1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngưòi yêu đi thực tập

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi toeflvn, 03/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Có thế này cũng lên hỏi chứng tỏ bạn gái bác này luôn luôn có vấn đề, hoặc cách xử sự của nàng luôn luôn làm cho bác có cảm giác bất an ... ...
    Đáng thương ...
  2. y@nchi

    y@nchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Dán tem niêm phong đóng dấu rồi thả đi thoải mái bác ợ
  3. promese

    promese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2009
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Có thế này cũng lên hỏi chứng tỏ bạn gái bác này luôn luôn có vấn đề, hoặc cách xử sự của nàng luôn luôn làm cho bác có cảm giác bất an ... ...
    Đáng thương
    Không thể tự tiện đem lòng thương hại ra vung vít đưọc. Mà ai cần lòng thương hại của bác. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Trong cùng 1 trường hợp, mỗi người cư xử một kiểu. Thế thôi.
    @Chủ Thớt: lo thì cứ lo nhưng vô tư đi. Cái gì của mình thì đôi khi nên ..nới lỏng tay, đừng chắc lép quá. Thật sự là của mình thì nó sẽ nằm trong tay mình. Không là của mình thì có thể giữ được lần này, nhưng lần sau, ai biết..
  4. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Bác lo thế không quá xa đâu!
    Cách giải quyết: Đóng dấu độc quyền!
  5. vnluc

    vnluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Ko tin lắm, doạ ông kia ác thế :D
  6. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau thì phải tin tưởng ở nhau, mà đã (nhỡ) xảy ra chuyện thì nghĩa là tình yêu chưa sắc đá lắm, và trong trường hợp ấy ko có gì phải tiếc.Giữ được 1 lần ko có nghĩa giữ được cả đời.Còn giữ chặt quá, thì có đến 50% là nàng sẽ ngộp thở và đòi ra đi, còn 1 nửa là tình yêu gọi lại, mà ai biết 1 ngày tình yêu vơi đi.
    Cho nên, tớ cũng đồng ý với mấy đồng chí phía trên, phải nghĩ cách để nàng cũng xoắn chàng,ngày đêm mong nhớ, lo lắng hồi hộp...Cả 2 bên mà cùng thế thì đảm bảo vững chắc.Mà muốn thế thì chắc chủ topic phải giả "lạnh lùng" tí, để nàng có "chút xíu" tự do trong khuôn khổ, làm đẹp bản thân nhiều hơn (để nàng lo, suy nghĩ, hắn đang âm mưu gì đây), nói chung là chỉ cho nàng thấy anh sống rất tốt, bảnh bao, nho nhã, yêu em lắm mà vẫn có chừng mực (dù sự thực thì ko phải thế), vẫn quan tâm chăm sóc, nhưng đồng thời cũng phải chứng tỏ anh là người duy nhất xứng với em (2 người xứng đôi! ko lại bảo tớ dìm hàng chủ topic)

Chia sẻ trang này