1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi công tác 1 tuần, lại ở cùng phòng với bạn khác giới. Chít em roài. Làm sao đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dianaforman, 13/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Ko mún bỏ em. Thế mới đau chứ
  2. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    nó thể hiện là mình biết chứ .
    Nói thật là tớ trong trường hợp anh kia, trừ khi chị kia bệnh hoặc là xấu quá thể chứ không thì chịu thế quái nào được, theo tớ cái bạn nên làm là, gửi tặng 1 hộp như tớ nói ấy rồi tặc lưới 1 cái : Đàn ông là thế
  3. botram

    botram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ờ, coi như là sự thật. Bác vô tình biết điều đó, nghĩa là không phải do tình yêu tình báo bác khai. Vậy là họ đã biết với nhau, rằng sẽ cùng phòng trong suốt 1 tuần. Mà 1 gái đã xác định ở cùng phòng với 1 giai trong 1 tuần, và bác giai cũng đã biết điều đấy, và bác chủ tô bíc biết rằng KS sẽ có bcs, vậy coi như xong, mọi việc an bài. Có gì mà phải thắc mắc nữa nhỉ.
  4. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    SG mùa nài ko có sấm sét dưng 1 bản nhạc du dương, 1 cái váy ***y, 1 cơ thể cuồn cuộn...Em chít mất...Ứ dám nghĩ nữa.
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Một số ông anh,và bà chị mình biết cũng đã nói thẳng với nhau:
    Các anh đâu thì đi.Đừng có mang tiền đi.Và đừng có tha cái gì về là được.
    Vợ vẫn là thủ đô mà.
  6. GGirlS

    GGirlS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thế lại càng hay. Tình yêu của bác muốn bác hiểu rằng anh vẫn là tình yêu của em và anh vẫn có thể qua đêm với người anh muốn và em nên chấp nhận việc đấy. Thì bác cứ chấp nhận đi. Sồn sồn lên ở đây rồi gặp nó lại e thẹn gật đầu chứ làm được gì
  7. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Nếu em ko bít thì em sẽ ko sao. Vẫn nhớ nhung yêu thương sầu muộn trong vòng 1 tuần. Dưng em lại bít. Cái quan trọng cái chỗ em lại VÔ TÌNH bít í. Cay lắm. Dưng làm đc gì đơi?
  8. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Công ty nào mà kì dị vậy ta??? Em nghĩ là người yêu bác đang đùa bác thôi, bác thử cho tên công ty ấy lên đây mọi người xem nào
    Được LUONGTAM83 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 13/01/2008
  9. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Tính em nó lăng nhăng thì có quản đến đâu nó vẫn lăng nhăng ...
    lo chi cho mệt xác . .. đau đầu ...
    em nó yêu bác em nó khác biết giữ .. còn em nó không biết giữ thì chẳng tiếc jì mà đá đi
  10. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Em cũng luôn mồm xoen xoét với TY của em thế ( trc lúc em bít là có chiện gì) cho đến khi nài thì em chưa thể chấp nhận đc chiện đó. Đó. Nói và làm đâu có đi đôi với nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này