1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đòi chia tay khi biết trước đây mình đã có một đời vợ, mong mọi người tư vấn dùm giờ mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daigaitrienmien, 03/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nguoi yeu chia tay khi biet truoc day minh co mot doi vo, mong moi nguoi tu van gium gio phai lam nhu the nao?

    Mình trước đây đã có gia đình, sau thời gian chung song không hợp nhau hai vợ chồng đã ly dị. Con sống cùng với mẹ.
    Thời gian qua đi khoảng 2 năm mình có quen và yêu người con gái mới. Sau 4 tháng quen nhau,Tình yêu cũng tiến triển bình thường như bao đôi khác, cung hôn rồi xxx cũng được hai lần. Tuy nhiên ngay sau đó em nghe tin tu người nhà nói về quá khứ của mình và đề nghị từ nay không gặp em ấy nữa và không cần quan tâm đến cô ấy nữa. Nói qua về hoàn cảnh em nó từ nông thôn đi học trung cấp kế toán rồi lam ở một công ty tu nhân thu nhập cũng thấp chỉ đủ trang trải cuộc sống bình thường và cách xa nhà 200km, trong khi tiếp tục học tiếp ĐH tại chức nữa, nơi làm cũng gần nơi mình làm việc. Em nói trong thời gian yêu mình em nó vừa chia tay nguoi yêu cũ đang học trường quân đội trên HN. Tình hình là minh van con yêu em và cung không biết cách nào để em quay lại. Mong cao thủ trên diễn đàn chỉ dáo!
  2. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mong các cao thủ chỉ dáo vài chiêu, người nóng như lửa đốt !
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Đi tắm đi rồi ngủ sớm!
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Mình đã sửa lại tiêu đề cho bạn chủ topic rồi nhé, bạn lần sau chú ý viết tiếng Việt có dấu và không up topic nhé :(



    Theo mình hiểu thì lúc hai người đến với nhau, bạn đã GIẤU, hoặc LỪA cô ta rằng bạn chưa hề có vợ đúng không?
    Cô ta yêu bạn vì tin bạn, đến khi phát hiện rằng bạn đã từng có gia đình, niềm tin mất, tình yêu mất, thì có gì lạ đâu nhỉ?


    Yêu là một quá trình và rất nhiều người nhầm lẫn về khởi đầu và kết thúc của quá trình đó. Bạn đừng lầm tưởng khi đã ngủ được với người ta, có nghĩa là người ta đã thuộc về mình.

    Hơn nữa, phụ nữ thường thông minh hơn đàn ông. Họ luôn luôn tính toán và lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp nhất có thể. Cô ta thà bỏ đi cơ hội hiện có vơí với bạn để tìm một đối tác tốt hơn, người có thể mang lại một tương lai tốt hơn cho cô ta và con cái của cô ta và không có lằng nhằng trong quá khứ.


    Thông điệp cô ta đưa ra cho bạn cũng khá là rõ ràng và lịch sự rồi, mình nghĩ là bạn nên dừng tại đây và đi tìm đối tác mới thôi. Dừng càng sớm bao nhiêu thì càng có lợi cho bạn bấy nhiêu.



    PS: lần sau nhớ khai báo trung thực trước khi ... nhé
  5. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn mọi người trên diễn đàn đã cho tôi những tư vấn tốt
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Còn một cách gỡ là gặp mặt trực tiếp đề nghị cưới. Xem thử với sự nghiêm túc này thì em gái kia có suy nghĩ lại không.

    Nhưng chắc chủ tóp thấy quen chưa đủ để cưới chứ gì? Nhưng vẫn hụt hẫng khi bị đá chứ gì?

    Mà đã tắm chưa đấy?
  7. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Oh, Xin cảm ơn mọi người! Chắc phải thử vậy, Cũng đi tắm hai lần rồi nhưng vẫn còn nóng lắm...
  8. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    nói chuyện thẳng thắn lần cuối(tất nhiên là có xin lỗi - mặc dù trong trường hợp này thằng nào cũng nói dối cả).
    nói tất cả ra, lành làm gáo, vỡ làm muôi.
  9. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là minh đến gặp em để nói chuyện em không mở cổng để minh vào và bảo mình là anh về đi, khi khác gặp nhau vì anh phải hiểu tậm trạng của em lúc này, sau đó em có nhắn tin lại là em nó không chấp nhận sự việc như thế và chúng ta nên chấm dứt tại đây cho sớm. Mong các cao thủ chỉ dáo cho vài lời khuyên giờ tôi phải làm như thế nào?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đơn giản là em ý chỉ thích người chưa vợ thôi. Và bạn không đủ tiêu chuẩn.
    Còn gì mà phải thắc mắc???

Chia sẻ trang này