1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu đi du học 2 năm - có nên chờ hay ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 16/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nếu TY không có niềm tin thì nên kết thúc. Hai năm đã là gì ?
  2. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: Kinh quá nhỉ, bạn thì chắc là chờ được 2 năm không gặp. Mà có thế đi chăng nữa thì cũng đừng nên phán xét người khác như thế chứ!
    @chủ topic: Tớ nghĩ không có một sự lựa chọn nào là đảm bảo dẫn đến kết quả tốt đâu bạn ạ.
    Có thể bạn chờ và sau 2 năm anh ấy vẫn yêu bạn, hai bạn có kết thúc tốt đẹp, hai bạn còn yêu nhau hơn vì tình yêu đã được thử thách, anh ấy còn trân trọng bạn hơn bởi sự chung thuỷ trong 2 năm đó.
    Có thể bạn chờ và sau 2 năm anh ấy không yêu bạn nữa, bạn cũng chả thể trách anh ấy đúng không. Có trách cũng chả lấy lại được 2 năm đã mất của bạn. Và cái tiếng chung thuỷ trong 2 năm cũng chả làm vơi đi sự cay đắng lúc đó của bạn.
    Có thể bạn không chờ và sau 2 năm đúng là anh ấy bỏ bạn thật (nghĩa là có một sự kiện nào đó khiến bạn biết là anh ấy không chugn thuỷ), bạn thở phào và nói "May mà mình không chờ!"
    Có thể bạn không chờ và sau 2 năm anh ấy vẫn chung thuỷ, lúc đó bạn hối hận và bỏ người hiện tại để theo anh, anh về và phát hiện ra sự không chugn thuỷ của bạn, thất vọng và không chấp nhận bạn nữa. Bạn hối hận " Giá mà mình kiên tâm hơn, tin tưởng vào anh hơn và chung thuỷ chờ anh về".
    Nói chung là lưạ chọn nào cũng rất có thể xảy ra (cả 4 cái scenario này chắc là bạn cũng thấy ngoài đời nhiều rồi), bạn chọn cái nào thì cũng có thể nhận phần thưởng mà cũng có thể gặp rủi ro. Vì thế, tớ chả dám khuyên bạn chọn như thế nào, chỉ dám khuyên là: Nếu đã chọn, thì thứ nhất là đi đến cùng, và bất kể lưạ chọn ấy dẫn đến kết cục thế nào cũng đừng bao giờ hối hận; thứ hai, bạn chờ hay không thì cũng nên nói thẳng thắn với anh ấy về lựa chọn ấy.
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 20/11/2007
  3. asahivlh

    asahivlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm của 2 bạn đến đâu thì bạn là người hiểu rõ nhất. Có những quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời, có nhwngx lỗi lầm không bao giờ có thể sửa chữa...! Tôi chỉ muốn nói với bạn một điều: "Luôn luôn cố gắng hết sức mình, có như vậy thì dẫu thất bại ta cũng không bao giờ phải ân hận vì điều đó"
  4. minhkeo1983

    minhkeo1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ là nên chờ
    Ko phải vì ko tin tưởng nhau hay gì , mà đây là vấn đề tình cảm, ko nói trứớc được
    Cứ để mọi việc đến đâu thì đến đi, nhưng đừng nên hứa hẹn trứớc gì cả, ai mà biết mọi việc sẽ thế nào
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2001
    Bài viết:
    5.694
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ tình cảm nặng nhè, nhưng xa mặt thì cách lòng, nhiều khi về gặp nhau mà lòng nguội lạnh.
    Nói 1 câu, tuỳ duyên nhé
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của tớ, yêu xa mà ko hứa hẹn thì khó giữ lắm. Vì lúc đó không chỉ yêu bằng tình cảm mà còn yêu bởi niềm tin nữa. Niềm tin quan trọng lắm
  7. thuloan86

    thuloan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đừng chờ đợi làm gì bạn ạ...ai cũng như ai cả thôi, nhất là con trai, chẳng ai tử tế đâu......
  8. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    fiến diện quá đấy mụ ạ, dạo này còn có time vào đây tư vấn cơ đấy
    riêng em thì em thấy việc chờ được hay ko chờ được nó rất tự nhiên, có fải nói chờ là chờ mà ko là ko đâu. 2 người cứ yêu nhau, anh kia cứ đi xa, động viên nhau, thích thì hứa hẹn cho nhau yên lòng. Nhưng chẳng có gì đảm bảo cả, fải chấp nhận rủi ro thôi chứ nhỉ
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nếu 2 người thực sự yêu nhau, có thể tiến xa hơn thì bạn hãy đi tiếp con đường mình đã chọn.
    Không ai hối hận vì làm sai, chỉ hối hận vì đã ko dám làm
    Chúc 2 bạn hạnh phúc
  10. asahivlh

    asahivlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    đừng chờ đợi làm gì bạn ạ...ai cũng như ai cả thôi, nhất là con trai, chẳng ai tử tế đâu......
    (^__^) Không có được người mình yêu, hãy yêu những gì mình có (^__^)
    Bạn thuloan86 động chạm rồi đáy nhá! Vơ đũa cả lắm! Bạn có dám chắc rằng tất cả con gái đều tử tế không? Bạn không tin vào cha và anh trai của bạn sao? Oái sorry nhá, nhưng mà đúng là như vậy. Tớ chỉ mún lấy dzí dzụ để minh hoạ thui

Chia sẻ trang này