1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi du học - người ở lại sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oshinv, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oshinv

    oshinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi du học - người ở lại sẽ như thế nào?

    Chào tất cả các anh chị, các bạn,....

    Thành viên mới toanh đây, trước giờ oshinv này chỉ có vào mạng đứng ngoài xem mọi người nói chuyện với nhau rôm rả thế nào thôi. Nhưng mà hôm nay có vấn đề búc xúc quá, cần tham khảo ý kiến mọi người nên mới quyết tâm đăng kí làm thành viên mới ngay trong ngày hôm nay để post lên một chủ đề mới, hi vọng mọi người tham gia rôm rả. Đặc biệt là những ai cùng cảnh ngộ....

    Oshinv thấy anh Cây Xương Rồng post lên cái bài Du Hoc hay quá trời luôn. Các anh chị và các bạn khác tham gia vào các câu chuyện khác cũng rất hay. Nhưng tiếc là vì đó là chủ đề đi du học nên không nói nhiều về tình cảm lắm. Oshinv thì không có đi du học, chỉ ở trong nước thôi.

    Nhưng Oshinv đây vừa mới ở trong một tình trạng trống vắng lắm. Anh ấy đã lên đường di du hoc rồi. Mới đi đây thôi mà thời gian học xong để về nước thì còn xa tít mù khơi. Ảnh mới đi mà Oshinv đã bị bao nhiêu người xung quanh nói là chờ đợi làm gì, đàn ông mà qua nước ngoài thì biết họ làm gì bên đó mà chờ, coi chừng chờ đợi rồi cuối cùng chẳng được gì mà uổng phí tuổi xuân. Người thì nói Oshinv bỏ quách đi kiếm người khác cho rùi.

    Bài Du học của anh CXR thì nói về "bóng hồng" cua anh đã không đợi anh thêm một thời gian nữa, vậy mấy anh chị có kinh nghiệm trong chuyện đi du học không, người ở lại thì như thế, còn người ra đi thì sao? Giúp đỡ cho Oshinv biết với.
    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều.

    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 26/10/2003
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề yêu nhau , rùi phải chia tay vì người kia phải lên đường du học Chop cũng có biết qua. Dù cũng đang du học, nhưng may mắn cho Chop là chả có ai đang chờ Chop ở VN cả . Nhưng Chop cũng có thể hiểu được tâm trạng của người ở lại và cả người ra đi.
    Người ta cứ thường bảo , khoảng cách có thể làm cho con người thay đổi. Điều đó cũng không phải là không có cơ sở. Nhớ ngày đầu tiên đi nước ngoài, một ông làm tại cửa khẩu sân bay TSN khi xem hộ chiếu của mình, hỏi mình đi bao lâu, mình nói đi khoảng 4 năm về. Tự nhiên ổng ngạc nhiên hỏi mình, đi lâu như thế bỏ bf ở nhà cho ai? Không sợ nó buồn rùi chia tay à? Khổ nhỉ, hầu như ai cũng nghĩ như thế. Người ở lại lúc nào cũng sẽ lo lắng, khoảng cách cùng thời gian sẽ làm người ở xa thay lòng đổi dạ, cuộc sống nơi xa ấy, người đó rất dễ có người yêu mới. Nếu đặt trường hợp Chop là người ở lại, chắc cũng không tránh có suy nghĩ trên.
    Hơn ai hết, những người đang du học hiểu rõ nhất cuộc sống xa nhà như thế nào? Hừm, thiếu tình thương gia đình, bạn bè. Nói chung một cuộc sống thiếu thốn tình cảm lém. Ở nơi xa như vậy, đôi khi cần một người để bầu bạn, tâm sự, chia sẻ là điều tất nhiên. Nhưng nói như thế không có nghĩa là hầu hết mọi người đều quên người ở lại, hay có bóng hồng nơi xa í. Cũng như không phải ai cũng không thể chờ được ở quê nhà. Không phải ai cũng có thể thay lòng khi đi nước ngoài đâu.Câu này có vẻ hơi "sến" một tí, nhưng Chop thấy rất đúng. Một khi tình yêu cùng sự tin tưởng vào nhau vững mạnh thì không gì phải sợ cả. Có nhiều mối tình tan vỡ vì long distance, nhưng cũng có khối mối tình bền vững đấy thôi. Tất cả không đâu khác là tình yêu, niềm tin và sự chung thuỷ của hai người dành cho nhau.
    oshinv à, nếu yêu nhau thật sự thì chờ đợi vài năm cũng đâu khó đúng không? Nếu bạn thật sự yêu và tin tưởng ở người í thì chẳng có gì phải để ý lời của mọi người xung quanh. Mình sống cho mình, cho tình yêu của mình. Hãy giữ vững mối tình của bạn nhé. Nếu mai này có chuyện gì không hay xảy ra, thì cũng đừng trách bản thân mình, hãy tự nhủ dù sao mình cũng đã yêu hết mình cho tình yêu đó rùi. Bạn hãy cùng người ấy vượt qua những thời gian khó khăn sắp tới nhé. Thân.
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  3. myyuna2003

