1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi lấy chồng , có nên đến không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi am_thuc_coi_nguon, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BoCuiKho

    BoCuiKho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, dưng mà theo iem thì bác nên rủ cô í qua Lâm Gia Trang tâm sự thi hơn. Trao nhau lần cuối mừ.
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Trời anh sợ đàm tiếu ko tốt cho cô ấy vậy mà còn mời ra quán coffee (Tình ngay lí gian ai làm chứng )theo em tốt nhất anh cứ đến thẳng nhà tặng quà cưới cho cô ấy trước đám cưới ,trước đám cưới gđ sẽ rất bận rộn và đông nữa nên sẽ tránh được sự hiểu nhầm và khó xử cho cả anh và cô ấy hihi .BB CHÚC VUI
  3. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Quân tử nói lời thì phải làm,đã nói thì cứ đi bác ạ!!!
  4. nhocquai

    nhocquai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, cứ đi đi... Hơ hơ... Nhớ kèm theo lời chúc:" Bao giờ chán chồng, nhớ tìm đến Anh"
  5. ke_du_ca

    ke_du_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Thằng đàn ông, thấy cái gì đáng làm là phải làm. Chứ cứ ngồi mà do dự, thì còn được cái trò trống gì.
    Đám cưới bạn bè, mà còn đi được, huống chi là người còn hơn bạn bè, đã từng bên mình bao nhiêu thời gian.
    Đến một cách đàng hoàng, như một người bạn. Chú rể nếu mà thế nọ thế kia, thì cho nó một phát vào mặt. Muốn ra sao thì ra. Cô dâu mà cưới thằng chồng ghen bóng ghen gió như thế, cũng chẳng có hạnh phúc được. Cho đám cưới tan luôn.
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    bỏ 1 phiếu cho ý kiến của bác,đi chứ sao không
  7. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng bác quyết định thế nào? Cứ đi đến đàng hoàng hay là thôi? Tớ thì đang nghĩ đến ngày người yêu tớ đi lấy vợ mà mời tớ thì tớ ko biết làm sao các ấy ạ
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cứ gọi điện chúc mừng rồi bảo là đừng gửi giấy mời cho tốn giấy là được. Mà có gì đâu nhỉ, cứ đến thôi. Nếu đến mà cảm thấy tủi thân thì có cái cớ cực kỳ hợp lý để gọi mấy thằng bạn đi nhậu nhẹt. Còn trường hợp ngược lại thì sẽ cho mình thấy là mình kô còn tình cảm gì với đối tượng nữa, tâm lý thoải mái, làm việc gì cũng thành công . Nghe bài 15 đám cưới đi qua đời tôi chưa, bạn mới là cái đầu tiên, chuyện nhỏ. Ngực ưỡn, đầu ngẩng cao tiến thẳng lên phía trước đi. Chúc vui vẻ
    Buck
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Ờ thực ra nó chưa xảy ra nhưng mình đang nghĩ đến lúc đó thì nên làm thế nào. Tất nhiên là có hai sự lựa chọn đi hoặc ko, nhưng mà đi thì ko biết lúc đó có thấy não nề ko, mà ko đi thì sợ người ta nghĩ mình còn vương vấn. Đối với những ng sứơt mướt mà thấy ng yêu cũ tay trong tay với ng khác khéo khóc ấm đám cưới ngta lên thì dúng là
  10. mungtoi

    mungtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đàng hoàng mà đến! Còn yêu hay hết yêu cũng nên đến để thể hiện mình đàn ông chứ! Chả có duyên ở với nhau thì thôi, làm bạn. Không làm bạn được thì coi như người quen. Bác không đến có khi tâm trạng bác còn tồi tệ hơn, người ta cưới cũng chỉ 1 lần hiếm khi có lần sau mà đến dự. Nếu có lần sau cũng chẳng có mặt mũi nào mời bác.

Chia sẻ trang này