mìn.Mà bác này dùng từ "thẹn" nghe cứ đểu đểu,lại còn"bối rối","tâm trạng" nứa chứ.Chết cuời
  8. TONG_GIAM_DOC

    TONG_GIAM_DOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Sau 2 tháng xa cách giờ cô ý lại gọi cho tôi đòi làm lành tôi vẫn yêu cô ấy liệu tôi có nên quay laị không các bạn giúp tôi với tôi mất phương hướng thật rồi ...
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Lạy ông. Ông fắn đi cho tôi nhờ. Hết Tết hết gặp nhau cuối năm zồi. Chuyện của ông chả mua vui nổi cho ai đâu.
    Mới hôm nọ đang hót hươu hót vượn ngủ cùng em nó mà giờ lại bảo 2 tháng nay xa cách.
    Đúng là mặt trơ hơn thớt!
  10. mexu03

    mexu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuối chuối thế nào ấy. Tốt nhất là ông dừng tại đây đi, mình càng đọc càng thấy thất vọng về cách ăn nói của cậu.

Chia sẻ trang này