1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngocphuongvn, 16/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocphuongvn

    ngocphuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người yêu của tôi

    Giờ này anh đang làm gì nhỉ có biết ở nơi này em đang nhớ anh không? Lại một ngày nữa trôi qua là lại một ngày nỗi nhớ anh càng thêm tha thiết. Từng ngày nỗi đau gậm nhấm tâm hồn mà lòng thêm đau. Từ ngày anh đi anh đã mang theo con tim em. Em nhớ anh nhiều lắm. Nhiều lúc em muốn chạy đến bên anh chỉ để được nhìn thấy anh nhưng mà sao lại quá xa tầm tay của em. Em biết tình yêu đơn phương này chỉ mình em mang mà thôi. Tại sao em lại yêu anh? Anh có biết từng đêm em khóc nhớ anh cứ trông chờ môt dòng tin nhắn yêu thương thế nhưng lại chẳng thấy đâu cả. Mọi người bảo rằng em quá khờ nhưng biết làm sao vì em đã trót yêu anh mất rồi. Không biết mai này chúng ta sẽ ra sao? Không biết em có thể quên anh được không hay là vẫn nhớ đến anh cho dù anh đã đi thật xa. Lần thứ 2 con tim em tan nát anh có biết không? Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua mặc dù biết như thế nhưng từng ngày nỗi đau càng thêm nặng. Biết làm gì hơn hả anh? Vì yêu anh mà em đã phạm sai lầm rất nhiều để rồi bây giờ chẳng thể nào quay đầu lại được anh có biết không? Gặp anh đó vẫn vui cười thế nhưng anh nào hay em buồn biết bao. Ngồi bên anh nhưng em biết được rằng chúng ta cách xa nhau nhiều quá. Lòng thầm mong anh hiểu và lên tiếng nói yêu em nhưng có lẽ điều đó không thể nào thực hiện được. Người ta yêu em em không yêu lại yêu anh? Anh ơi giờ đây những dòng chữ thân thương này có tìm đến anh không? Rồi mai này trên đường đời ta gặp lại nhau biết nói gì đây? Em mang hình bóng anh vào trong giấc mơ của em ở đó chúng ta cùng vui đùa bên nhau. Nhưng khi tỉnh lại thì tất cả biến mất. Em yêu anh và em sẽ luôn chờ đợi anh như em đã yêu anh.
  2. passably

    passably Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    BẠn ơi bạn đừng buồn nhé . Pass tin rằng trời sẽ ko sử tệ với bạn hiền đâu . Pass sẽ cầu nguyện cho nguời ấy của bạn sớm nhận ra được tình cảm của bạn dành cho anh ấy và sẽ iêu bạn thật nhiều .
  3. thangvba

    thangvba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Trời, đọc xong những tâm sự của ngocphuongvn mà sao tui muốn khóc quá đi mất. Sao chuyện của bạn lại có thể trùng lặp với của mình thế nhỉ. Nhưng thôi, cuộc sống còn nhiều niềm vui khác mà, hãy cố gắng lên nhé ngocphuongvn.
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của bạn thấy sao giống mình cũng đã từng có một thời đơn phương như thế. Chẳng biết phải nói gì hơn... Chép tặng bạn bài thơ này nhé.
    Đơn Phương
    Lặng lẽ đứng ngoài lề cuộc sống của anh
    Ngắm nhìn anh và ban cho mình mơ ước
    Tiếc rằng em không phải là người đến trước
    Chỉ biết cất tình vào góc khuất trái tim
    Lặng lẽ em cất bước đi tìm
    Cho trái tim mình một nơi ẩn náu
    Trái đất hơn 6 tỷ người kia nơi nào còn chỗ đậu
    Em chợt bấu víu vào một cành nhỏ khẳng khiu
    Lặng lẽ sáng, lặng lẽ chiều
    Nhận ra em làm khổ cành cây vì tình yêu anh quá nặng
    Nhận ra nỗi nhớ anh vẫn luôn dai dẳng
    Chẳng biết rằng anh có nhận ra chút gì chăng?
    Lặng lẽ em tự hỏi mình rằng
    Sao có thể giấu được tình anh lâu như thế
    Nhưng em sẽ vẫn giấu cho đến khi còn có thể
    Vẫn nuốt nước mắt mình, vẫn nói chúc mừng anh.
    ST.
  5. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Codai thấy tình yêu đơn phương cũng đẹp lắm.Có thể buồn thật đấy nhưng ý nghĩa.Sau này khi tất cả đã qua đi ,bạn nhìn lại người mà mình đã từng thương thầm,cảm thấy một miền ký ức nào đó thật đẹp.Cuộc sống cũng vì vậy mà đẹp lên rất nhiều.
  6. lamhongkong

    lamhongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi,Chip à? Em có bài thơ hay quá,kô biết em sáng tác hay sưu tầm ở đâu vậy.....
    hâm mộ em quá
  7. DuongWa

    DuongWa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. I_am_here

    I_am_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu, bạn yêu người ta nhiều thế, sao lại chỉ biết câm nặng rồi chịu đau khổ. Mạnh dạn lên bạn ơi, qua rồi cái thời con gái chỉ biết "thương thầm nhớ trộm". Biết đâu người ta cũng đã có lúc có tình cảm với bạn nhưng vì bạn cứ kìm nén trước mặt người ta, nên người ta không biết. Hạnh phúc là đấu tranh bạn ạ.
    Còn nếu bạn muốn nó mãi là kỷ niệm thơ mộng, không hề phai nhạt những ấn tượng ban đầu đẹp đẽ về anh chàng thì cứ tiếp tục như vậy. Cũng là một cách hay.
  9. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm đơn phương thì đẹp thật nhưng cảm giác thì ko dễ chịu tý nào đâu cỏ dại à. Mới lại em thích cái avatar cũ của bác hơn :)
  10. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    nói vâychứ mình cũng từng yêu đơn phương rồi nên mình cũng hiểu là bạn buồn và đau khổ thế nào, nhưng néu có cơ hội bạn hãy cho người đó biết tình cảm của bạn, chứ đừng chịu khổ một mình, nếu chân thành thì trời ko quên bạn đây.Ngày trước mình giống bạn, nhưng sau đó người kia đã hiểu ra và cũng đpá lại tình cảm của mình đấy.Nên bay giờ dù anh ấy đang ở xa nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc và hi vọng bạn cũng sẽ như vậy

Chia sẻ trang này