1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngưòi yêu đi thực tập

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toeflvn, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    ngưòi yêu đi thực tập

    sắp tới ny em đi thực tập ở huyện quê gái, cách HN 35cây :(.trong lòng e cứ thấy lo lo, gái đi xa nhà, dù có tuyến xe bus đến nơi thực tập, tuần đi 1.2 buổi. lo thứ nhất là xa mệt cho ny, thứ hai là ny e đc cái xinh :(..bác nào ở tình cảnh của e mới hiểu tâm trạng bác ạ. e y = tuổi, đó cùng là time e đi thực tập. theo các bác e có nên đi cùng em ấy ko, đi thực tập ấy. tất nhiên e thực tập ở chỗ khác. ko biết e có lo quá xa ko các bác
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    1 Tuần " bơm xăng " 1 lần là " máy " có thể chạy tốt và đủ điều độ cho 1 tuần. Nếu chưa có gì thì là tớ đùa nhé . Nói chung là thực tập thôi. Có ai ăn thịt cáo của bạn đâu, nó ko thịt ai thì thôi chứ . Yên tâm làm việc đi ^^
  3. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Đi cùng là thế nào ạ? thôi bạn cứ đóng ngyeu vào tủ kính rồi chở đến chỗ thực tập khi nào hết giờ thì thả ra. Quản vừa thôi, còn cho người ta thở với chứ.
  4. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Nguy hiểm... quá nguy hiểm.... Thấy bảo mấy thằng trai làng là tán gái giỏi lắm đới.... Phải cẩn thận.... Em thiết nghĩ ngoài tủ kính là mình còn phải chơi thêm ***g sắt thì nó mới đủ đô.... canh phòng tuần tra 24/24 ... cảnh giác cao độ .. không lại hỏng hết bánh kẹo...
    P/s : gái xinh mà cười duyên là phải thêm rọ mõm ...
  5. kojizo

    kojizo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    kể cho cậu nghe :
    tớ từng chén 1 ẻm sv thực tập chỉ sau 3 tùan em ý tt ở cty tớ
    Sang năm ẻm cưới,Giờ thỉnh thoảng buồn vẫn nt rồi hẹn hò 1,2 nháy nhanh với ẻm .
  6. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    thôi đề nghị mọi người đừng trêu chủ thớt nữa, tội nghiệp quá hic ....
    Bạn chủ thớt nghĩ cách xem làm thế nào gái đang từ chỗ tt ngày ngày nt gọi điện đòi về gặp bạn thì mới OK . Bạn ko thể giữ người ta cả đời kiểu thế đâu . Đó là sự thật . Nghĩ cách làm thế nào trong đầu em gái rời xa khỏi bạn mà lo lắng rằng : "anh ý ở lại có đang làm thịt đứa con gái khác nào ngoài mình ko ...."
    Chúc may mắn ^_^
  7. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác đừng lo, nói chung cũng chỉ bị mấy anh ấy à ơi cầm tay bẹo má tí ti chứ không sao đâu bác ạ
  8. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Coi như là 1 dịp thử thách tình yêu thôi, xem nặng chuyện được mất làm gì. Cái này nó phụ thuộc ở gái nhiều lắm bạn ạ
  9. toeflvn

    toeflvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    về phần gái thì em rất tin tưởng, em cũng đến nhà gái rồi, tóm lại mọi chuyện đều ok.em thì em có thể tìm đc chỗ thực tập cho cả 2 đứa nhưng gái nói ko thix nhờ vả:(. cái em lo là những thằng ở cơ quan mà gái đến thực tập, thứ nưã là đi lại vất vả gần 40 cây số, dù tuần đến co 1.2 lần nhưng éo bít thế nào. thôi tùy cơ ứng biến
  10. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chú em,
    1. Nó mà thích thì dù có cài khoá số, nhốt trong nhà thì vẫn bị mấy anh thu tiền điện chén như thường!!!!
    2. Mới chỉ có thực tập mà đã xoắn thế, sau này đi ngoài ra nước, ờ quên, đi ra nước ngoài thì chắc tăng xông mà chết!!!
    3. Luyện công để sao cho trong mắt em nó, mình là thiên hạ vô địch, nó không tơ tưởng thắng khác, thế mới là cao thủ!!!!!

Chia sẻ trang này