1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu đòi hoãn đám cưới

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kuda, 06/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dọa cô ấy không cưới nữa thì thôi vậy thì cô nàng sợ nhung lại ra chiều miễn cưỡng.
    Nhung bây giờ thì lại đến lượt phụ huynh của cô ấy lưỡng lự vì sợ cưới sớm quá khi con mình vừa được ký hợp đồng làm việc dài hạn với Công ty xong.
    Thôi phải đành chiều ý các cụ vậy, nhưng mỗi lần về nhà nhìn lại những gì mình đã mất công chuẩn bị cho đám cưới lại thấy bực mình ghê gớm
    Nhưng đành vậy, dù sao thì mình cũng đã ăn nằm với con người ta quá nhiều rồi
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì biết rõ tại sao cô ấy đòi hoãn cưới rồi nhé. Gặp tôi tôi cũng sẽ KHÔNG cưới người đi rêu rao với người khác về mình là "thôi thì ĐÀNH CHỊU, dù sao cũng lỡ ĂN NẰM ....."



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  3. kuda

    kuda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thôi di bạn cutie_beautie_sushie ,
    Thế bạn nhìn vào Nick mình co biết được mình tên thật là gì không, làm việc ở đâu, địa chỉ nhà riêng ở đâu khong....
    Nếu bạn không biết được thì không nên viết như vậy.
    Còn trong trường hợp bạn ở hoàn cảnh của cô ấy thì bạn không cưới thì tổ thiệt thân bạn chứ được ích lợi gì đâu mà làm cao.
  4. volcanored

    volcanored Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kuda à, bạn hơi có vẻ khó chịu đấy nhỉ.
    "Nhưng đành vậy, dù sao thì mình cũng đã ăn nằm với con người ta quá nhiều rồi". Biết là thế nhưng đưa lên chỗ public như thế này ghê quá, cô ta mà biết là không những bạn doạ mà có cắt cổ cô ta cũng không thèm lấy bạn đâu. Đó là về bạn, còn bạn gái của bạn nói thật chán ghê, người gì chỉ lo công việc, cưới về sáng chồng đi làm, trưa vợ đi làm, tối về hai người cùng làm (việc). Lấy thời gian đâu mà lo cho nhau. Với lại con gái cưới chồng phải theo chồng chứ, bạn sợ các cụ bên "ấy", vậy các cụ bên bạn, bạn không sợ à, đối với cô ấy, các cụ bên bạn mới đáng sợ, lo cưới cho nhiều cuối cùng bị hoãn, người già không nói ra nhưng khó chịu lắm đấy. Mai mốt mà có về làm dâu thì chết, trừ khi bạn bị bắt rể, .
    VolcanoRed
  5. lqmttt

    lqmttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Lúc bạn lập topic Xin tư vấn về các bước để tổ chức một đám cưới? http://www3.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/288182.ttvn
    thực sự thì tôi rất mừng cho bạn, khi bạn lập topic này, tôi cảm thấy buồn cho bạn, và khi bạn viết những dòng này, tôi cảm thấy thực sự ... dửng dưng với bạn. Người ta chỉ có thể buồn, giận khi có cảm tình với một ai đó, bạn hiểu chứ.
    Thực sự, để bước vào một cuộc hôn nhân, và gắng gìn giữ nó thì thực sự rất khó, đòi hỏi sự cảm thông và tính hy sinh. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh 1 đứa con gái tốt nghiệp loại giỏi, nhưng vướng "lý lịch" nên việc tìm được một việc làm ở công ty nhà nước rất khó khăn thì bạn sẽ hiểu bạn của bạn. Đây chỉ là ví dụ điển hình thôi, bạn đừng cãi với tôi là bạn gái của bạn khác cơ thì ...
    Còn về việc không cưới bạn thì chỉ tổ thiệt thân cô ấy, thì xét khách quan thì có lẽ đúng thiệt. Bởi vậy, tôi mới là đứa cầm cờ đỏ chống lại cái mà người ta gọi là "yêu nhau cho hết í à cho nhau". Để sau này, ông chồng tương lai muốn lấy mình lúc nào thì lấy, muốn chửi mình lúc nào thì chửi thì có vẻ sướng mặt lắm. Ba tôi làm trong ngành này (Phụ sản) và từ nhỏ, tôi đã theo ba tôi phụ phòng mạch, và tôi thấy nhiều điều chướng tai từ cái việc "ăn cơm trước kẻng" này lắm. Các chị nào bênh vực cho cái việc này thì cứ tiếp tục cho đến khi gặp được người giống anh kuda nhà ta đây (mà nói gì thì nói, anh ấy là người chịu cưới đấy nhé).
    Còn nếu xét về phương diện chủ quan thì tôi nghĩ đây là có thể là cái cớ để cô ta không lấy bạn nữa, vì trong lúc quen bạn, có thể cô ấy đã nhận là bạn là người có thể sẵn sàng nói những câu đại loại như là "ở hoàn cảnh của cô ấy thì bạn không cưới thì tổ thiệt thân bạn chứ được ích lợi gì đâu mà làm cao." Thì sau này, liệu với người chồng này, mình sẽ bị coi thường trong những lúc vợ chồng có xích mích, thì tôi nghĩ đó chỉ là cái cớ.
    Nếu bạn của bạn là một cô gái nông cạn, nghĩ rằng cưới được thì ly dị được, liệu bạn có muốn cưới cô ta hay không? Hay là cô ta là người suy nghĩ đâu ra đấy, suy nghĩ thật nhiều trước khi cưới, để khi cưới rồi thì tập trung chăm lo cho gia đình của bạn và cô ấy, khi có xích mích gì thì quyết định chia tay (sau khi cưới) khó xảy ra... thì bạn muốn lấy cô ta.
    Con người, luôn có mặt trái và mặt phải, có những lúc mình quá cao thượng, và cũng có những lúc mình cũng quá cay nghiệt đối với chính bản thân mình và với người xung quanh.
    Mình biết bạn còn thương cô ấy nên mới nói những lời như thế, có thương thì mới có giận. Tuy nhiên mong rằng đó chỉ là những lời nói trong lúc phẫn chí và nóng nảy. Bạn biết truyện Hạc Giấy không??? Ừ, hãy nghĩ bạn của bạn là nhân vật trong truyện đó, vẫn quan tâm cô ấy, nếu còn thương cô ấy, và vẫn quan tâm cô ấy với tư cách bạn bè, và hãy để tình yêu tự lên tiếng với ... người khác (xúi dại), nếu thấy cái hận nó to hơn cái thương. Đừng nghĩ là cô ấy chảnh chẹ, vì nếu chảnh chẹ, mình tin rằng bạn không đau khổ tới mức thốt lên cái lời tệ hại như thế.
    Biết câu TÁI ÔNG MẤT NGỰA không? Cái gì đến cũng có lý do của nó, ngay cả những việc tệ hại nhất. Bạn tin câu này không? Mình thì tin lắm đấy
    Thế sau này vợ của bạn (cô nào đấy mình chả biết) có duy nhất 1 cơ hội thăng tiến nghề nghiệp ở nước ngoài, cô ấy quyết định khoan có con (khoan chứ không phải là không) thì bạn lại hận cô ấy tiếp à? Chỉ nên giận thui, rồi sau đó ... từ từ thu xếp.
    Thân chào
    PS: Dĩ nhiên là chúng tôi không biết bạn là ai, và bạn có thể có những suy nghĩ tiêu cực (không cao thượng lắm) khi bạn ở trong hoàn cảnh này. Có thể bạn nghĩ rằng không ai biết bạn, nhưng đó chỉ là do BẠN NGHĨ MÀ THÔI, bạn có kiểm nghiệm được thực tế bao nhiêu người biết bạn và nói cho bạn biết, và bao nhiêu người biết bạn nhưng họ làm như không biết không?
    Nói thật với bạn, dân hacker, viễn thông, công nghệ thông tin như tụi tôi muốn tìm ra bạn là ai là một điều không hề khó khăn...Có điều chúng tôi cảm thấy không thích thú hay vui vẻ gì để dò tìm một người mà mình không quen biết trên mạng.


