1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

người yêu em cứ đi nhớ người khác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhoc_con_pdp, 05/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cứ để vậy thôi,khó quên lắm,nhất là mối tình đầu,mình đến sau thì phải chịu thôi.Như bản thân mình đây,măch dù người mình yêu đã lấy chồng rồi nhưng những người con gái sau này mình đều so sánh với người cũ và lúc nào cũng nhớ tới người cũ.Nhiều lúc mình nghĩ rằng nếu chồng cô ấy chết thì mình sẵn sàng cưới cô ấy luôn.Có ngớ ngẩn quá ko nhỉ?
  2. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    hic...làm phao cho nó òi...tiếc rẻ j nữa...
  3. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Không ngớ ngẩn.
    Có mấy khả năng là chồng cô ấy chết đâu.
    @chủ topic: Chung qui là em thiếu tự tin thôi.
    Chứ nếu em biết em hơn hẳn chị kia, thì anh nhớ thế chứ nhớ nữa em cũng thấy bt, đúng ko nào?Và nếu em hơn hẳn chị kia, thì anh kia có nhớ cũng giấu tiệt chứ ko phải đã thường xuyên nhớ lại còn ngây thơ đi nói với em đâu.
    Vậy, hoặc em cố hơn chị kia, hoặc em bỏ anh ấy.
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    ss nói hơn là hơn ntn ạ? em trẻ con hơn, nói chuyện thì nhí nhố....ss kia thì xinh đẹp...người nhớn và trưởng thành nhưng vân rất đáng yêu
    Và điều cănbản là ...ngày xưa em và ss í cũng quen nhau đến h em vẫn rất quý ss í mà qúy thì em không thể không khen
    Còn về zai cũng tự nhận thấy là mình sai, nên là mỗi khi nói ra, đều xl em....thậm chí hồi đầu em không biết, zai không nói...nhưng vẫn NT xl......bởi vì zai nói zai cũng hok muốn thế mà
    Chỉ là nhiều khi em chả hiểu em muốn rì....nản
    @ bác rì rì í : cái vụ chồng chết sẵn sàng lấy ia mà: điên nó vừa thôi =))
  5. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác chửi như đúng rồi.Thằng nào chả thế.Có 1 em xinh tươi hơn khéo ăn nói hơn mà nói chung là hơn tất tật em của mình các bác có hay nghĩ tới nó không.Có trách là trách bác kia sao thật thà quá thể!!!
  6. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    này nhóc! Y làm j loại đấy ???
    Đã y rồi thì toàn tâm toàn í với 1 ng, đây lại đứng núi này trông núi nọ. Nếu nhỡ có ngày pà kia quay lại thì ông í tnào ???
    Ghét nhất loại con trai nói: a y e nhưng cũng y chị í
    Đồ tham lam.
    cái j có thể chia sẻ chứ ty thì k, nhất quyết k
  7. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Có ng đã nói với tôi: Khi y đừng bh so sánh.
    Đó là điều tối kị trong ty đó bạn.
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Mỗi ng đều có điểm mạnh
    nếu pà k có điểm j thì lão í đã chẳng y pà
    Nói chung pà cứ cố phát huy điểm mạnh của mình đi, đừng có tự ti quá.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    OK, ko nói về chuyện chị ấy nữa vậy.
    Nhưng chung qui vẫn là em thiếu tự tin thôi.
    Anh ấy nhớ thì cứ nhớ, anh ấy muốn kể cho em thì cứ kể.
    Em cứ tự trau dồi bản thân, em yêu anh ấy nhiều hơn, anh ấy sẽ đủ khôn ngoan để biết cách giải quyết nỗi nhớ đó.
    Và cuối cùng, tất nhiên là nên cố gắng, nhưng cũng đừng ép bản thân phải đạt mục đích nào đó. Vì để duy trì một quan hệ, ko thể và cũng ko nên chỉ có cố gắng từ một phía. Nếu duy trì được thì tốt, nếu ko được thì cũng ko nên trách bản thân hay ai cả, coi như là ko có duyên với nhau thế thôi.
  10. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cứ vắt "kiệt sức" nó đi xem nó còn sức mà nhớ ko

Chia sẻ trang này