1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đi nước ngoài, có ai chia sẻ cùng tôi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Trangcdsphn, 26/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Tại sao lại phủ định tình yêu của những người ko đến được với nhau vì hoàn cảnh là ko có thật ? Bạn hiểu tình yêu là thế nào chứ ? Là fải đi được đến đích sao ?
    Mỗi người một tính cách......và cách chờ đợi của mỗi người một khác nhau........Nhưng đã là tình yêu thì chẳng có gì khác nhau cả...........
    Sự chờ đợi thành công chỉ khi mức độ 2 con người đó đã rất thương nhau và hoàn toàn gắn bó với nhau............
    Cuối cùng cho TA hỏi midle_nowhere.........Xa nhau như thế, hàng năm có sự thay đổi nào giữa 2 người ko? Bạn có khẳng định được rằng bạn hoàn toàn thấy thoả mãn và thấy hạnh phúc trong ngần đấy năm ko?.......nếu như hàng năm.....đến hẹn mà chẳng thể đến được với nhau............bạn sẽ cảm thấy mình ra sao ????
    Cuối cùng, tình yêu và niềm tin sẽ làm nên tất cả
    Nhung con duong anh di roi se dua anh ve ben em
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 05/12/2002
  2. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Hồi đi tui cũng nghĩ là chia tay cho đỡ khổ nhau. Cuối cùng tui nhận ra cách đấy chỉ là chạy trốn tình yêu của chính mình, không dám nhìn vào thực tế. Vừa rồi sau 1 năm xa nhau chúng tôi vẫn cảm thấy tình yêu nồng nàn như trước, không hề nhạt phai chút nào cả.
    Chỉ cần tin nhau, đừng có kiểu là chưa đi đâu mà đã nghĩ là
    NHỠ......thì sao--->khó bền lắm.
    Với cả không nên gò bó người mình yêu. Hôm trước đọc bài trên vnexpress có người bắt bạn gái viết thư xin phép mình trước khi đi chơi đâu xa. Thế thì đứt sớm là phải.
    I beileve
    Nothing is impossible, but mankind can't do anything...Why?

    Được loveme sửa chữa / chuyển vào 20:52 ngày 05/12/2002
  3. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    vậy thì em xin chuc mừng bác.
  4. Trangcdsphn

    Trangcdsphn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Thà phải chia tay vì hoàn cảnh còn hơn . Ít ra sẽ mãi mãi nhớ về nhau còn hơn là gần nhau trong gang tấc mà thực ra là xa nhau mãi mãi.
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    ôi dào, mình đi du học là nó có thằng khác ngay, con gái bây h nó vậy.........chán quá. Thôi thì kiếm lấy 1 em cũng đi du học ....he he
    Buồn vì đàn bà là sự ngu ngốc
    M@
  6. tarus

    tarus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhau lần cuối.........
    Cầm tay anh khẽ nói:
    Khóc lóc mà làm chi?
    Hôn nhau một lần cuối,
    Em về đi, anh đi.......
    Rồi một...hai...ba năm
    Danh thành anh trở lại
    Với em anh chăn tằm
    Với em anh dệt vải
    Ta sẽ là vợ chồng
    Sẽ yêu nhau mãi mãi
    Sẽ se sợi chỉ hồng,
    Sẽ hát câu ân ái
    Anh và em sẽ sống
    Trong một mái nhà tranh,
    Lấy trúc thưa làm cổng
    Lấy tơ liễu làm mành....
    Nghe lời anh em hỡi
    Khóc lóc mà làm chi?
    Hôn nhau một lần cuối
    Em về đi, anh đi.........
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài... Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại, như ngày... hôm qua...
  7. titan9

    titan9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chẹp, thương thật, nhưng đúng là con gái mới lớn, chả biết gì ngoài ăn học với chơi nên mới iu đương thế này. Chuyện này chăm phần chăm là cu cậu sẽ có em khác còn cô bé nhà ta sau khi khóc lóc than thở Mỹ Tâm Phi Hùng các kiểu sẽ lại cuời hơn hớn, cuộc đời vẫn đẹp sao khi cô bé gặp một anh mới ( tất nhiên là sau khi cậu kia ra đi tìm đườn cứu nước)..hịhị, không hiểu sao bây giờ tôi cứ buồn cười khi đọc bài này. Các đồng chí đã đang du học chắc cũng qua cảnh nưóc mắt lâm ly này rồi nhỉ.
    Dù sao thì cũng chia sẻ với em, em gái thân mến. Thôi, tình yêu của em -cô bé 19 tuổi thì vẫn là tình yêu cóc nhái thôi, đừng đau khổ quá rồi học hành vất vưởng lại khổ cả đời. Cố gắng lên em ạ, đời còn dài, con giai còn nhiều, nồi nào úp vung nấy, em cứ yên tâm.
    A`, tất nhiên ,nếu em yêu đ/c nào du học mà muốn ko phải online than thở thế này, tốt nhất kiếm thêm suất đi theo hoặc làm cái đăng kí kết hôn trói nó lại.
    never die
  8. NGUOI_VIET_NHAC_TINH_BUON

