1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi lấy chồng , có nên đến không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi am_thuc_coi_nguon, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Người yêu đi lấy chồng , có nên đến không ?

    Em cứ băn khuăn mãi câu hỏi trên . Hôm nay vào đây tâm sự cùng các các bác . Có ý kiến gì các bác giúp em với , nhanh nhanh lên , còn 10 ngày nữa .

    Vừa tối qua người yêu em gọi điện nhắc lại hôm cưới em phải lên trước dẫn đi mua hoa .......... đúng như khi chia tay bọn em nói với nhau .
  2. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    đi chứ sao không tiễn em lần cuối
  3. am_thuc_coi_nguon

    am_thuc_coi_nguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sợ rằng chồng cô ấy biết chuyện đó sẽ không hay cho người ta . Đấy , cái em lo lắng là như vậy .
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Đã hứa thì làm thôi. Đi ban ngày, ngoài phố, chứ có làm gì mà sợ?
    (Ai bảo lúc chia tay hứa hão làm chi, đáng kiếp, he he). Giỡn thôi nha!
  5. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0

    hết yêu thì đi
    hờ hững cũng đi
    bình thường càng nên đi
    CÒn yêu thì ở nhà
  6. stone_lamp

    stone_lamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Đừng có tạt ngang làm bữa tiệc chia tay thịnh soạn với ẽ là được thôi
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Đến hôm trước hôm cưới ý bác ạ, vẫn đàng hoàng được mà lại đỡ khó xử. Trường hợp của bác giống anh người yêu cũ của chị gái em, hôm trước hôm cưới chị, anh ấy cũng đến mà, cả nhà em lúc đấy thì vẫn biết là anh ý còn yêu chị, nhưng vẫn quý mến anh ý thôi!!! Theo em bác ko việc gì phải ngại đâu nhất là khi chị ấy đã có lời
  8. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Đi chứ. Nhưng là lên từ tối hôm trước, chia tay chia chân cho bịn rịn vào Gì thì gì cũng từng là người yêu của nhau. Đi đi. Được ăn được nói, có khi còn cả gói mang về, không đi mang tiếng chết.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đừng đi, đang ông hay ghen lắm, sẽ làm mất hạnh phúc gia đình người ta,
    phụ nử thì hay đỏng đảnh vậy, nếu bạn là người tốt thì chấm dứt.
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng thế này là nửa lọ nửa chai rồi! phải đến chứ...hạnh phúc của người ấy là hạnh phúc của mình mà và nghĩ rằng đó không phải là một nửa mình đang tìm kiếm( nghĩ được thôi làm khó đấy) bạn cố lên

Chia sẻ trang này