1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi du học - người ở lại sẽ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi oshinv, 26/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Hihihihihi, có gì đâu mà Oshinv phải cám ơn như thế! Đúng như bạn nhận xét Những gì Ếch nói lên đó tâm trạng của người ở lại....... Nếu người ra đi không hiểu được tâm trạng của người ở lại thì làm sao có thể giữ mãi được tình yêu trong lòng, còn người ở lại cũng phải biết được bao trắc trở khó khăn mà người ra đi phải đương đầu đối phó thì mới thông cảm, sẻ chia, động viên an ủi được chứ....Ếch cũng là người ra đi, nhưng Ếch không may mắn như bạn trai của Oshinv, Ếch không có người ở lại để trông chờ, chia sẻ (dẫu chỉ là một lá thư tấm thiệp) và hẹn thề...Chuện tình cảm của Ếch thì dài như con sông Cửu Long vậy và sóng gió thì chẳng khác nào Bạch Đằng Giang vậy đó, nếu khi nào có dịp Ếch sẽ kể cho các bạn cùng nghe. Quay trở lại vấn đề này Ếch ủng hộ và rất vui khi Oshinv đã quyết định chờ đợi tình yêu của mình, hãy đạp bằng mọi dư luận và tin tưởng vào tình yêu của bạn để có ý chí, nghị lực vượt qua được tháng ngày khó khăn trước mắt, Ếch tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng mà phải hôn Oshinv....
    Nhưng tháng ngày trước mắt thật sự là rất khó khăn cho bạn và tình yêu của bạn đấy, hãy thường xuyên động viên thăm hỏi và quan tâm thật nhiều đến anh ấy (dù chỉ là thư, e-mail hay tin nhắn), đừng bao giờ tỏ ra mất tin tưởng, nghi ngờ tình yêu của anh ấy cho dù bạn có phát hiện ra điều gì mà làm bạn nghi ngờ sự chung thủy của anh ấy (chưa có bằng chứng xác đáng), thường xuyên tâm sự, kể cho anh ấy nghe về những tin tức của quê nhà, lời thăm hỏi của người thân, công việc của bạn, những kỷ niệm xưa và nhất là luôn tỏ rõ sự tin tưởng và yêu thương đối với người ta......Hehehehe, có lẽ Ếch ở hoàn cảnh như anh ấy nên .......muốn mới khuyên bạn làm như thế Còn về phần bạn hãy nên tìm cho mình một việc làm hay chương trình học thêm gì đó để lấp đầy khoảng trống thời gian, bạn sẽ bớt có thời gian rảnh để nghĩ ngợi lung tung sinh buồn bã nữa....Đến khi anh ấy về cả hai đều có được những thành đạt lớn thì Ếch tin rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở bên cạnh các bạn đấy .....
    Trên thế gian này có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, khác nhau và con người cũng vậy mỗi người cũng có một điều kiện sống và cá tính khác nhau, hãy sống cho thật với lòng mình, hãy làm những chuyện mà con tim mình mách bảo, đừng nuối tiếc những gì đã qua, đừng hối hận những chuyện mình đã làm bằng sự mách bảo của con tim bạn nhé....Dù kết quả ra sao hãy luôn tự nhủ rằng mình đã cố hết sức không có gì phải buồn phiền hối tiếc. Nói nhiều quá nhỉ
    Ếch cũng là boy như bạn trai Oshinv và ở hoàn cảnh tương tự nếu như có chuyện gì về tâm lý không hiểu nổi thì cứ tự nhiên hỏi mình sẽ giúp bạn hết lòng !


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  2. oshinv

    oshinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hu hu, Chop, Meeko, Ếch va cac bạn ơi !
    Oshinv vừa mới viết một bài dài quá trời cho các bạn. Chuẩn bị viết xong và gửi đi thì tèn tén ten, mạng ở chỗ dịch vụ Internet này bị down rồi, thế là bị mất hết. Không biết Oshinv còn có thời gian để viết cho các bạn lại không đây. Nếu không kịp thì hẹn bữa sau nhé, bây giờ la 9h tối ở VN rồi. Oshinv sắp phải đi về rồi.
    Chúc mọi người có những giấc mơ đẹp.
    Nho den anh long nay nho den anh
    Em nhan gio may mang anh den day
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Ếch thì luôn muốn được .............giúp chị em phụ nữ du học xa nhà ! hihihihihiih Thông cảm với chị em rằng ở hoàn cảnh mới cô đơn, lại là con gái yếu đuối cần phải có điểm tựa ....Nhưng hoàn toàn không đồng ý với ý nghĩ rằng sẽ thay lòng đổi dạ do những nguyên nhân khách quan trên. Vì sao thế? Là bởi vì các bạn nữ ơi nên nhớ rằng nếu đã gọi là tình yêu thì phải yêu bằng tấm lòng chứ không phải bằng lý trí, thường thì một số phụ nữ dễ có chuyện "Yêu một người mà lấy một người lắm" là do tâm lý lo xa, sợ sẽ khổ cực, không bằng chị bằng em ...mà đành rứt áo ra đi chia tay người yêu dấu...Rồi thì sao? Trong một trăm người sẽ có bao nhiêu người hạnh phúc với tình yêu vật chất mới, hay sẽ phải đau khổ sống thầm lặng đè nén tình cảm đến suốt cuộc đời....Lại nói đến vấn đề khác nhé...trong hoàn cảnh xa vắng người thương, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống tự nhiên ở đâu có một chàng nào đó nhảy vào lo lắng, giúp đỡ ......thế là cảm phục yêu thương, quên đi người đã thề non hẹn biển với mình bấy lâu nay....Như vậy liệu có công bằng cho người ấy hay không? Nếu người yêu của mình ở bên cạnh mình thì có thể anh ta sẽ làm cái công việc của anh chàng phá đám kia tốt hơn nhiều chứ...Hơn nữa lúc mình yêu người ấy thì hoàn cảnh gặp gỡ rất bình thường mà mình vẫn cảm mến và yêu người ta, còn bây giờ hoàn cảnh khó khăn thì dễ yêu, dễ cảm động hơn nhiều, tình yêu ấy thật sự không sâu đậm đâu...Nói như vậy thôi chứ mỗi người một hoàn cảnh mà phải không các bạn...
    Eeeehèmmm, Ếch thì vẫn muốn một người đang du học xa người yêu làm ơn có dùm cái tư tưởng của các bác nào đó thì đỡ lắm nhỉ! Hihihihhihii
    To : Lambchop......Ếch xin lỗi là đã đưa bạn lên bài viết như vậy, nhưng thật sự là bạn viết rất hay, tâm lý của bạn rất vững vàng, phân tích thông minh sâu xác (Oshinv và Meeko cũng nói đúng vậy chứ bộ ).....Ếch chỉ hâm mộ bạn thôi, có gì bỏ qua cho Ếch nhé
    Còn câu này nữa nè......Sao nói chưa có người yêu mà lại đòi về VN để lấy chồng vậy?