    myyuna2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    3 năm, anh biết đó là 1 khoảng thời gian khá dài nếu ko nói là rất lâu, thậm chí anh sẽ đếm từng giây cho đến khi em quay về. Anh tin mình sẽ làm được điều ấy ! Và cũng như anh, anh luôn tin tưởng ở em !
    Cho dù em ở đâu, anh ở phương trời nào, giữa hai chúng ta sẽ không bao giờ có khoảng cách. Khi em nghĩ đến anh thì anh sẽ vẫn mãi mãi ở bên em ! Em sẽ không bao giờ cô đơn !
  4. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này bạn phải tự trả lời lấy chứ. Tình yêu của bạn có thể dủ sức chờ đợi và thoát khỏi các dụ dỗ , đến khi người đó về không ??? À, cũng phải hỏi người đó như vậy luôn. Chứ không thể lên đây hỏi tụi này được... không biết trả lời seo.
    Nhưng theo tui biết thì, người đi du học sau một thời gian dài, sống trong với hoàn cảnh khác, cuộc sống khác ... con người cũng sẽ khác đi ít nhiều ... cũng khó lém bạn à
    26/10 Chúc em một sinh nhật vui vẻ. Dù không còn gặp nhau nữa, nhưng những kỷ niệm ngày xưa vẫn làm anh nhớ mãi, ... và nhớ em....
    ... nói gì nữa đây, khi bao nhiêu lần anh muốn nói thật nhiều điều với em, nhưng mọi thứ cứ như bị cuốn trôi đi ... giờ đây mỗi người mỗi nơi ... giờ đây cũng như trang chữ ký này đang dần hết chỗ.
    Thân chào em, Loan.
  5. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Em giống bác này ... ko nên hy vọng nhiều thì thất vọng càng lắm mà thôi ..
    Tôt nhất xem có anh nào hơn cái anh mình đang iu ko rồi tìm hiểu xem còn hay hơn là ngồi nhớ nhung chờ đợi ...
    (hơi thực tế phải ko ??? nhưng đời là thế mà )

    If we hold on togetherI know our dreamsWill never dieDreams see us through to foreverAs high as souls can flyThe clouds roll byFor you and....I
  6. oi_xanh83

    oi_xanh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng thì hãy cố chờ đợi người yêu của mình đi! Hãy chứng tỏ với anh ấy rằng bạn mãi yêu anh ấy và luôn ở bên anh ấy vậy.... (Đừng bao giờ rời xa người bạn yêu... kể cả khi giờ đây hai bạn không được ở gần nhau...)
    Xa nhà nên anh ấy chắc sẽ buồn, cô đơn lắm đó... hãy luôn ở bên để cùng ảnh tâm sự...
     
