1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em hay nói xấu em trước mặt mọi người, em phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ludgate, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, anh ta nghĩ anh ta đúng thì làm sao anh ta lại phải thay đổi nhỉ? ;)) Bạn có thấy bạn đã tự trả lời ngay cả trước khi bạn đặt câu hỏi không? ;))

    Người ta chỉ thay đổi vì nghĩ là mình sai thôi, đúng thì thay đổi làm gì, cứ thế làm tới thôi. :)>-
  2. fervidlove

    fervidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    tren doi lai co thang dan ong ngu xuan va ich ky vay sao. tiec no lam gi em, cu chia tay di
  3. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bản năng của người đàn ông là che chở, bảo vệ bảo vệ cho người mình yêu thương..... giai của em cũng không phải ngoại lệ , tuy nhiên trong tâm hồn anh ta lại tồn tại một nàng tiểu thư luôn yếu đuối và hờn dỗi. giai phải chăm sóc,dỗ dành cô ấy trước rồi mới có thời gian suy nghĩ đến em.... vậy cũng đừng ngạc nhiên khi em luôn đến sau và là thứ yếu trong các quyết định của hắn...... cách xử lý : chia tay ,tìm một giai như lubu mà yêu :))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bạn giỏi thật, yêu kiểu j được nhỉ?
  5. ludgate

    ludgate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em. Đúng là ny em có tính sĩ diện nhưng toàn sĩ diện không đâu. Thế mới bực.
    Lúc đầu em nghĩ hắn cũng thật thà và chân thành với em nên cũng ok, chỉ nghĩ là hắn là dân kỹ thuật, nhà lại toàn anh em trai nên vụng về trong cư xử nên em cũng có tí thông cảm.
    Nhưng cách cư xử của hắn nhiều khi làm em rất buồn. Hồi mới yêu nhau, gia đình hắn cũng đã biết em, anh trai hắn làm tiệc tân gia nhà mới mời cả gia đình dâu rể hắn không hề rủ em đi (trong khi gia đình hắn có gợi ý). Em rất tự ái, cãi nhau với hắn thì hắn bảo lần trước rủ em đi sinh nhật cháu gái con ông anh khác e có đi đâu. Em nói hai việc đó không giống nhau thì hắn bảo đối với anh là giống, đều là thể hiện sự quan tâm của người thân với nhau rồi lúc khác đến chơi cũng được... Có lần khi bọn em giận nhau, hắn đòi chia tay và nói với bạn em là do T còn lăn tăn, hắn không thích thế nên hắn "CHỦ động" chia tay (cứ như sợ bị em nói chia tay trước, sau đó em phải làm lành).
    Em vẫn tự động viên bản chất hắn tốt, chỉ là cư xử không khéo thôi, nhưng thỉnh thoảng rất tủi thân vì đúng như anh lubu8x nói, cảm xúc của em là thứ yếu đối với hắn thì phải
  6. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ sĩ diện hão như thế này người ta nhìn vào mặt thì bình thường mà trong lòng thì cười mỉa mai khinh rẻ !! Bỏ.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Yêu mà lấy thì khổ cả đời, cứ tưởng tượng ở với một người lải nhai chê bai mình này nọ đã thấy ức chế rồi.
    Thôi bác ạh.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xem cái sĩ diện của mình to hơn cảm xúc của bạn gái. "Bản lĩnh" đàn ông chỉ có đến thế mà thôi!
  9. sunyang

    sunyang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    2
    Nói chung anh ta là người bảo thủ, cầu toàn và sĩ diện hão thành bản chất rồi khó thay đổi lắm.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chưa chắc là vậy.
    Thật sự thấy ong này đáng thương kiểu j ấy, chắc là ở ngoài xã hội bị kìm kẹp nhiều lắm cho nên đổ lên đầu bạn gái (mà bạn gái ở đây đang thời kì yêu => tha hồ bắt nạt)..
    Chán mấy kiêu này.

Chia sẻ trang này