1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi doikocodon, 11/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Tình cờ đọc được câu này :
    Ba năm nghĩa vụ có là bao
    Khi về thôn xóm nở đầy hoa
    Người yêu bồng con ra chào chú
    Đau lòng chú lắm mẹ cháu ơi
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    cảm giác mong manh và dễ vỡ, 1 chút may mắn , 1 chút bất hạnh , 1 chút bơ vơ
    Ta là ai trong cuộc đời này
    Cảm giác thế đó
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    một cảm giác khó tả , nhưng khi tắm xong mát mẽ thì có cảm giác sảng khoái, nói chung là vòng luẩn quẩn.
  4. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    CHẢ ....SAO!!!
    CẦU cho IEM được NGƯỜI TÌNH như TUI đã YÊU IEM!!!
  5. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Sao không phải người yêu đi lấy vợ nhỉ
    Nghe mới phũ phàng làm sao...
  6. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    À!...Ừ!...
    Cầu cho AANH được NGƯÒI TÌNH....như IEM đã IU...AANH!!!
    GỚM!..."ZẠI ZAI"...thế!!??
  7. trieuyennhi

    trieuyennhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    CHắc là hơi hụt hẫng 1 chút,ghen tức 1 chút(dù là mình đã có người yêu mới)nhưng dù sao cũng chúc cho ng ta dc hp,vì giờ đây mỗi ng đều có 1 con đường riêng,với niềm vui,hạnh phúc mới
  8. ducbau

    ducbau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em còn đến ăn cỗ đám cưới, cười nói vui vẻ đằng khác
  9. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    trước__sau đó
    là những đêm mắt sầu
    hay chỉ đơn giản
    cỏ hoa bên đường! ?
    tình đến rồi tình xa
    ng đến rồi ng qua \\____yêu em như thể lên ba
    yêm em như thể ngã ba con đường
    _________________những ngày vô nghĩa __rồi về đâu____dã đủ chán !?
    hè rồi
    mà đêm nay
    gió còn lạnh !
  10. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia tay-chia chân xong.... nhưng chưa đi lấy chồng các bác ạ! Cứ đợi lấy...IEM!....HỊ HỊ HỊ....BUỒN CƯỚI thế chứ lị!...HỊ HỊ HỊ....
    Tình hình là cứ chia mãiiiiiiiii....chia mãiiiii....IEM cũng không biết rồi thì.....lấy đâu ra...ra tay-ra chân ...mà chiacho đủ đây!??? Đến khổ!
    IEM quên hỏi các FÁC!...chứ người yêu đi lấy ...chồng!...chồng là mình...thì sao nhỉ!???....IEM nghe cái TOPIC cứ gọi là....OẰN TÀ LÀ OẰN.....
    HỊ HỊ HỊ.....BUỒN CƯỚI...THẾ!!!!....chứ lị!...HỊ HỊ HỊ....

Chia sẻ trang này