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. oshinv

    oshinv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ech va Chop ơi, phải vote thêm cho các bạn mới được. Đọc thư các bạn thấy thích quá.
    Chop ơi khoan vội giận nha, sorry Chop nhiều nhiều lắm đó. Oshinv trước giờ hầu như rất ít sử dụng Internet, từ hồi chàng đi Oshinv mới ra những chỗ dịch vụ này để chat với chàng, cứ than buồn và cô đơn mãi nên anh ấy mới nói Oshinv vào trang này hay lắm đo''. Ohsinv là lính mới mà nên chưa có rành lam, đâu có để ý đến dấu mũi tên gì đâu. Hi hi, giờ thì biết Chop là một cô bạn rất đáng yêu rồi.
    Còn về bạn Ếch thì anh ấy của Oshinv nghe Oshinv kể về Ếch thì khoái Ếch lắm đó, ảnh nói là Ếch thay lời muốn nói cho ảnh rồi, nên nhờ Oshinv vote cho Ếch thêm 5 sao nữa đó.
    Chop và Meeko lúc mới đi ở phương trời xa lạ một mình chắc là buồn, shock và cũng mệt lắm nhỉ, là con gái mà. Oshinv thấy con trai đi mà còn khổ nữa nói gì đến con gái chúng mình. Nói chuyện người ra đi, người ở lại Oshinv cũng cảm thấy nếu người ở lại là con trai thì xác suất chờ đợi và còn quen nhau ít hơn tình trạng của Oshinv đấy nhỉ. Nhưng Oshinv nghĩ cũng còn tuỳ vào từng người, tùy vào tình yêu của họ có đủ lớn để chờ đợi nhau không.
    Oshinv nhớ là có đọc một câu nói, không nhớ chính xác là như thế nào, nhưng đại ý là tình yêu được coi như một ngọn lửa, sự xa cách trong tình yêu như là một ngọn gió vậy, làm bùng lên ngọn lửa lớn và cũng co'' thể làm tắt đi ngọn lửa nhỏ. Tình yêu của Oshinv bây giờ như là ngọn lửa lớn ấy, sống là có niềm tin và hi vọng mà. Với lại Oshinv cũng tin tưởng vào anh ấy lắm.
    Thôi chào các bạn nhe'', Oshinv phải về đây. Chúc mọi người ngày Chủ Nhật thật vui nè.
    Bye bye...
    Nho den anh long nay nho den anh
    Em nhan gio may mang anh den day
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1

    Ặc ặc, tui chết mất thôi vì sặc quá chòi. Sao bà con cho Chop uống nước đường nhiều quá , thiếu điều là "đường hoá học luôn rùi đó . Hình như mũi mình cũng to ra thêm thì phải, hic...hic...xấu wé....
    Uh, Chop thấy vui khi Oshinv đã có quyết định cho mình gùi. Một lần nữa hãy vui vẻ và mạnh mẽ lên Oshinv nhé. Dù cho chuyện gì xảy ra, mình vẫn có khả năng face và handle với nó, đúng không ? Tìm được người mình thật sự yêu và yêu mình thì khó lém đấy . Bởi thế nên giữ gìn tình yêu của mình nhé.
    Mong hai bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Còn chuyện lầm Chop là boy hổng sao đâu, quen gùi.... Bây giờ nhớ thường xuyên vào net nhé, đặc biệt là tư vấn tình yêu của Chop í. Hết cần người ta tư vấn thì Oshinv tham gia tư vấn những bạn khác vậy. Nói chung muốn Chop hổng giận thì thường xuyên vào post bài trong box của Chop đi, chịu không? hehehe, just joking.
    Chúc mọi người một ngày chủ nhật dzui dzẻ .
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     

Chia sẻ trang này