1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu em chuẩn bị đi làm,em buồn quá,em phải làm sao bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi awake89, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    khiếp quá
    sao mà mình ghét cái ông sh quá đi mất
    topic nào cũng vào nói vài câu
    chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì
    mà lúc nào cũng tưởng mình giỏi giang và đẹp trai,nhà giàu,......
    ai ở forum này cũng kính nể
    kiểu này gặp ngoài đời xấu mù cho xem
  2. phongkhe1985

    phongkhe1985 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2010
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    31
    bỏ mợ, mới khâu xong cái mồm vì bị tai nạn, đọc xong comment của em anh lại phải đi khâu lại rồi T_T
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    thế hàng ngày em và người yêu em hay chơi trò gì thì bọn anh mới tư vấn đc để em hết buồn chứ :))


    p/s: đọc cái bài đầu của chủ thớt mà buồn cười quá nhưng deck hiểu mình buồn cười cái gì, hài hước 1 tí, chế nhạo 1 tí, ... =)) (em hợp với box tâm sự hơn)
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ơ hay, các bác thật là . E nó đang xì tin các bác làm thế này sau các e xì tin sau sao dám vào nữa
    E gái ơi đời còn lắm niềm vui lắm , tôi mà là e tôi thấy chuyện ny phải ( đc ) đi làm là lúc mình sung sướng vật vã ra , sướng tột đỉnh vì có thêm thời gian cho gia đình , bạn bè , những công việc tôi yêu thích , tôi có thể tham gia 1 lớp nấu ăn, 1 khóa cắm hoa, và những chuyến đi du lịch :x, có thêm thời gian ngồi đọc sách ,... mà e gái ko có những thú vui đó thì chuyển sang xin 1 cv partime nào đó cũng dc , vui đáo để
  5. salas

    salas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đọc cãi nhau ở page 2 thấy tội cô em 89 quá :D
    Gì mà mấy chị gi`a nhẩy vào ném đá thế. Không giúp đỡ em nó thì thôi.

    @em gái: Chuyện boy của em đi làm thì sớm muộn gì cũng đến thôi, bi h đang ngày nào cũng ôm ôm ấp ấp thì sướng rồi. Đi làm sẽ không có nhiều time bên nhau như lúc này, hãy coi nó là thử thách cho tình cảm, với lại em cũng cần tự tin, ngoài học hành thì đọc sách, thể dục aerobic, học cách tự chăm sóc bản thân, nâng cao độ tự tin trước zai. Thật ra thì còn thứ 7 và cn nữa, cũng đâu phải ít time để làm nhiều chuyện đâu ;;) Zai mà thấy gái cứ quanh quẩn bên suốt ngày (dù đang yêu như con cún con) thì rồi cũng chán thôi. Tránh tình trạng nó chán thì em càng đọc lập, tự tin, xinh đẹp hơn thì tình cảm càng lâu bền :)
  6. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Anh zai và chị tớ cũng lãng mạn lắm
    thứ bảy nào cũng đóng cửa đi chơi
    Ngày nào cũng ăn cơm cùng nhau,
    còn giặt đồ cho nhau nữa

    Chị bảo dạo này
    Anh ấy sắp nghỉ việc hiện tại
    Cũng ít việc
    Nhiều hôm cứ về là thấy ảnh ở nhà
    Chắc đi chơi hết nổi nên về
    Ảnh nói sắp đi học
    Chị không nói ra nhưng thấy chị chán chán
    Không muốn loãng topic
    Mọi người tư vấn giùm
  7. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bốp chát,ăn miếng trả miếng, nóng tính
    Ích kỷ, thích sở hữu là những gì tôi thấy qua những bài Cm của chủ top

    Giải pháp câu hỏi của bạn: Chả phải làm gì cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Nếu bạn cố tình hoặc tạo cảm giác gò bó, áp lực cho người yêu thì bạn đang dần đánh mất đi niềm tin,tình yêu của zai.
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Chủ topic đặt tiêu đề rất chuẩn.

    Từ bỏ một thói quen không bao giờ là điều dễ dàng. Bạn SB có 2 câu tôi cũng rất thích:
    Nếu 1 ngày bạn ăn 2 quả trứng đều đặn trong 1 tháng thì quả trứng sẽ khiến bạn chán.
    Nếu 1 ngày bạn ăn 2 quả trứng đều đặn trong 1 năm thì bạn sẽ cảm thấy thiếu 1 quả trong ngày hôm nay là thảm họa.

    Nói là bạn chán thì đúng hơn, vì bạn không có gì để làm, vả lại cũng chẳng có gì để buồn.

    Chán quá thì pm vào inbox cho tôi, tôi dẫn bạn đi giải khuây [r23)]
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em chủ top bảo zai kia đừng đi làm nữa để ở nhà chơi với em:|. Hoặc là em cũng đi làm hay nghĩ ra việc cho mình bận rộn hơn như đi học thêm, học năng khiếu, nhảy nhót, làm đẹp ... Nhiều thời gian thì tôi nghĩ em nên dùng vào những việc có ích hơn là cứ ủ rũ ở nhà cả ngày nhớ đến zai kia . Em vẫn còn có thứ 7 và CN để solo với zai cơ mà, em nên tự làm mới mình thì zai kia mới cảm thấy hứng thú với em chứ:D
  10. nikao88

    nikao88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [:D] Anh đang nghĩ k biết có phải đồng chí ng yêu và đồng chí em hay diễn kịch kâm trong phòng ko nhỉ Kiểu sáng ra bờ suối hái rau, trưa về nằm phơi củ cải, tối thì lải nhải tới tận khuya.vật vờ chờ trời sáng...>:)

    Nói éo đâu xa, hồi xưa có thằng bạn học trên Sơn tây, yêu 1 con cùng trường trên đó, nơi khỉ ho cò gáy,tối éo có trò gì tiêu khiển thì lại ngồi vật nhau đến sáng. Tuần làm 5,6nháy. Về nhà thấy cu cậu phờ phạc,mặt mũi hốc hác.Chán!

Chia sẻ trang này