1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu em chẳng muốn đưa em về nhà anh ấy chơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Pikachu_in_love, 09/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Theo Hoà gia thì cũng chưa chắc.
    Ngày xưa Hoà gia thì phu nhân cũng chỉ đến nhà có 2 lần mà thôi. Còn Hoà gia thì đến biết bao nhiên lần. Sau đó thì cưới thì phu nhân lão có đến nhiều hơn để bàn cưới và chuẩn bị, nhưng trứoc khia có y định cưới thỉ cũng chỉ 2 lần, nhưng tất nhiên trước đó gia đình Hoà phủ đã đến đặt vấn đề từ đầu lúc mới quen.
    Vậy theo Hoà gia, Cô nương cứ thử nói thế này, mời ông bà nhà trai đến nhà mình chơi, coi như gặp mặt và thăm hỏi bình thường. Nhưng việc có thật lòng của chàng trai này sẽ lộ rõ thôi mà. Nếu anh ta ok, thì chuyện sắp đặt một cuộc gặp mặt 2 bên đâu có khó, chỉ là xã giao thông thường mà thôi.
    Chuyện đến nàh hay không không quan trọng mà là thái độ của anh ta về việc này. Nếu thật lòng thì anh ta sẽ sốt sắng làm ngay thôi.
    Chúc cô nương như ý trong mọi việc tình duyên.
    Cáo từ
  2. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các vị nhân sĩ về lỗi chính tả đánh máy, Hoà gia do chữ ký bị lỗi không sửa bài được. Mong quý vị thông cảm.
    Đa tạ
  3. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu ra vấn đề rồi các bác ạ, nhưng mà em sẽ phải giải quyết thế nào đây, nói chuyện thẳng thắn để tìm ra giải pháp hay là,...
    Chứ nếu cứ để tình trạng này xảy ra em bị ức chế lắm các pác ạ, yêu mà cứ nơm nớp lo sợ, cứ căng thẳng thế này thì thà đừng yêu cho xong
    Mong các bác nói cho em biết nhưng cách giải quyết cụ thể nhé, em trăm ngàn đội ơn các bác
  4. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp Lão đã đưa ra rồi đấy, gửi lời mời đến nhà. Ví dụ nói với mẹ mình rằng: Mai con đưa anh ấy đến, mẹ nói với anh ấy là bố mẹ muốn gặp mặt hai bác bên nhà. Chỉ là chuyện xã giao thông thường giữa hai bên, không có hcuyện nghiêm túc gì cả, chỉ là hai bác muốn biết hai bác bên nhà. Lúc này anh ta sẽ phải thực hiện theo như sau:
    - Không làm thì rõ ràng là có vấn đề và coi thường bố mẹ cô nương. Hoặc giả vờ nọ kia, lúc này bạn sẽ biết ngay.
    - Nếu mời đến, thì chuyện bạn đến nhà thăm lại nhà anh ta khi không có anh ta là chuyện bình thường...Ví dụ, Bố mẹ cháu mua chút quà nói cháu sang thăm sức khoẻ hai bác, như kiểu mình là con của bạn đến thăm, vậy có sao.
    Giải pháp đó là hay nhất đấy, có thể vừa kiểm tra anh chàng của bạn, vừa hợp thức hoá chuyện bạn là người yêu chính thức trong mắt bố mẹ chàng trai.
    Cáo từ.
  5. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi, nhưng đặt giả thuyết khi em về nhà anh ấy thì bố mẹ anh ấy không thích em và đó là lý do tại sao anh ấy không đưa em về nhà anh ấy chơi nữa. Vậy trong trường hợp này em phải làm thế nào đây, em sợ lắm, nếu anh ấy không thật lòng yêu em thì em còn biết sẽ phải làm thế nào... nhưng nếu bố mẹ anh ấy không thích em, thì em biết làm sao đây...Nhất là nếu người yêu em không đủ tình yêu để có thể vượt qua tất cả chuyện này
    Các pác ơi, nếu bố mẹ anh ấy không thích em và anh ấy thì chẳng thể tìm ra cách giải quyết , vậy em sẽ phải làm thế nào đây, trong khi mà anh ấy đã đến nhà em rất nhiều và bố mẹ em thì cũng đã rất tin tưởng anh ấy, coi anh ấy như con rể trong nhà. Em thấy mình bị tổn thương quá
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cô nương thân mến.
