1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu em chẳng muốn đưa em về nhà anh ấy chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pikachu_in_love, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    người yêu em chẳng muốn đưa em về nhà anh ấy chơi

    Kíu em với các pác ơi, em hoang mang quá mà kô biết nên hỏi ai bây giờ
    Chúng em yêu nhau đoàng hoàng và cả hai đứa đều đã sang nhà nhau chơi. Từi khi yêu nhau, chàng sang nhà em liên tục để chơi và cũng nói chuyện với bố mẹ em nhiều rồi. Bố mẹ em thấy anh ấy như vậy thì cũng đã phần nào yên tâm... nhưng em thì lại thấy hoang mang lắm. Anh ấy đưa em về nhà chơi một lần rùi, nhưng sau đấy thì chẳng thấy đả động gì đến chuyện mời em sang nhà chơi lần nữa, nhiều khi em gợi ý hỏi chuyện dạo này mẹ anh có hỏi gì về em không thì anh ấy chỉ nói rằng mẹ anh ấy chẳng hỏi gì cả, và cũng không nói gì thêm nữa.
    Em hoang mang lắm, hay là có chuyện gì nhỉ...? Người yêu em đã như vậy thì em có nên không cho anh ấy sang nhà mình chơi nữa không nhỉ...
    Em chẳng biết phải làm thế nào nữa, mọi người bảo em phải làm thế nào bây giờ, mấy đứa bạn em bảo như vậy chứng tỏ người yêu em chưa thật lòng
    Hic
  2. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    He he còn nhơ nhà ko ?? nhớ kỹ vào nhé ko cẩn thận có ngày lừa mà ko tìm được nhà thì chết
  3. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đấy, 50% đó là dấu hiệu rùi đó, tốt nhất là đừng có cho anh ta cái gì cả không khéo , hối o kịp đấy. Bạn hãy thử đặt vấn đề thẳng vấn đề xem sao??? rùi vào pót lại cho mọi người nhe''. Vì topic trên o rõ ràng lắm nên mình cung o biết nên tư vấn như thế nào hic hic
  4. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mơ hồ cảm thấy có gì bất ổn lắm rồi nhưng vẫn còn đang muốn tìm hiểu thực hư mọi chuyện thế nào rùi tính. Em kể rõ ràng hơn nhé, thời gian khi yêu nhau, anh ấy có giục em mấy lần về nhà anh ấy chơi, em cũng đã về chơi một lần, nhưng sau lần ấy thì tuyệt nhiên không thấy nói năng gì nữa. Lần ấy, sau khi em về nhà anh ấy chơi, em có hỏi anh ấy là gia đình anh ấy có nói gì về em không, anh ấy đã bảo bố mẹ không nói gì, em bảo với anh ấy là vô lý, thì anh ấy bảo gia đình anh ấy không quan trọng chuyện bạn bè đến nhà chơi... Híc, chẳng nhẽ em cũng chỉ là một trong những đứa bạn đến chơi nhà của anh ấy thôi sao...( cảm thấy không còn gì để nói nữa)
    Thế theo mọi người có cách gì để thử thách người ấy không, nhiều khi em muốn hỏi thẳng ra xem anh ấy trả lời thế nào nhưng rồi nghĩ lại thì thấy chán nên cũng không buồn hỏi nữa. Anh ấy nói mấy lần là em có muốn làm vợ anh ấy không, thực sự lúc ấy em thấy nản vô cùng, chẳng nhẽ nói thẳng với anh ấy là riêng cái chuyện báo cáo với bố mẹ anh ta chuyện tình yêu thôi mà anh còn không làm được thì nói gì đến chuyện cưới nhau...
    Đáng nhẽ khi nghe được những lời ấy người con gái khác sẽ rất hạnh phúc, vậy mà em chỉ càng thêm sợ hãi, càng thêm hoang mang
    Em biết làm sao bây giờ
  5. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Thì em cứ thử ừ một lần xem nào!
  6. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng uh rồi đấy, nhưng mà hình như người ta hỏi chỉ để hỏi, còn làm hay không lại là một chuyện khác
    Nói thật, cứ tình trạng thế này mà diễn ra lâu ... không khéo em bị ám ảnh mất... Nỗi lo sợ theo ngày tháng càng lúc càng tăng lên, cảm xúc càng ngày càng ít đi...
    Chẳng biết nên làm thế nào nữa, thấy tình hình u ám quá đây này
    Xin một lần được chết cho tình yêu thực sự...
    Còn hơn sống mãi với một mối tình giả dối
  7. hatmuasa

    hatmuasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi, bỏ ngay đi, anh ta chưa có j là thật lòng đâu
  8. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Híc, các bác ơi, thế có cách nào thử thách người ta không ( mong các bác bày cách cho em)...
    Hay là em nói chuyện thẳng thắn với người ta...
  9. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Xem nào, trong giai đoạn tán tỉnh, liên tục mời về nhà chơi => tỏ rõ cho nàng thấy mình rất nghiêm túc trong cuộc tình này.
    Giai đoạn 2, ko chụi dẫn về nhà => không muốn tạo sự thân thiết giữa nàng và gia đình mình, để sau này chạy cho dễ
    Tốt nhất bác nên lựa dịp nào đó, sinh nhật ai đó trong nhà NY để chủ động đến chơi. Hoặc không mua một cái gì đó (vd hoa quả hay món gì đó, ... ) rùi bảo là bố mẹ em mới đi đâu đó về bảo em mang đến biếu hai bác. Rồi hai người cùng về luôn thể. Nếu mà ông ấy còn chối bảo để anh tự mang về một mình là có vấn đề rùi đó
  10. dauyeuus

    dauyeuus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sao ko nghĩ đến việc lần trước mình đến chơi đã phạm sai lầm gì đó khiến nhà người ta chướng mắt nên thằng bồ chả dám mời đến nữa ,chứ nó đã mời về được một lần cũng không phải loại giấu giếm rồi kiếm cớ chuồn ,mà nhất là dường như nó không muốn nói ra suy nghĩ của gia đình nó về gái trong cuộc gặp trước thì phải.

Chia sẻ trang này