1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đòi chia tay khi biết trước đây mình đã có một đời vợ, mong mọi người tư vấn dùm giờ mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daigaitrienmien, 03/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đây này, cái bài này này
  2. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tôi đang thấy bác cong050 đang dọc bài của tôi. Tôi thành thật xin bác cong050 một lời chỉ giáo. Xin cảm ơn!
  3. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Ông này, lúc ông lập topic tôi cũng đọc rồi, nhưng tự nhiên có ác cảm nên chả vào nữa. Ông thông cảm, tôi từ bé giờ được dạy gia đình là thứ quan trọng nhất, mần gì thì mần chứ bỏ vợ bỏ con không bao giờ được làm. Hồi chưa lấy vợ, tôi có thằng bạn cũng giống ông, đang lên tiến trình bỏ vợ, tôi cũng nhiều chuyện, uống rượu tâm sự nói phải trái với nó, nói khí thế lắm, cuối cùng nó bảo "mày chưa vợ, hiểu gì mà nói", thế là tịt.

    Vậy nên thấy ông, tôi cứ nghĩ giống thằng đấy, cảm thấy bực mình. Nhưng thôi, hôm nay đọc mấy bài trả lời bạn đọc của ông thấy cũng tràn đầy thành ý, tôi nói lại những gì đã nói với thằng bạn tôi cho ông nghe:

    - Mày nghĩ con bồ mới của mày nó chịu để cho thằng con mày chia sẻ tình cảm, tiền bạc với nó và con sau này của nó à.

    - Mày nghĩ một thằng không giữ nổi gia đình thì những con khác sẽ tin rằng mày mang lại hạnh phúc cho nó sao.

    - Mày là thằng đàn ông, sống trên đời không gánh trách nhiệm với những người thân, thì tất cả những người mày muốn thân sẽ bỏ mày đi hết (tôi cũng cho nó đi luôn rồi).

    - Mày nghĩ cuộc sống bình thường tẻ nhạt sao, để giữ được cho nó bình thường còn vất vả vạn lần là khuấy động đấy.

    Đấy là khúc bỏ vợ, khúc đó bậy rồi, nhưng cũng lỡ làm rồi, coi như cuộc sống bình yên không thể bình yên được nữa rồi, đã vậy thì ông phải chấp nhận nó, sống cùng nó, thành thật với nó. Người ta bảo nồi nào úp vung nấy, nồi của ông đang méo mó, lệch lạc, lại muốn cái vung tròn trĩnh hoàn hảo thế nào được.

    Cô bạn gái ông đâu phải người có thể theo được những diễn biến phức tạp của cuộc đời ông, mà ông có cố lừa dối rằng ông sẽ làm cho cuộc sống cô ta thanh bình hạnh phúc thì cũng có thật sự sẽ được vậy không. Mà người thân cô ta cũng chả để cho ông yên lành để vẽ vời đâu.

    Vậy nên, thôi đi ông anh ạ, ông anh xem lại cho, ông ném trái bóng vào tường nó bật lại cho ông, ông đối xử với mọi người thế nào thì họ trả lại cho ông thế, dùng những cái không có để vẽ nên con người mình thì cũng tới lúc thấy mình không có gì cả. Ông đừng than trách cuộc đời ông đen đủi nữa, ông còn sống lằn lặn được như vậy là may đấy.
  4. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bài viết rất sâu sắc, có thể tôi chưa thể hiểu hết những ẩn ý ngay được. Xin cảm ơn CONG050 !
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ý chủ thớt bây giờ là muốn tư vấn chuyện gì? Nói rõ và ngắn gọn ra, nhưng riêng việc muốn con bé kia quay lại với mình thì ông đừng nghĩ đến nữa, vì đọc qua đã biết chắc ông tạch rồi.

    Nào, bình tĩnh đừng run trình bày mạch lạc xem nào?
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt vẫn đang tiếc em gái kia?
  7. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Trước nay mình toàn trong ***g kính ít va chạm với xã hội nhất là vấn đề yêu đương. Sau này khi hôn nhân đổ vỡ qua chuyên mục này nhìn lại mình toàn thấy sai lầm.

    Người vợ đầu thực chất là mình bị úp sọt chỉ khi tham gia đọc các bài viết trên này mình mới thấy sai lầm của mình

    Còn người bạn gái thứ hai cũng vậy, chỉ khi sự việc đổ bể mình đọc các bài viết trên này mình mới thấy ngay người bạn gái thứ hai này cũng chuẩn bị kế hoạch úp sọt mình.

    Chẳng qua là khi gặp một người có đủ điều kiện về vật chất sẵn sàng đá bay đi người yêu để chạy theo mình. Sau thời gian rất ngắn lại có thể kết nối ngay với người yêu cũ cho nên mình đánh giá bản chất của người con gái này cũng không ra gì.

    Và cuối cùng đến bầy giờ tuổi cao rồi mà vẫn gà là điều mà bấy lâu nay mình không biết (đó là thứ tồi tệ nhất mà không ai chỉ bảo, không sách vở nào dạy mà lại vô cùng quan trọng của đời người)
  8. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em thấy là những gì cần nói thì anh em cũng nói hết rồi?
    Bác còn cần anh em giúp gì nữa thì nói?
    Cái đoạn em quote ở trên: đây là bác tâm sự hả? Mời bác vào box tâm sự!
    P/S: Đừng than thở! Bác cũng sống gần nửa đời người rồi! Bác mà cứ ở đây than thở, nửa đời còn lại nó cũng trôi đi nốt đây! Sống và làm những việc có ích đi! Tốt cho bản than, tốt cho xã hội! Mà hình như bác có đứa bé? Lo cho con nữa!
  9. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người đã cho tôi những lời khuyên!
  10. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Em o00o đọc kỹ lại một lần nữa những gì chú Top đã Post và đọc kỹ lại bài anh nói với chủ Top xong rồi xem lại xem mọi người có bất công với Ex gái của chủ Top không nhé .
    Chủ Top là người trong cuộc cũng đã xác nhận là anh " đã đi đến tận cùng bản chất của vấn đề ....." . Thôi để khách quan thì xem lại những dữ kiện chủ Top đưa ra nhé ( hình như o00o chưa đọc kỹ ) , rằng trong bài Post đầu tiên chủ Top có nói : " cô ấy kể với tôi rằng cô ấy đã bỏ người yêu của cô ấy trong thời gian yêu tôi...." . Như thế này thì người ngoài cuộc hoàn toàn có thể khẳng định là gái kia cùng lúc đi lại với cả hai giai . Sau nữa là vừa bỏ ông dạigáitriềnmiền chưa ráo nước lại quay ngay về thằng Ex , đừng có mang hội chứng shock ra bào chữa nhé . Không phải cứ Shock là lại nhào ngay vào lòng giai khác như thế . Gái ngoan đúng theo tiêu chuẩn của XH không bao giờ làm thế . Vì thế đánh giá gái gần bằng hàng cũng chẳng có gì là bất công òÓ0o nhỉ .
    À quên chủ Top còn kêu là gái đó đang chuẩn bị úp sọt chủ Top , rồi thì "tham vàng bỏ ngãi..." .
    Chủ Top vẫn chưa ngủ thì vào xác nhận thêm lần nữa nhỉ.

Chia sẻ trang này