    Hoà gia rất hiểu nỗi lòng của cô nương và Hoà gia tin chuyện của cô nương là thật vì cô nương đăng hỏi cả hai nơi. Tuy nhiên chẳng phải an ủi gì đâu vì Hoà gia vốn dĩ thích cô nương đanh đá và quyết đoán, không quá uỷ mị.
    Tuy nhiên thấy cô nương hoang mang, Hoà gia đang tự phá lệ mình là không viết quá nhiều cho một topic bằng vài lời như sau:
    Việc gặp giữa hai nhà là tạo mối thâm tình, dù rằng nhà anh ta chưa chấp nhận cô nương thì việc nhà gái mời trước đã là tỏ lòng thành ý với nhà anh ta, tức là đã coi anh ta là chính thức là bạn trai của cô nương. Vậy qua lần gặp này có thể thấy rõ thái độ của nhà trai ra sao về cô nương, cũng như thái độ của chàng trai. Việc cô nương lo sợ là điều thừa vì sao? Hoà gia nói vậy. Cô nương đang tự hạ thấp mình trước tình yêu. Đúng tình yêu thì cần có sự hy sinh bản thân, nhưng đòi hỏi hai người phải hiểu nhau, nếu như cô nương cố gắng níu kéo cái không thuộc về mình hay dành cho mình thì đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Việc thuyết phục nhà trai là như vậy. Tức là dù có bị ghét vì lý do nào đó, nhưng cô nương tự đến nhà đã tỏ lòng thành ý.
    Hoà gia ví dụ như sau: Nhà người ta có đám giỗ chẳng hạn, tức là cô nương phải quan tâm đến việc nhà người ta như nhà mình, sau cuộc gặp này, dù có ghét thì cũng phải đến mua hương hoa chẳng hạn. Tất nhiên cái việc cô nương làm phải được sự ủng hộ của chàng trai. Còn nếu anh ta nghe cha mẹ hơn lý lẽ và tình yêu của mình thì Hoà gia khuyên cô nương tránh xa cái loại đó. Chia tay có đau khổ nhưng thà 1 lần còn hơn đau khổ về sau kéo dài.
    Nếu như anh ta đứng về phía cô nương, đó chính là hai người đang bảo vệ tình cảm của mình. Còn một điểm nữa, yêu thì phải tin, nếu như cô nương không tin tình yêu mà ngờ vực thì có thể chia tay một thời gian để mình tĩnh tâm cũng là cái hay. Nhiều gia đình cưới rồi nhưng không hoà hợp suy nghĩ cũng phải ly thân để chấn tĩnh vì nếu không sự xung đột kéo dài sẽ làm chết đi tình yêu của 2 người.
    Hoà gia mong cô nương bình tĩnh lại và suy xét, tốt nhất hãy tìm hiểu xem mình có sơ sót gì. Đề nghị hai bên gặp nhau, người lớn họ có lý lẽ riêng để nói chuyện. Cô nương càng mất bình tĩnh thì cơ hội của cô nương càng ít đi. Ít là ít cái nhìn nhận đúng về tình cảnh hai người.
    Thực ra, có nhiều người cứ nghĩ tình yêu hay tâm lý con người nó phức tạp, nhưng thực ra nó rất đơn giản. Chẳng qua ta đang tự làm phức tạp vấn đề mà thôi. Cũng như ta đi phỏng vấn vậy, nếu nghĩ rằng: à không được thì thôi, trong cái rủi nó có cái may thì nhiều khi lại đỗ cao. Nhưng nếu cứ: phải đạt, công việc này tốt quá chắc chẳng bao giờ có cái tốt hơn thì chắc chắn cô nương sẽ trượt. Tình yêu cũng vậy, cũng là cuộc thi thử thách ý trí và tình cảm chân thành. Có gắng đến mức có thể, còn nếu ta hoang mang vì áp lực thì sẽ chẳng đạt được gì đâu cô nương thân mến.
