1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em hay nói xấu em trước mặt mọi người, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ludgate, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ludgate

    ludgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    ny e hay noi xau e truoc mat moi nguoi, phai lam sao?

    Các anh chị ơi cho e hỏi (e muon nick cua ban), tình hình là em rất bức xúc, đi chơi với e thì bạn trai em hay nói xấu em trước mặt mọi người, chả bao giờ đứng ra bảo vệ em cả:
    vd 1: đi mua xe máy: em đang hỏi han cô bán hàng loại này loại kia thì anh ý bảo luôn em trc măt cô kia: em chọn nhanh lên làm em ngượng ko chịu đc
    vd2: đi chơi với bạn e: anh ý bảo đèo T đi làm toàn quên thứ này thứ kia (mà thực sự cả năm quen nhau anh ý mới chở e đi làm có 1 lần và lần đó e quên 1 cái chìa khóa gắn với chùm chìa khóa xe máy!)
    vd3: hay bốc phét đã làm vc này vc kia cho e mà không phải nhu vậy, noi chuyen toàn tôn mình lên và dìm e xuống. Em rất tức. E phải làm sao đây?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Rất tức thì vì sao không dám trao đổi thẳng thắn với anh ta về cảm xúc của mình ("em rất tức khi anh làm vậy") mà lại vác đi hỏi người dưng? Không đối thoại được với người yêu thì mối quan hệ đó có lành mạnh và lâu bền được đâu.
  3. ludgate

    ludgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @ anxiety: em có nói với anh ý rồi, vd như lần mua xe, anh ý bảo vì thấy cô kia thấy em hỏi mà chưa mua nên nói vậy để cô ta không phật ý (anh ý bảo để ý thái độ cô ta ko vừa lòng sao đó), rồi lần đi chơi với bạn em ở xa đến em mời họ đi ăn tối bị hụt nên e bảo ko biết anh chị rỗi buổi trưa để mời đi ăn vì tối họ bận mà hôm sau họ về nc rồi thì anh ý bảo luôn họ là "đấy em đã bảo T rồi mà" (ý là e đã bảo T mời anh chị đi ăn trưa rồi mà T ko nghe), em góp ý thì anh ý bảo fải nói thế để chữa ngượng cho e. Nói chung là em ko biết nên góp ý thế nào và tại sao anh ấy cứ phải làm như vậy?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì bạn giải thích rõ ràng là: Mình mua thì mình đc quyền lựa cho tới khi vừa ý, em cũng không nói câu gì làm cô kia bực mình, mà cô kia bực mình thì cửa hàng họ thiệt, chứ đâu phải do mình vô ý. Anh không cần phải làm em không thoải mái để cô bán hàng thoải mái đâu. Cuối cùng thì họ cũng bán đúng giá chứ có nhờ anh nói vậy mà họ giảm giá cho mình đâu.

    Và: Em đang thất vọng vì hụt buổi hẹn + các bạn em cũng thất vọng vì hụt buổi hẹn, nhưng cả 2 bên đều không ngượng ngùng xấu hổ gì, vậy vì sao anh nghĩ là em đang ngượng để mà anh phải chữa? Và câu nói "đấy, em đã bảo T rồi mà" của anh, nếu anh có ý tốt chữa ngượng cho em, thì thật ra có chữa ngượng cho em hay không, hay là làm em ngượng thêm?

    Kết: Em thấy anh có ý tốt, giúp chữa ngượng cho em. Nhưng anh chưa tinh ý, những khi em đang không hề ngượng thì nghe câu anh nói xong em mới sượng lên. Anh đã có ý tốt, em mong anh lần sau đừng biến ý tốt của anh thành nỗi ngượng của em. Không đáng đâu anh ạ.

    Tôi có nhận xét là anh chàng này láu táu không đúng chỗ. Anh ta nghĩ đang giúp bạn, nhưng hóa ra đẩy bạn vào thế kẹt. Và khi bạn phân tích tình huống, theo góc nhìn của bạn, thì anh ta nhất quyết tin là anh ta đã làm đúng.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn vô duyên nhỉ? Cái đó phải xem xét cẩn thận đấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời :)
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái title cứ tưởng zai của bạn đang lấy bạn ra làm trò đùa , bêu xấu bạn với ng khác:))
    Mấy chuyện nhỏ đấy có ji fải bàn, zai kia cư xử đã kém, bạn xử lí còn kém hơn thì làm sao giúp zai tỉnh cho được.:D
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ờ đúng rồi, chữ "vô duyên" là đúng đó. Mọi lần tôi hay dùng lắm mà sao lần này không nghĩ ra được khi nhận xét về anh này. Chỉ một chữ "vô duyên" là đủ.

    Sợ nữa là vô duyên mà cứ nghĩ mình ý tứ lắm ("Anh nói để chữa ngượng cho em đấy chứ!")
  8. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đi mua hàng mà phải để ý cả thái độ của cô bán hàng hả bạn.
    Anh bạn bạn có triệu chứng sĩ diện hão, một căn bệnh của "trẻ con"
  9. ludgate

    ludgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    @anxiety em cảm ơn chị, chị phân tích đúng quá, anh ý lúc nào cũng cho là mình đúng. Đôi khi em có phê bình hơi nặng lời một tí hoặc nói về những cảm xúc tiêu cực của em với anh ấy, nói là không biết mình có hợp nhau hay không thì anh ấy phát khùng lên và đòi chia tay (nói là mệt mỏi rồi, không hợp nhau thì chia tay) và em toàn phải làm lành trước. Như thế có phải là tính cách bảo thủ quá không chị? Liệu sau này a ý có thay đổi được hay ko?
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông con trai thế này thì... Khổ nhỉ, đã yêu vào rồi thì khuyên can thế nào cũng...Haizzz

Chia sẻ trang này