      "When the emotion is Love? everyone is a poet."
  7. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    [Sau khi đọc bài trả lời của Lambchop]
    -------------------------------------------------------
    Oh, My God! Đúng là chuyên gia tình yêu tư vấn có khác nhỉ. Chỉ đọc thôi mà đã thấy cảm giác lắm rồi,văn chương lưu loát, kinh nghiệm dồi dào (chắc yêu nhiều lắm rồi đây!), có mở lớp dạy thêm về tình yêu hôn vậy Chop ơi? Ếch xin đăng ký học với nhé, hihihiii. Nếu mà ai cũng có suy nghĩ như chuyên gia này thì tình yêu trên thế gian này sẽ đẹp tuyệt vời nhưng có điều hơi ............. vô vị và cũng sẽ chẳng là nguồn xúc cảm để các thi sỹ sáng tác thơ đâu nhé (Tình chỉ đẹp khi tình giang dở......mà phải hôn Chop?) Mà nè Chop ơi! Thông tin trong bài post đó có thật không đó??? Đừng làm "mọi người" mừng hụt đấy nhé
    Nhưng phải công nhận là Chop nói đúng đấy oshinv ạ "Mình sống cho mình, cho tình yêu của mình. Hãy giữ vững mối tình của bạn nhé. Nếu mai này có chuyện gì không hay xảy ra, thì cũng đừng trách bản thân mình, hãy tự nhủ dù sao mình cũng đã yêu hết mình cho tình yêu đó rùi", khi đã yêu thì đừng ngần ngại hay đắn đo suy nghĩ mông lung gì cả, phải tự tin vào bản thân và tin cả vào người mình yêu nữa! Ngay cả trên TTVN này cũng có nhiều mối tình mà Ếch cũng phải nghiêng mình thán phục đấy oshinv ơi (Hoàn cảnh của họ còn khó khăn hơn oshinv nhiều lắm, họ yêu nhau rất tha thiết khi mà thậm chí còn chưa được gặp mặt nhau lần nào, nhưng người con gái đó vẫn chung thủy một mực giữ vững lòng tin vào chàng trai ấy trước biết bao nhiêu sự cám dỗ của cuộc sống và không ít những vệ tinh xoay quanh nàng.... họ vẫn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ được trùng phùng ) ....Mặt khác :

    "Năm năm xuất ngoại em chờ
    Hai năm nghĩa vụ em vờ anh luôn"
    ]
    Xin tự bạch một chút, không dám quơ đũa cả nắm, chứ riêng Ếch thì đã không may mắn ở hoàn cảnh này rồi, vì thế ghét quá đi xuất ngoại một chuyến xem sao ấy mà!
    Mà tại sao khi những người yêu nhau ở hoàn cảnh chia tay như thế người ra đi cũng luôn bị mang tai tiếng nhiều hơn thế? Theo ý kiến riêng Ếch thì : Khi hai người yêu nhau ở quê nhà, ít nhiều gì cũng có để lại rất nhiều kỷ niệm, bởi thế khi ra đi người ở lại sẽ không khỏi vương vấn với những kỷ niệm ấy, bất cứ khi nào đi trên những con đường , hay đến những nơi chốn mà gắn liền với những kỷ niệm là sẽ lập tức gợi nhớ về người yêu, mà chuyện ấy đối với người ở lại sẽ xảy ra thường xuyên thôi, tình cảm của người ở lại luôn luôn được hâm nóng, nhắc đi nhắc lại bằng những kỷ niệm này, đồng thời người ở lại thường cũng không có sự xáo trộn lớn về công việc hoặc cuộc sống ngoài việc mất đi một vài "thói quen" nào đó (điện thoậi, người đưa rước, hẹn hò ....) cho nên người ở lại luôn luôn chung tình lâu hơn là thế đấy. Còn người ra đi thì sao? Sự thay đổi lớn về công việc, cuộc sống, xã hội ...bao nhiêu nỗi lo toan, áp lực đè nặng trên vai dễ dẫn đến stress (mà chỉ có tình cảm mới là phương thuốc hữu hiệu nhất để chữa chứng bệnh này) khi ấy nếu đối với những người yếu đuối không có nghị lực hoặc đối với những người không có một tình yêu chân thành nơi quê nhà động viên, chia sẻ thì việc sớm tìm một tình yêu khác là chuyện đương nhiên thôi, cũng khó trách lắm ....
    Bởi thế chỉ có bạn và tình yêu của bạn mới là yếu tố quyết định trong chuyện tình cảm của bạn, dù sao đi nữa cũng hy vọng người ấy của bạn sẽ mãi mãi chung thủy với bạn nhé!
    PS : Nếu mà mình có ai yêu mình như thế ở VN mình nhất định sẽ ...............


