1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi nước ngoài, có ai chia sẻ cùng tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Trangcdsphn, 26/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    thật sự .. nếu anh nói anh iu em .. và em cũng nói .. có lẽ em cũng vậy .. thì sao ???
    khi chúng ta biết rằng sau câu nói đó có nghĩa là chúng ta sẽ chia tay nhau .. anh ạ.. nếu anh đi xa em chẳng buồn ..và nếu anh đi xa em chẳng dám nói em iu anh .. vì thời gian có ai biết trước được .. người ta nói .. không ai có thể đoán trước được tương lai ... vì thế .... Nếu như em nói em iu anh . thì sau này khi anh về lại em lại iu người khác thì sao hả anh ?? làm sao em có thể cản được trái tim mình .. Nhưng anh à .. dù thế nào . nếu em đã hứa thì sẽ chẳng có hình bóng nào khác ngoài anh trong trái tim em đâu anh ạ...
    em vẫn đợi anh về .. nhưng lời iu đó , khi nào anh về em sẽ trả lời cho anh nhé ... dù sao thì em cũng chỉ là cô bé chưa tròn 19 kia mà
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  2. KyPhong

    KyPhong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Con gái một khi đã tấn công thì con trai ( dù bản lĩnh) cũng dễ đổ lắm. Nên bạn ở nhà chỉ có cách cầu chúa sao cho bên đấy anh ý không bị lọt vào mắt xanh cô nào.

    Có tiền mua tiên cũng đươc
  3. Matngocboyfan

    Matngocboyfan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Nhất là ở Mỹ mà bị seduce rùi thì có cánh cũng chẳng thoát được !
    www.ducquang.2ya.com
  4. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    công nhận là thế, nên tui ngoài việc lên lớp học ra, cả ngày chỉ chui đầu vào máy tính...Sợ gặp ai làm việc có tội với nàng ở VN thì chết. Vì tính tôi hay lăng nhăng...hic hic...số khổ.
    Đã qua được năm rưỡi rồi các bác ạ. Hè vừa rồi về, vẫn ổn lắm the same mood...he he..nhưng tháng sau nàng đi Nhật 3 năm mới về..........................thế là............tui không dám nghĩ tiếp nữa
    đành nghe beatle LET IT BE vậy chứ biết làm thế nào
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?
  5. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bọn con gái Mỹ mắt xanh thật
    ********** ​
    "When you get to college, biology is really chemistry, chemistry is really physics, physics is really calculus, and calculus is really hard."
  6. piglet83

    piglet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ta biết ta chờ em trở lại....
    Từ những ngày tháng hồng trong vườn trí nhớ
    Từ những phôi phai trong chiều nắng mồ côi
    Bóng em in trên bước chân trời
    Ta chợt biết ta chờ em trở lại
    Từ những buổi mưa buồn dịu vợi
    Từ những tháng qua ngày vắng mang mang
    Đêm điêu linh và cỏ nhỏ lệ sương
    Ta biết lắm ta chờ em trở lại
    Từ buổi bình mình hôn nhau lần cuối
    Những luyến lưu chẳng nói thành lời
    Xa nhau mà thương nhớ khôn nguôi
    Ta vẫn biết ta chờ em trở lại.....
    (st)
    pigletlovescoffee
  7. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đành phải trông chờ vào số phận vậy, ngày nào còn được ở bên cạnh nhau thì hãy đối xử tốt với nhau anh nhé! Hãy để thời gian khiến mình gần nhau hơn hoặc xa nhau hơn anh nhé! Mong mình có duyên nợ ở kiếp này chứ kiếp sau thì ....lâu quá.!
    Dù ở nơi xa anh có yêu ai thì em cũng ko hề oan trach bởi vì em hiểu cái cảnh xa nhà , mà anh lại là con người sống rất cần tình cảm, anh cũng chỉ là đàn ông như ai đó mà thôi......Vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng tim em nơi đây vẫn trao về anh mãi mãi , dù cho mai sau người ko yêu em thì lòng em vẫn thế.....
    " Ty là con quái vật để nó đói thì nó sống , còn cho nó ăn no qua thì nó chết .....nhưng phải cẩn thận vì ko khéo nó sẽ ...chết đói! XxX!
  8. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chẳng đủ kiên nhẫn để đọc hết những tâm sự ở đây nhưng nếu người yêu của tôi hoặc tôi mà đi nước ngoài thì chia tay luôn cho xong chuyện. Ai mà biết được mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào. nếu 4, 5 năm nữa mà không quên được thì tiếp tục .....còn nếu không thì goodbye forever
    Bội bạc , bội bạc, phải biết bội bạc với những gì mình đang có
  9. PAPAYA

    PAPAYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    HIC DOC TOI DAY LA TUI KHOC RUI DAY NE`
    HIC NGUOI YEU TUI DI XA TUI YEU ANH AY THA THIET
    ANH LA MOI TINH DAU CUA TOI
    ANH HUA RANG 6 NAM NUA SE VE CUOI TOI NHUNG HIC
    TUI VAN KO DAM TIN CHO LAM
    6 NAM CO MA LIEU CON BAO NHIEU DIEU BAO BAT TRAC SE XAY RA TRONG LAM AY
    NHUNG CO LE NEU CHIA TAY THI TUI VAN
    MAI MAI YEU MINH ANH SUOT KIEP YEU MINH ANH
    VA XIN ANH HAY KEU TEN EM TRONG MUA THU LA VANG NHU KHI XAU MINH NOI YEU NHAU
    HIC
    TOI LAI NHO NGUOI YEU RUI DAY NAY
  10. midle_nowhere

    midle_nowhere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    That la khong hieu noi nua!!! Moi nguoi cu phuc tap hoa len...Ngay xua cac cu xa nhau may chuc nam troi con tim duoc ve voi nhau, ma ngay xua la chien tranh nhe!!! To nghi chang qua moi nguoi khong du ban linh thoi! Nhu the la kem roi...Va chac chan tinh yeu cua ban khong co that! Dung buon nhe...khi minh noi the! Vi minh khong nhu ban, minh cung co nguoi yeu di xa 6-7 years bon minh van hang nam den hen la tim den nhau!!! The day...chuc ban may man
    lam

Chia sẻ trang này