    NGUOI_VIET_NHAC_TINH_BUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    chậc đúng la khổ thật , yêu nhau hạnh phúc thì ít nhưng ma đau khổ thì nhiều , nhưng nếu tình yêu không có thử thách thì thật buồn chán phải không ? tất nhiên là không phải thử thách dữ quá , thì cũng khỗ dữ lắm . Tại sao lại phải chạy trốn tình yêu ? không có một chút dũng khí gì cả , đi nước ngoài thì đi , sao lại phải chia tay ? chia tay tưởng là cao thượng lắm hả ? la để người yêu không đau khổ ah ? thật nực cười quá . Chuyện gì đến thi cứ đón nhận thôi , việc gì phải trốn trách chứ . Tôi cùng người yêu xa nhau 2 năm nhưng vẫn yêu nhau , tình cảm hơn trước ấy chứ , chúng tôi vẫn chúc mừng nhau những ngày đặc biệt đấy thôi . Còn tại sao lại phải trói nhỉ ? hi hi trói lại người ta lại càng thích tự cởi trói đấy . Nếu yêu nhau thật thì chỉ cần sự tin tưởng là đủ . Còn không thì chia tay đi là vừa , nhưng nghĩ người ta không yêu em thật lòng đâu .

    THANG QUY NHO
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    he he
    Chán các cô gái quá ,khóc lóc một hồi rồi chửi váng lên làm tui buồn cười không chịu được .Tui đây này ,qua Tây (không phải phía Tây -Laos đâu nhé ) làm một lèo 3 năm ,tui định về nhà chơi nhưng thôi ,để làm một lèo thêm 3 năm nữa cho nó vui ,về làm chi cho mệt .
    Ý quên ,trở lại vấn đề đi ha. Tui nghĩ là thế này , giữ được gì cho nhau thì giữ ,không phải xa là không yêu nhau được đâu ,nói chung là tuỳ người ,tuỳ hoàn cảnh ,tuỳ tình cảm giành cho nhau chứ .Như tui ,trước khi đi chẳng có ai để mà hẹn hò thề thốt nên lòng thanh thản (lạ chưa ,xinh trai học giỏi mà hổng có kìa ). Thực ra cũng có ,tui mến một cô bạn ,viết thư cho cô ấy suốt nhưng mà cô ấy chẳng hồi âm nên tui thôi .
    Qua tây một lèo mấy năm ,hoàn cảnh sống mới ,tuy thấy thế này ,kinh nghiệm và những điều tay nghe mắt thấy nhé : Con gái mà đã qua tây thì người yêu của nàng ở nhà giữ không nổi đâu ,đất khách quê người ,người ta phận liễu má đào cần người chăm sóc ,nhất định cuối cùng sẽ tan vỡ .Còn con trai thì chưa hẳn .Tui đây này ,nhiều khi thấy người ta hôn nhau ,ôm nhau tui rất thèm ,khi đau ốm chẳng ai chăm sóc ,rất tủi thân ,à quên ,tui thèm bạn gái đó .Tui chẳng có ai chờ mong ở quê nhà hết ,nhưng tui cũng chẳng muốn có bạn gái nữa ,cho dù như đã nói là rất thèm ,nhỏ dãi luôn á .Vậy tui nghĩ thời nay thông tin khoa học phát triển mạnh,chat thì có Y!M ,có voice ,có Webcam ,cô nào yêu đương thắm thiết thì nên tận dụng mà giữ người yêu ,chẳng cần khóc thương thảm thiết thế đâu.Như tui đây này ,ngoan chưa ,chưa yêu chưa đầu hàng .Nói thiệt á ,bọn ở nước ngoài du học như tui nó yêu nhau hay lắm ,ngủ với nhau ,nấu cho nhau ăn ......rồi mới yêu à .Nhiều lần tui cũng muốn nhắm mắt đưa chân kiếm cô bạn gái lắm ,nhưng hic ,kìm lại được ,thôi thì ráng ,sau này có good job ,lại đẹp trai dễ thương như thế này chi cũng có nhiều người theo,hic ,thêm 3 năm nữa .Nhịn rồi thì nhịn cho trót ,hic
    Thôi tui bbb



    Hoàng tử xinh xinh ,hổng có cần tình
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ làm gì, buồn mà làm gì nhỉ?
    Tương lai là 2 từ mà cũng là cái mà hiện tại chẳng thể chạm đến cũng như chưa chắc đã tưởng tượng ra được. Vậy thì sao phải nghĩ chứ?
    Nếu chờ đợi được nhau thì còn gì bằng, còn nếu không thể chờ đợi được thì lẽ nào lại trách móc nhau???
    Trách người ra đi? Hay phải trách người ở lại không kiên nhẫn???
    Anh của tôi cũng ở xa quá, tôi và anh vẫn thường vẽ ra tương lai cho cả 2 và đều hy vọng đó là sẽ là hiện tại ở một thời gian tới. Tôi là một người dễ thay đổi, anh cũng vậy, nên tương lai có được như những gì cả 2 đang đặt ra.... điều đó vẫn phụ thuộc vào tương lai..
    Ôi anh ơi...... em nhớ anh !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này