1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu đi du học 2 năm - có nên chờ hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 16/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstdown05

    firstdown05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đủ sự tin tưởng vào tình yêu, đủ can đảm, nghị lực để chờ thì bạn sẽ không băn khoăn mà mở topic này. Nhưng thực tế thì bạn đã băn khoăn, mà đã như vậy thì đừng chờ bạn ạ. Rất buồn cho hai bạn, thật đấy!
  2. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này nói đối nhau đôm đốp , đòi người ta thuỷ chung mà lại đi với giai khác , pó tay . Chắc anh nhà cũng nghĩ vậy
  3. akizora

    akizora Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hai năm không thành vấn đề nếu như chủ topic còn trẻ tuổi ( nói như các bạn ở trên ) và bạn yêu người ấy thực sự :) . Không nên bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài mỗi người nói một kiểu .
  4. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Thực sự, với ng đi học xa, ng yêu ở nhà là điểm tựa lớn vững tâm. Đôi khi tớ thấy các anh trên tớ cũng hục hặc với ng yêu ở nhà, nhưng thực sự thấy anh ấy gào rống lên, hát hò ko giống ai cũng hiểu với anh, tình yêu ở nhà quan trọng như thế nào.
    2 năm ngắn thôi mà, chớp mắt là qua. Cái chính ở tình yêu bạn giành cho a half của bạn thôi.
    Có thể bạn đã đến tuổi " chống lầy" mà ba mẹ giục thì anh qua nhà thưa chuyện với ba mẹ bạn thế là ổn, cả 2 vững tâm đợi chờ nhau. " Đắng trước thì ngọt sau"
    Đừng như ng yêu trc của tớ, trước sau ko cho tớ đi học, cơ hội thì ít nên ... => bác ấy thẳng thừng chia tay. Tốt, càng nhẹ, như 1 phép thử của tình yêu, thế thôi.
    Nếu thực sự yêu, sẽ tìm ra cách để cả 2 luôn cảm thấy tình yêu giành cho nhau
  5. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Nếu thực sự yêu nhau thì hãy chờ, 2 năm cũng không phải là một thời gian dài. Trong thời gian đấy thì nên động viên lẫn nhau, đừng để suy nghĩ lạc lối.
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    miềng 3 năm mà vẫn chờ đều đây này. óc sao đâu
  7. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải quyết định bây giờ nhỉ, LET IT BE.
    Tớ đã hai lần ở xa người yêu vì lí do đi du học, lần 1 thì chỉ sau vài ngày đã cảm thấy không nên tiếp tục. Lần sau thì càng xa càng thấy không thể không tiếp tục, càng ngày càng tốt đẹp. Bạn không nên bắt mình phải đưa ra một câu trả lời về tương lai khi mà bây giờ đang là hiện tại.
    Good luck.
  8. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội khẳng định điều gì cả,biết đâu người hỏi câu này lại là hắn,biết đâu người ra đi sẽ " ra đi hẳn " với người " ở lại "...Nói chung là khó nói lắm,đôi khi cũng vì niềm tin,vì duyên số ấy ạ
  9. queenqueen

    queenqueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thế lý do gì để mà bác ko chờ được thế??? Nếu ko phải là có giai khác thì chờ đợi cũng có sao đâu ? Đằng nào mà chả thế???
    Em cũng xa giai nhà em...nhưng mà em vẫn tin và yêu...Đơn giản chỉ cần lòng tin thì ai cũng sẽ tự ý thức và giới hạn được mình.
  10. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    gọi điện kt thường xuyên xem có chung thủy ko? tốn kém đừng hỏi

Chia sẻ trang này