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  8. oshinv

    oshinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tư vấn cho Oshinv.
    Đặc biệt là bạn Chop và Ếch, các bạn đang ở nước ngoài nên chắc là cũng hiểu được tình trạng của người ra đi như thế nào, cho dù các bạn có bạn gái đang ở Vietnam hay không, đúng không ? Ah quên, Oshinv phải vote cho 2 bạn mới được, hihi ....
    Anh Chop thì nói tâm trạng của người ra đi, còn Ếch thì như là thay lời muốn nói cho Oshinv vậy, hay là Ếch cũng có bạn gái đang ở VN mà giấu đó, khai thật đi
    Thời gian mà người yêu mới ra đi, Oshinv hơi bị mất thăng bằng, cho dù mình là người tự lập và cũng quen với cuộc sống không có gia đình bên cạnh, nhưng giống như là mình mất đi một thói quen vậy. Dù sao đã quen với việc đi đâu cũng có nhau, chuyện gì cũng bàn luận rồi, bây giờ đột nhiên xa nhau một thời gian dài như vậy. Như Ếch nói đó, người ở lại bao giờ cũng đầy ắp kỉ niệm bên cạnh, Oshinv đi đâu, ngang qua chỗ nào cũng lại nhớ 2 đứa đã từng tới chỗ này, rồi thỉnh thoảng buổi tối đi ra ngoài đường thấy các cặp tình nhân đi chơi, cũng thấy tủi thân và chạnh lòng quá, đôi khi không muốn mà nước mắt cứ ứa ra. Tối trước khi đi ngủ là khoảng thời gian mình ít bị chi phối bởi công việc trong ngày nhất, thì lại là lúc cảm thấy cô đơn khủng khiếp nhất, khóc..... Oshinv phải học cách không nghĩ đến khoảng thời gian dài phía trước đó.
    Hình như đa số mọi người ở VN không tin tưởng lắm về việc Oshinv ở lại chờ người yêu đi du học về, các anh chị ở công ty Oshinv làm việc còn nói Oshinv bây giờ mới lấy được bằng MBA nữa chứ. Oshinv ngac nhiên quá mới hỏi, ủa MBA là gì, các bạn có đoán được không ? Là Married but Available đo''. Họ nói là họ đã có kinh nghiệm nhiều rồi, thành ra khuyên Oshinv nên phải biết lo cho mình trước, rồi còn đòi giới thiệu người khác cho Oshinv làm quen nữa chứ. Họ sợ là Oshinv chờ đợi uổng công đo''. Họ còn dẫn chứng ra là bạn của anh chị thế này thế nọ, chờ đợi bao nhiêu năm rồi cuối cùng rốt cuộc anh chàng đi về cưới vợ Tây hay cưới người khác, còn cô ấy vì tin lời chàng mà chờ đợi, cuối cùng kết quả là lỡ làng tuổi xuân và còn ôm mối nỗi đau bị phụ tình nữa chứ.
    Oshinv thì quyết tâm chờ đợi rồi đó, nhưng bị mọi người xung quanh nhìn bằng cặp mắt tội nghiệp quá nên cũng thấy lo lo, cho nên mới nhờ các bạn tư vấn đây nè. Đọc bài của Chop và Ếch thấy tinh thần được củng cố thêm một chút xíu, nhưng vẫn lo lo không biết chàng của mình ở "bờ bến lạ" sẽ thế nào đây.
    Mong tin của các bạn.......
    Thân chào và chúc cuối tuần dzui dzẻ / Oshinv.
    Nho den anh long nay nho den anh
    Em nhan gio may mang anh den day
  9. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    M cũng giống Chop đấy, "may mắn" là khi đi chẳng có ai níu kéo gì cả . Nói ở phương diện con gái ra đi thì cũng ko hợp tình huống của Oshinv cho lắm, nhưng cũng muốn chia sẻ với bạn vài điều từ chính bản thân mình và nhiều bạn nữ cũng đi học xa.
    Như M thấy bên M đa số con gái có người ở nhà khi đi nhưng khoảng 1 thời gian sau là chia tay. Bên phía con trai có khi lại ít đứt gánh hơn. Thật sự lúc mới bắt đầu như Chop nói cảm thấy thiếu thốn tình cảm lắm và còn rất nhiều chuyện phải lo nghĩ để ổn định cuộc sống tự lập. Khoảng thời gian đó thật khó khăn, mà đối với bạn nữ thì ko chỉ cần an ủi về tinh thần mà cả là những hành động thiết thực giúp đỡ của những người bạn mới xung quanh. Người ở nhà có cố mấy thì cũng chỉ động viên, an ủi thôi, chứ còn việc chạy lo thủ tục, tìm nhà mướn nhà thì lúc ấy có người bạn trai nào bên này hết lòng giúp đỡ thì cảm kích lắm.