    Một chút giận, hai chút hờn, lận đận cả đời ri cũng khổ
    Trăm điều xá, vạn điều tha, thong dong trong dạ rứa mà vui[​IMG]
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc bài trả lời của bạn, chán chả buồn nói nữa. Thế nhưng không nói thì chắc bạn không thấy mình...quá đáng, đành nhiều chuyện tiếp.
    Trong thời buổi ngày nay, chuyện cơm trước kẻng không còn là chuyện....động trời nữa, thế nên cái tư tưởng "không cưới thì tổ thiệt thân" của bạn không còn giá trị đúng nữa đâu nhé. Nếu tôi ở vào hoàn cảnh của cô ấy, tôi không bao giờ thấy thiệt thân. Những gì làm thì có gì mà tiếc nuối. Tôi chỉ tiếc khi lấy...nhầm chồng thôi.
    Vẫn biết bây giờ bạn đang khó chịu thế nhưng cố gắng mà giữ bình tĩnh. Đừng nóng nảy dẫn đến nhiều sai lầm khác, càng làm cho bạn giảm giá trịn trogn mắt người yêu của bạn thêm thôi.
    Hy vọng bạn tìm được cách thuyết phục hữu hiệu nhất. Và dĩ nhiên tôi không mong đó là cách hù dọa "không cưới thì thiệt thân", nhé? :-)



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc chuyện của cái bạn Kuda này từ đầu, cũng đang thắc mắc là không hiểu vì nguyên nhân gì mà cô bạn của Kuda đòi hoãn cưới vậy ? Chẳng nhẽ chỉ vì lý do công việc như bạn Kuda nói? Nhưng đọc xong bài viết này của Kuda mới thấy có khi đây mới là nguyên nhân chính mà Kuda không nhận ra và không tự đánh giá được mình là cái gì ??? Là cái gì mà nói về vợ chưa cưới , người mà sẽ đầu gối tay ấp, chia sẻ mọi buồn vui cuộc sống sau này với mình bằng 1 câu rất trịch thượng và hạ thấp người khác đến như vậy " Nhưng đành vậy, dù sao thì mình cũng đã ăn nằm với con người ta quá nhiều rồi". Không biết Kuda coi cô ấy là gì nữa nhỉ ??? Đúng như Cutie nói đấy, yêu nhau và make love với người mình yêu k hông còn là chuyện ràng buộc được người phụ nữ lấy người đàn ông không xứng đáng với mình nữa. Ngay cả khi đã làm lễ ăn hỏi mà phát hiện ra người đàn ông không ra gì thì người phụ nữ dũng cảm vẫn từ chối. Đúng là có thể yêu nhầm 1 vài người nhưng lấy nhầm 1 ông chồng thì đúng là tai hoạ. Yêu nhầm người thì có thể yêu người khác nhưng lấy nhầm chồng, 1 đống ràng buộc ra đấy rồi, lúc đấy thì đủ thứ rắc rối. Do đó, với 1 cô gái thực tế và trách nhiệm với bản thân thì 1 cái nguyên nhân trời ơi đất hỡi như Kuda nói thì chả ràng buộc được ai. *** cũng là 1 trong những điều cao đẹp của tình yêu nếu trao cho người biết trân trọng nó. Nhưng đọc những dòng của Kuda, thấy rợn hết tóc gáy...Kính báo bạn Kuda ạ...
    Anh xin hua ngay mai anh tro lai.
    Cam 1 nam do la anh tang em

    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 19/01/2004

Chia sẻ trang này