1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu của tôi làm nghề MÁT XA ... Có nên tiếp tục yêu cô ấy ...............

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi TONG_GIAM_DOC, 30/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sao em Trang biết hàng của anh Bú zì chuẩn nhở?
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mỗi Thúy Hàng biết thôi mờ, sao có người khác đánh giá hàng tốt và không tốt, chuẩn và không chuẩn nhỉ
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn! Dù cho là bố của Bờ lét thì đây cũng đét cho sưng đít đấy nhá!
    Đây chỉ đoán thế thôi chứ có biết rõ đâu.
    Trăm nghe k bằng 1 thấy. Trăm thấy k bằng 1 sờ mà
  4. TONG_GIAM_DOC

    TONG_GIAM_DOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mình đến với box tư vấn tình yêu với thái độ cầu thị và tiếp thu những dòng ý kiến khác nhau thực sự mình đang rất buồn và k thể cãi nhau mãi với các bác được nên mình cần sự chia sẻ hơn là xúc phạm nhau hy vọng mod del những bài viết vô nghĩa để mình tìm những người đồng cảm và chia sẽ, mát xa cũng là một nghề , nếu người đó làm ăn lương thiện thì tại sao xã hội phải xa lánh họ? người bi SI DA còn được xã hội 2 tay chào đón vậy tại sao các bạn lại làm những bài viết thiếu tính xã hội như vậy
    chán
  5. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    mát xa cũng là nghề thật mà
    mà mát xa còn là nghề lao động chân tay vất vả nữa
    có gì xấu đâu mà bác tổn phải lăn tăn nhỉ
    chẳng lẽ các em gái làm mát xa ở spa đều là gái hay sao
  6. TONG_GIAM_DOC

    TONG_GIAM_DOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã ủng hộ mình . rất cám ơn bạn ..
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Chú mày cần fải học thêm cách nói fét !
    Còn nếu muốn kâu khách giúp vợ đắt hàng dịp Tết thì anh em ttvnol cũng chả tiếc gì mấy trăm đâu ! Cứ thẳng thắn , kô fải vòng vo ...
  8. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    yếu ớt thế này thì làm sao mà giữ chân được em Yến hả anh!
  9. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Mới ăn cơm xong, vào topic này đọc mà cừời đau hết cả bụng
    Ông Tổng giám đốc ơi, nếu như ông nói 3 năm yêu nhau, 2 bên đều say đắm thì việc gì phải lăn tăn nữa, mở tấm lòng bao dung, rộng mở như biển cả đại dương ra để tha thứ lỗi lầm của em (đó là tội nói dối như ông kết luận vậy) rồi "đưa nàng về dinh" thôi, quá khứ ko thể thay đổi được thì dành công sức, tình cảm để xây đắp tương lai đi.
    Mà kể cũng lạ, nếu em làm nghề đó thì hẳn lọc lõi việc đời lắm, lại thấy TGĐốc mê đắm, muốn kết làm vợ chồng với mình thì làm quái gì có đứa nào ngu đần vẫn hành nghề cũ nhỉ? Đã bắt được gà gô ngon lành thế thì phải tính toán, cân nhắc hơn thiệt mà "giã từ vũ khí", trói thật chặt "ko cho hắn thoát" chứ chẳng dại gì kiếm thêm tý tiền để rồi đến lúc "mất cả chì lẫn chài" thế này. Đã thế lại trong 1 thời gian dài những mấy năm trời, ====ko có đứa nào ngu thế đâu! Văn ông kém quá, TGĐ mà trình thế này thì công ty sớm delete mất thôi
  10. TONG_GIAM_DOC

    TONG_GIAM_DOC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    tôi sẽ up ảnh của nàng lên cho các bác xem và nhận xét giúp nhé

Chia sẻ trang này