1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nguoi yeu dau oi !........

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi lovecake, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thi Speaking về , tự nhiên nhớ.....
    Cũng một lần đi thi về , anh đã đứng đợi sẵn từ bao giờ ...lòng bỗng thấy vui lạ, mà hôm đó mình cũng thi tốt nữa ...hôm đó mình chọn chủ đề về gia đình ...và nói say sưa ...hình như là để hoài niệm ...về một kỉ niệm buồn thì fải ..........hoài niệm về một cuộc đời không có Papa .....nhưng cuộc đời đã mang anh đến cho mình ......
    Hôm nay cũng thi môn này ....vào đúng giờ này ...nhưng lại không có anh ....buồn vu vơ ......đáng lẽ mình sẽ chọn đề tài khác nhưng cuối cùng mình quyết định chọn đề tài LOVE....mình sẽ nói về love của anh và mình .....như một món quà tặng anh ......
    Hôm nay sao trời không mưa nhỉ ????? nhỏ bạn thân đang online ...và hình như nó đang có rất nhiều " người yêu dấu " thì fải .....tự nhiên chẳng muốn chat với nó chút nào hết .....
    Thầy giáo hỏi mình có biết câu thành ngữ nào về Love không ....câu thích nhất của mình là gì nhỉ ...." The measure of love is loving without measure " .....I like it .......
    Kết thúc bài nói bằng một câu " Love needn't looking for .....It will come to you one day ..."..tự nhiên sao thấy mình nói hay lạ ....
    MÀ mình nhận ra từ ngày mình vào cái TTVN này hình như mình lãng mạn hơn thì fải .....và hình như đây đúng là chỗ để mình đểnhững tâm sự không nói cùng ai ....và hình như là để vùi lấp đi khoảng trống Không anh thì fải ....và hình như là nhiều hình như lắm
    CKA

Chia sẻ trang này