    Có lẽ Hoà gia chẳng hy vọng lắm những gì Hoà gia nói, cô nương sẽ hiểu hết, vì Hoà gia luôn mở cho suy nghĩ. Nếu như cô nương tĩnh tâm và hiểu ra những gì Hoà gia nói thì sẽ thấy chút gì là ánh sáng cuối đường hầm. Hoà gia cũng chẳng có cao kiến nhiều chẳng qua cũng là đúc kết từ kinh nghiệm sống và cuộc đời mà thôi, Vấn đề nếu là Hoà gia thì đã giải quyết xong vì nó đơn giản nhưng dù sao Hoà gia cũng chỉ là người ngoài, mà người ngoài tuy sáng suốt nhưng lại không hiểu hết nội tình. Tuy vậy, nếu nói thẳng thì lại không phải tính cách của Hoà gia. Quanh co nó quen rồi mong cô nương bỏ quá cho.
    Cáo từ.
  7. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, em hiểu những gì bác nói lắm chứ... Nhưng trong em có một cái gì đó ngập ngừng, có lẽ là do sự tự ái khi người yêu em tỏ ra không dứt khoát... Em sẽ hỏi thẳng anh ta, nhưng nếu em đặt vấn đề như vậy thì anh ta có nghĩ là em đang ép buộc anh ta vào một vấn đề nghiêm túc không... em chỉ sợ những suy nghĩ quái đản và thiếu nghiêm túc của con trai thôi... Em có nên nói chuyện và đặt điều kiện luôn không:
    1- có sự đi lại giữa 2 gia đình, để đảm bảo tương lai nào đó
    2- chia tay
    Liệu khi nói thẳng với anh ta rằng em muốn có sự đi lại giữa 2 gia đình, em có đang hạ thấp mình không...
    Hoang mang lắm
  8. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    À mà em quên mất chưa kể cho các pác điều này, nó có thể giúp cho các pác hiểu rõ vấn đề hơn. Thực ra không phăi là người yêu em không rủ em về nhà chơi, mà là sau lần ấy hắn ta có rủ em về thêm mấy lần, nhưng khi hắn ta rủ em về, em có hỏi là thế lúc ấy nhà anh có ai ở nhà không ... ngườui yêu em bảo là chỉ có anh và em gái anh ở nhà... Mà lần nào rủ cũng như vậy. Thế là em cảm thấy tự ái, không đến
  9. budebuai

    budebuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy dauyeuus nói đúng đấy. Có lẽ lý do từ phía bố mẹ chàng của bạn mà chàng ấy ko muốn bạn buồn nên ko dám nói với bạn. Nhưng mặt khác cũng sợ bạn nghĩ ngợi, vì thế chàng lựa lúc chỉ có cô em gái ở nhà mới mời bạn đến đỡ gây khó xử cho cả 2 bên.
    Chàng còn có 1 cô em gái, mình nghĩ bạn nên lấy đó làm nhịp cầu nối với gia đình chàng. Chị em cùng lứa dể hiểu và đồng cảm với nhau hơn. Ban đầu, bạn cần gần gũi, quan tâm đến cô bé để lấy được lòng cô bé đó. Chắc chắn sẽ có lúc cô ấy nói với bố mẹ về bạn VD như là: Chị ... bạn gái của anh rất tốt tính. Sau này lại đỡ mang tiếng chị dâu - em chồng. Mà bố mẹ chàng thấy con gái mình có cảm tình vớii bạn thì tất sẽ xem xét lại.
    Khi đã chiếm được cảm tình của cô bé rồi cũng là lúc bạn phải nhắm tới mục tiêu quan trọng nhất là bố mẹ của chàng. Bạn nên thỉnh thoảng đến thăm nhà chàng sau dần phải thường xuyên hơn (nhưng nhớ là khi nào đến phải hẹn trước cô em chàng ở nhà để cô ấy làm cái lá chắn cho bạn ). Đừng nghĩ bạn làm như vậy là bạn tự hạ thấp mình nhé
    Qua những dịp tiếp xúc như vậy, mình tin là câu chàng hay nói với bạn sẽ là: "Bố mẹ anh cứ nhắc đến em luôn."
    Chúc 2 bạn mãi hạnh phúc bên nhau!
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là tâm lý của nhà gái chứ lại chẳng liên quan gì đến nhà trai cả. Ấy mới là vấn đề các vị ạ. Cô nương nên ổn định tâm lý chứ không phải là anh ta hay nhà trai. Cô nương đang tự làm việc phức tạp lên nhiều lần bởi suy nghĩ " quái đản" của mình chứ không phải anh chàng kia. Chia tay 1 thời gian (không phải chia tay luôn nhé) mới là giải pháp hàng đầu lúc này theo Hoà gia.

Chia sẻ trang này