    Nói cụ thể trường hợp 1 người chị của M nhé. Chị ấy có người yêu ở nhà nhưng khi sang đây bao nhiêu chuyện phải lo nghĩ, từ chuyện thuê nhà đến ăn uống. Khoảng thời gian ấy chị thực sự khủng hoảng, vì chưa tìm được chỗ ở, người nhà và người yêu lo lắng hỏi tới hỏi lui. Chị thú thật là muốn điên lên, biết người thân lo lắng cho mình nhưng chẳng giúp được gì cả. May mà có 1 anh bạn chạy ngược chạy xuôi tìm nhà cho chị ấy, bây giờ đã ổn định rồi. Và chị ấy đã chia tay người yêu cũ, ko phải vì anh bạn mới (thú thật là anh này có hơn người cũ nhiều điều) mà vì bây giờ hoàn cảnh đã quá khác nhau. Chị ấy bảo đã có thời gian chị ấy rất hạnh phúc với người đó, nhưng khi sang đây rồi, khi va vấp với thực tế, chị mới nhận ra rằng tình yêu là chưa đủ mà cần 1 người vững vàng, mạnh mẽ, tháo vát bên cạnh để nương tựa lúc khó khăn, ốm đau. Những khó khăn mà chị gặp phải bên này, có nói thì người ở nhà cũng khó mà tưởng tượng ra và hiểu được. Vì vậy việc chia tay cứ tự nhiên như nó phải thế, chẳng do lỗi của ai cả, cũng chẳng vì 1 trong 2 người thay lòng đổi dạ.
    Nói thế để các bạn hiểu được tại sao con trai khi đi thì ít bị đứt gánh hơn, vì dù sao họ cũng mạnh mẽ, xốc vác nên chỉ cần chỗ dựa tinh thần, an ủi là đủ. Mà điều đó với thời đại Internet hiện nay thì quá dễ, tuần chat với người yêu ở nhà vài lần. Vì thế bên M hiện giờ khối anh có người yêu ở nhà đang chờ, bạn Oshinv yên tâm nhé.
    Tuy nhiên cũng phải lật ngược lại vấn đề. Nhiều trường hợp cả 2 người cùng chờ, nhưng đến khi gặp lại nhau thì thất vọng. Ko phải vì tình cảm ko còn, mà là tính cách con người, cách nhìn nhận qua thời gian đều có thay đổi. Người ở nhà hụt hẫng vì sao anh chàng đi xa về ko còn lãng mạn, hay ho như trước. 1 phần do hòan cảnh tác động, anh ta tự lập phải lo nghĩ nhiều hơn. 1 phần do người ở lại, ký ức về người ra đi như "save the best for last", cứ được tô vẽ thêm theo chiều dài thời gian. Cuối cùng nhận ra là trước giờ mình chờ đợi nhưng kết cục ko như trông đợi, cũng tốn thời gian, công sức.
    Hy vọng bài post của M đem đến cho bạn nhiều cái nhìn khác về vấn đề và bạn suy nghĩ thêm, cọn cho mình hướng đi đúng.
    So far I have found many "Genii in the Bottle" of my own. But unfortunately (or fortunately?) none has the key to my life.
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    From Oshinv :
    Đặc biệt là bạn Chop và Ếch, các bạn đang ở nước ngoài nên chắc là cũng hiểu được tình trạng của người ra đi như thế nào, cho dù các bạn có bạn gái đang ở Vietnam hay không, đúng không ? Ah quên, Oshinv phải vote cho 2 bạn mới được, hihi ....
    Anh Chop thì nói tâm trạng của người ra đi, còn Ếch thì như là thay lời muốn nói cho Oshinv vậy, hay là Ếch cũng có bạn gái đang ở VN mà giấu đó, khai thật đi
    .....................................................................................
    Hic...hic..., oan cho Chop quá Oshinv ơi. Chop là girl muh. Chòi, sao mình bị lầm tưởng là boy tới ba lần gùi từ khi vào ttvnol đấy, mặc dù mũi tên giới tính của người ta chỉ xuống thế kia muh hic...hic...
    Trở lại vấn đề của you nhé, Chop thấy Meeko nói đúng tâm lí của mấy girl đi du học ghê luôn đó. Vote cho you 5 seo xẹt gùi. Đúng là con gái xa nhà dễ bị dao động tình cảm hơn con trai. Mấy boy có thể bị dao động chuyện khác: casino hay drinking chẳng hạn. Còn chuyện tình cảm thì họ mạnh mẽ hơn girl đấy.

