1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nguoi yeu di xa ===>>Ban nghi sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bexinh84, 18/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuongnk

    phuongnk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ... Tự nhiên mọi thứ đều xa lạ, cố gắng tìm hiểu những giá trị mới.. Những ngày đầu đông mới sang. Lúc đó tình cảm chỉ hướng về gia đình và một người con gái.
    Chuyện buồn cười nhất là giờ giấc lộn xộn, mình có 2 cái đồng hồ, một cái chỉ giờ gia đình ở HN + giờ nơi này, một cái giờ Đức để có cảm giác gần gũi với người con gái đó... Thời tiết thật lạnh, không có xe, nên trong khoảng thời gian đầu cứ lên mạng , chat và chat... Mọi chuyện cũng kéo dài được một thời gian, và thực sự họ đã giúp mình có được cảm giác ấm áp, được quan tâm..
    Tình cảm nhạt dần, dường như là điều không tránh khỏi.. Mình đã từng hỏi rất nhiều là "Tại sao? Tại sao?".. Chia tay tình cảm đầu đời đối với mình không đơn giản. Mình mất phương hướng...
    Mình có câu nói này của một người bạn, nghe hồi đầu thì thấy nó lạnh lùng và mang tính thực tế quá.. Đấy là cách nghĩ của bọn thanh niên Mỹ, và giờ mình nhắc lại như quan điểm của chính bản thân.. "xa nhau một thời gian dài, thậm chí chỉ là nửa năm thì nên chia tay... phí phạm một khoảng đẹp nhất của tuổi yêu để chờ đợi, nghe thì cao cả.. nhưng sụ thật thì đau khổ là điều cả hai phải gánh chịu!"
    Mình không quá đau đớn khi cô ấy giờ đã có bạn trai, người đó sống gần và có thể "thật sự" quan tâm săn sóc... Nói thật, mình coi chuyện này đã kết thúc tốt đẹp..
    Ai đó có thể chợt nghĩ tình yêu của mình chắc không "cháy bỏng" bằng của họ.. Chuyện này là bình thường y hệt như kiểu "bạn gái tao xinh hơn bạn gái mày ".. Nhưng thật sự, mình đã yêu crazily (~không thích dùng từ điên rồ!).. cộng với tính bồng bột của tuổi trẻ.. Cuộc sống không lo lắng, chỉ có yêu, nhớ, và đam mê, wow, nghĩ về khoảng thời gian đó luôn làm mình bật cười và hạnh phúc.. Và cô ấy hiểu hết, dù không nói ra nhưng mình tin chắc rằng cô ấy đã cảm động.. Mình luôn tự hào vì không ngờ đã có thể hết mình vì một ngưòi khác đến thế, yêu đến thế, và sống chân thành đến thế..
    Bạn yêu cô ấy. Tình cảm bị tổn thương khi người đó đi xa, nhưng lý trí thì biết việc này sẽ giúp cho tương lai của cô ấy sau này. Bạn sẽ chấp nhận.
    Người đó yêu một người mà không phải là bạn.. Như vậy cuộc sống cô ấy sẽ tốt hơn là khi bạn không thể ở bên.. Rồi cuối cùng, bạn sẽ chấp nhận..
    ".. When I go away I''ll miss you,
    And I will be thinking of you,
    Every night and day.."
  2. bexinh84

    bexinh84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Neu ro thi sao day?
    Hay la de thoi gian tra loi?

Chia sẻ trang này