1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu em chuẩn bị đi làm,em buồn quá,em phải làm sao bi giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi awake89, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    đi làm có tiền mà tiêu , ngồi ấp nhau chán lại nở ra gà con thì bỏ mợ :))
    Cứ xểnh xang cho cho nó đi , đời đẹp ý mà .Hay gái lại lo là nó đi làm nó kiếm đc gái khác béo bở hơn ;))
  2. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    1. Em động viên người yêu em phấn đấu để sớm được lên lãnh đạo, có phòng riêng, thế là em tha hồ đến để anh ấy ăn... em, chơi... em.
    2. Em giúp cho anh ấy trở thành người có số sướng... về đêm.
    :)>-
  3. aka_8x

    aka_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Lão này nói cái gì cũng đúng =))=))=)) Có những loại đàn bà hay ghen ăn tức ở ấy mà :)):)):))
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em đề nghị các bác zai trong cốc này chỉ bài điểm nick những bạn thuộc " loại đàn bà đã được yêu đúng nghĩa quái đâu mà đòi tư vấn TY như đúng rồi " ra nhé. Các bác lên đây cứ ném mấy câu chua ngoa làm chị em bỏ box mà đi mất >"<

    @ em chủ topic : em spam đấy à? Người yêu đi làm tất nhiên là phải vui rồi, tuy nhiên đang quen được gần nhau bây giờ bị " xa" vậy sẽ thấy hụt hẫng ít nhiều. Nhưng em đừng lo, tháng sau người yêu em tặng em 1 món quà bằng tháng lương đầu tiên, em sẽ thấy vui và tự hào ngay í mà :D
  5. awake89

    awake89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    em muốn gửi lời cảm ơn đến toàn thể các anh chị ở đây
    đặc biệt là anh chumkhengotbk
    hum nay là ngày đầu tiên người yêu em đi làm
    em đã lên 1 list các công việc
    em đã làm tốt nó và thấy thời gian trôi qua nhanh hơn mình tưởng
    mõi lần em thấy buồn
    em lại nhớ đến lời lăng mạ của anh chumkhe
    và quyết tâm ko để những gì anh í nói xảy ra
    thì chắc em đã chẳng có 1 ngày có ích như thế này
    1 lần nữa em xin cảm ơn toàn thể mọi người
    Have fun :-*:-*:-*
  6. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Hết film rồi à? :-O
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    em yêu quý,

    Thật là vinh hạnh được em ghi vào sổ thù. Em gọi mấy câu của anh là lời l.ă.n.g mạ thì không hiểu những câu em viết ra có thể gọi là gì?
    -
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ c.Sen : 23h30 rồi chả hết phim chả được ;))
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Hết là hết thế nào?
    Vài bữa nữa em chủ thớt làm đám ma tình yêu xong lại lên nhờ cách anh-chị vấn véo tiếp làm sao cho đỡ buồn mà không phải nhảy lầu :D
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    sinh năm 89, học năm cuối, tốt nghiệp đi làm đến nơi rồi, 22 tuổi là một cô gái trưởng thành rồi mà tính khí em chủ top thất thường thế nhỉ. Độ tuổi này người ta ko gọi cách hành xử đấy là trẻ con nữa,

Chia sẻ trang này