    Họ chọc you thì you cứ bỏ ngoài tai đi. You đi làm thì chắc cũng trưởng thành gùi nhỉ. Chuyện tình cảm là chuyện giữa you và người bạn trai của you mà. Mấy người bạn của you đâu thể nào ảnh hưởng hết đến quyết định của you đâu. Tất cả là tuỳ thuộc vào con tim của you thôi. Nếu you yêu người ấy, quyết tâm cùng người ấy đi đến...thì đừng sợ gì cả. Thời gian rồi cũng trôi qua mau lém mà, như Chop đây chẳng mấy chốc lại về VN , rùi lấy chồng...đó thôi, hic...hic.. lo xa quá, hehehe...Hãy giữ vững lập trường của mình nhé.
    Nếu you cảm thấy khó chịu trước những lời nói của mọi người xung quanh, thì Chop thấy you cũng nên tỏ rõ lập trường của mình. You chẳng vui vẻ gì khi xa người yêu như thế, nhưng you sẽ rất là đau khổ nếu như chia tay với người ấy bây giờ trong khi vẫn còn yêu tha thiết. Hãy cho mọi người thấy rằng, cái mà you đang cần hiện tại là sự động viên , an ủi , chứ không phải là lời bàn ra hay việc mai mối từ mọi người xung quanh. Hãy để thời gian cho you câu trả lời.Đôi khi sự xa nhau tạm thời lại là lúc để thử thách tình yêu của hai bạn thì sao, thôi hãy tự nhủ và an ủi mình thế nhé. Thân
    P/S: to Ech_ngoidaygieng: Chop chưa có iu iết gì cả đâu. Chop chỉ là nói theo cảm nhận của mình và kinh nghiệm của những người bạn xung quanh của Chop mà thôi. Chòi, đừng phong cho Chop danh hiệu "chuyên gia tư vấn tình yêu" chứ, nghe rợn tóc gáy gùi nè. Ai cho tui là "chuyên gia ăn hàng" thì tui nhận liền đấy. Thân
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này