1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đòi chia tay khi biết trước đây mình đã có một đời vợ, mong mọi người tư vấn dùm giờ mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daigaitrienmien, 03/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    đã 1 đời vợ chắc bác chủ top cũng đã cao tuổi rồi em nghĩ là thừa bản lĩnh để giải quyết vụ này chắc là còn đang rối chí nên chưa thông mà vụ nì thì phải giải quyết nhanh chóng
    Theo em thì cái sai của bác là để người yêu của bác nghe tin bác đã có 1 đời vợ từ người thứ 3 chứ nếu bác nói trước thì sự việc đã không thành thế này
    Bây h cô ấy đang đấu tranh giữa tình yêu dành cho bác và sức ép của dư luận xã hội
    Bác nên để time cho cô ấy suy nghĩ nhưng không đc quá lâu rồi từ từ nói cho cô ấy hểu mọi chuyện ( em nghĩ là bác biết mình phải nói cài gì )
    Nếu thực sự cô ấy quá coi trọng về chuyện bác có vợ hay chưa thì em nghĩ bác cũng nên tôn trọng cô ấy
    Và bác phải tự xem lại tình yêu của bác có đủ lớn để có thể giúp cô ấy vượt qua dư luận của xã hội hay không ( cũng may là con bác không ở cùng bác ) hay bác yêu theo kiểu con chim bị sập bẫy 1 lần rồi nên gặp mồi ko dám ăn (ko phải cái khoản xyz đâu nhá ) bác cũng nên hỏi cô ấy điều này
  2. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã cho những lời khuyên! Đúng là hiện giờ tôi cũng đang rất rối chí
  3. thethoi

    thethoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    dạ là rối trí ạ,sao có vợ rồi mà như trẻ con ấy nhỉ.???:-??
  4. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bấc hiểu cho bác ấy với người ngoài cuộc bao h chả tỉnh táo hơn
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thì giờ bác đang rối trí đấy thôi,để lúc nào hết rối trí rồi làm gì thì làm,Lúc đấy bác còn xử lý sáng tao hơn anh em ấy chứ,cao thủ mà khuyên được bác giờ yên ấm vợ con hết rồi.mà cũng để cho em nó thời gian để hết sốc đã chứ!Nguyên nhân em ý tuyệt tính với bác chắc là do
    - Bác đến với em ý không nói rõ hoàn cảnh trước đây: nên nghĩ bác lừa dối
    - Em ý không chấp nhận bác,vì còn một đống dây mơ,con riêng,bác nghĩ nó sống với mẹ là bác hết trách nhiệm chắc.Em nó không muốn dây dưa,hoặc là chia sẻ với quá khử của bác
    - Đầu óc em ấy lãng mạn nên thích chàng trai chưa vợ
    - Bỏ vợ một lần có thể bỏ lần thứ 2,chả có gì chắc chắn
    - etc...
    Bác cũng chững chạc rồi,chín chắn rồi..bác cứ suy nghĩ,nghĩ xong bác cứ làm,có cách khác là dịch vụ tư vấn rất nhiều,ở đấy có nhiều chuyên gia!
  6. bigbaby7786

    bigbaby7786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    2 ng sẽ tiếp tục nếu cô bạn gái của bác thực sự yêu bác.
    Còn ko thì sẽ ko còn j
    Để cô bé có thời gian, khoảng lặng để suy nghĩ về mối qh của 2 ng, xem cô ý có cần bác ko.
    Lúc này chỉ nên nhắn tin thoai. Ít gặp, nhưng k phải vì thế mà ko qtâm.
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác đi tìm cái rá khác mà cạp đi!
  8. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trong tất cả những lời tư vấn tôi thấy rất đúng. Quả thật qua thời gian mình cũng vỡ ra rất nhiều điều. Hóa ra lâu nay mình là thằng ngốc chẳng biết một cái gì về tình yêu.

    Chuyện của mình giờ đã tan nát hết cả. Theo lời khuyên của các bạn tôi đã làm tất cả nhưng cuối cùng cũng là con số 0. Em giờ lại nối lại với người yêu cũ và xem tôi như người bạn (em nói thế).

    Nhưng theo linh cảm của tôi thì cuộc tình này cũng chẳng ra sao cả. Có khi như thế lại hay cho em và tôi

    Tôi cũng chưa hiểu rõ hết bản chất của vấn đề lắm, mong các cao thủ chỉ giáo thêm
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Vấn đề là ở chú . Pháo chưa đủ mạnh để phá nát thành của em ý . Cộng với em ý khi xây thành lại cố tình trổ nhiều cửa . Cho nên lúc nào cũng có thằng chui vào , chui ra . Thằng nào cũng tưởng thời điểm đó thành chỉ của riêng mình . Cho nên nó lấy cái cớ chú không nói thật để bỏ chú cũng chỉ là cái cớ . Tóm lại là nó cũng chưa mặn mà gì với chú vì tiền và tài của chú chưa đủ nặng để đè nó không dậy nổi . Thôi tìm vui ở bé khác đi . Đừng tiếc con nhỏ đấy làm gì , theo chú tả thì nó cũng không hơn 4` là mấy đâu , thằng nào gặp nó đúng khi ngứa là nó cho pháo thôi . Khi giận dỗi hoặc chưa có thằng mới thì lại chổng mông quay về cho thằng cũ nó pháo vậy thôi. Nếu chú còn tiếc hùi hụi thì cứ thỉnh thoảng quăng cho nó cái SMS theo kiểu được chăng hay chớ . Nhưng mà phải chờ ít nhất một vài tuần nữa cho nó lắng xuống , rồi lại khuấy lên .Không chừng lại có ngày nó vác máng quay lại cho chú vét .
    Nhưng dù gì thì cũng không được quên bài học này . Nếu cảm thấy em nào nghiêm túc muốn đi tới hôn nhân là chú phải kể ngay cái tiểu sử một đời thị Nở của chú cho em nó thấy ngay cái sự thành thực chân thành của chú ,hoặc ít nhất là sau nhát phập thứ nhất . Đằng này chú lại cứ lơ đi , để đến khi có người thứ ba nó biết , làm cho con nhỏ đó quê trước người khác (kiểu cặp với thằng đã một đời vợ mà không biết), thêm vào con bé đó lại đang bức xúc :" Mịa , thằng cha đó nó nghĩ mình là hàng hay sao mà không thèm nói chuyện đời nó...." . Mặc dù con nhỏ cũng không khác hàng là mấy .
  10. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng cộng nhận bài viết trên là của một người từng trải !

    Bài viết đã đi đến tận cùng bản chất của vấn đề mà người trong cuộc không thể nhìn ra, để đến khi tan nát, đứng xa một chút và nhìn lại chúng ta mới thấy
    nhiều vấn đề được rõ ràng nhất.

    Tôi xin cảm ơn !

Chia sẻ trang này