1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu dấu ơi ... tại sao anh không thể xa em được ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xoxoxo, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi ... tại sao anh không thể xa em được ?

    Người yêu dấu ơi ! ??..

    Em vậy là chúng ta đã quen nhau gần 10 năm rùi phải ko nhỉ ? Quãng thời gian đó vẫn dường như không đủ để anh hiểu rõ về em .Đôi lúc em chẳng nói với anh một lời , lúc thì lại nhõng nhẽo như đứa trẻ con rồi lại còn đỏng đảnh đòi anh này nọ nữa chứ . Em cũng chính em làm cho anh phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ ?? Nhưng ?oAnh không thể sống thiếu em trên đời?

    Lúc là một cậu bé anh đã thẫn thờ nhìn em từ xa ao ước một ngày được gần em thôi . Em đẹp lắm ?.. nhìn vào mắt em cậu bé đó đã thấy cả một thế giới lung linh đầy mầu sắc mà chưa bao giờ cậu ta từng biết . Những ước mơ những hi vọng cứ lớn dần trong con người nhỏ bé đó , anh thích em nhưng chẳng dám nói một lời .

    Thật bất ngờ chính bố tạo cơ hội cho chúng ta gặp nhau ??.. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên được đứng gần em , em không thể biết được hôm đó anh vui sướng thế nào đâu . Từ đằng xa em ngồi sau chiếc xe máy cà tàng thỉnh thoảng lại tập tạch chết máy của bố , anh đã nhận ra em ? vâng chính em rồi ?..chính em chứ không phải ai khác ? con tim anh dường như ngừng đập . Em như chiếc bình thủy tinh dễ vỡ có lẽ tưởng chừng như một hạt bụi cũng có thể làm tổn thương đến em . Em đã đi vào cuộc đời anh như thế đấy rất bất ngờ nhưng cũng rất thi vị .

    Em có biết rằng em quan trọng với anh thế nào không từ ngày gặp em lần đầu anh đã biết rằng chúng ta là của nhau , thuộc về nhau mãi mãi ?.. Nhớ năm anh lớp 9 mẹ đã chia rẽ đôi ta vì lý do rất đơn giản em không làm anh tập trung học được . Một ngày , 1 tuần , 1 tháng anh không thế gặp em chỉ dám nhìn em từ xa . Em có biết rằng anh đã nhớ em thế nào không . Cũng như chẳng ai đếm được những vì sao trên trời , tình cảm của anh giành cho em còn hơn thế nữa . Anh chỉ biết cắm đầu vào học , học cho quên đi nỗi nhớ , quên đi rằng anh có em trên đời

    Anh vào lớp 10 chuyên tin là vì em đó em có biết không mọi truyện lại trở lên tốt đẹp , khi gia đình đã hiểu ra có em anh mới thật là chính mình . Em nhiều lúc cũng thật phiền phức biết anh là học sinh tình cảm thì có nhiều nhưng kinh tế hạn hẹp mà lại còn nhõng nhẽo thích cái này cái kia cơ ?. Thôi thì chiều em vậy muốn gì được đấy nhưng phải mà phải ngoan .

    Nhớ lớp 11 em giúp anh được giải 3 cuộc thi ?o Bác Hồ với tuổi trẻ ?o . À mà em biết không anh vẫn còn nhớ chuyến du hí vào Đà Nẵng dự thi ?o Tin học trẻ không chuyên? không có em anh chẳng làm được gì cả . Lúc đó anh tự hỏi tại sao cuộc đời lại ưu ái anh thế anh nhìn mọi thứ qua lăng kính mầu hồng thì phải ? những ước mơ những hoài bão trong tương lại tưởng chừng như ta sắp chạm tới rồi .

    Vâng cũng chính em khiến cho anh đau khổ vì sao thì em cũng đã biết rồi đấy thi quốc gia tin 2 lần đều trượt cánh cửa vào đại học tưởng chừng như khép lại . Anh với em bây giờ còn ý nghĩa gì nữa ? anh không có tương lai không thể cùng em đi tiếp quãng đường gian truân phía trước . Nếu anh có thể chọn lại?.. nếu ?nếu ? . Thì anh vẫn chọn em .

    Anh lại xa em để rồi cố gắng, để rồi phấn đấu . Giờ đây anh đã sắp tốt nghiệp đại học bên cạnh em anh đang viết những từ này , có thể nó vô nghĩa với nhiều người nhưng anh sẽ lấy nó làm động lực để đẩy em lên Core 2 Dual T7200 cache 4 M đầy ngạo nghễ .

    Nhớ case đầu tiên Chip Crixx 266 Mhz , HDD 6,4 G , no sound card no cd rom

    f Celeron 633 Mhz HDD 10 G Sound AC97 CD 48 X
    f Pentium 4 1.5 Ghz HDD 20 G
    f Sempron 2800+ MSI K8 N neo LSR,ASUS 9550GE ,768 ram Kingston, Samsung SATA2 HDD 250 Gb DVD ASUS ,LCD 17 ?o SS 740n, CD RW , Speaker 5.1 Nec PK 500, Mouse and keyboard Wirless , AP-W netgear , Internet MEGA easy .Vista phe phé


    Với thằng ku Laptop Toshiba S30 Centrino 1.5

    F_69 ko cho than thì sang đây vậy
  2. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    hàng họ của em(10 năm trước) thật là ngon
  3. dongdoixoday8x

    dongdoixoday8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Yêu thế thì cho vào tủ kính làm kỷ niệm bày đặt nâng cấp em nó lên làm ji
  4. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu định nói cái gì!!???
  5. traibansl

    traibansl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đẹp như thế mà pác nhỡ chia tay em nó ư?
    Mà cũng phải thui, tình mới như thế em còn mê nữa chứ là pác...em nó(tình mới) phải nói là tuyệt vời....
  6. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao em khoẻ như trâu thế hở em.
    Hôm nọ nhỡ tay, một chút sai lầm rồi chợt tắt.
    Em giận anh lao từ trên bàn máy xuống đất, chắc định quyên sinh.
    Tim anh thắt lại, chắc mình phải rời xa nhau vĩnh viễn.
    Chắc anh phải chia tay em PI 2,4 , quay lại với em C1,2
    Thôi thế là hết ư. Yêu nhau không đến được với nhau
    Nhưng không. Em vẫn mỉm cười ngạo nghễ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
    Vẫn phục vụ anh chu đáo bất cứ khi nào anh cần
    Vẫn welcome anh và cùng anh khám phá cả thế giới này
    Có lẽ nếu có thể quay ngược thời gian trở lại, anh sẽ chọn em sớm hơn để được ở bên em nhiều hơn
  7. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    nghe mà rùng hết cả rợn .

Chia sẻ trang này