1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em thế này có phải là gà ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloaloaloalo, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em thế này có phải là gà ko ?

    E hèm ...

    Chuyện là thế này các bác ạ , em và ng yêu em đều đang đi du học lâu , ngày xưa 2 đứa học 2 trường khác nhau , bây giờ ng yêu em chuyển lên tp e học , 2 đứa ở cùng 1 nhà , tiền nong chia đều .

    Khổ 1 cái là mấy tháng trước học bổng của em hết , nên em phải vay của ng yêu em 700eu . Mấy đứa bạn của ng yêu em biết chuyện kêu là ng yêu em gà , rất gà , và bây giờ em ấy cứ mang tư tưởng đấy .

    2 gia đình ở vn đã đến nói chuyện với nhau nhiều lần , ng yêu em cũng biết là nhà em bình thường , 700 eu ko phải là vấn đề gì hết ,nhưng mà vì mấy con bạn của em ấy cứ đá đểu làm em ây lăn tăn , em bực mình quá .

    Các bác cho em 1 ý kiến khách quanđể em thưa lại với ng yêu em cho gia đình nó yên ấm cái :D
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    1) Bác xem lại cô người yêu bác. Cô ta yêu bác thì tin bác, mẹ, yêu nhau thật thì 700eu là cái đek gì EM quan niệm, càng thân càng cần sòng phẳng. Bác trả tiền cô nàng rồi thì ok. Hoặc ko thì nói thẳng là anh vay em, bố mẹ anh ở nhà trả tiền bố mẹ em
    2) Bác xem bọn bạn gái kia nó ghét bác vì sao?
  3. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    hìhì ... ở cùng nhà rùi, chúng mình nấu cơm chung, tiền nong chia đều,... sòng phẳng nhờ .
    Tiền nong có lúc cần thì phải hỏi dùng là chuyện bình thường thôi. Bên này, bạn bè bình thường cho nhau vay được, chứ huống chi, khẩn lại đợi ng nhà gửi sang à . Tất nhiên là ko quá khó khăn, và lâu, xong, có thì dùng tạm cũng đc mà . Ng yêu ấy, đến tự do ... cũng nhường để ở cùng 1 nhà với bạn thì còn vấn đề j để nói đâu, vợ yêu, chồng yêu
    Nếu lăn tăn wá, bạn xem, đến khi nào xiền có thì báo cho em trước 1 câu . Chứ thực tình cô ấy cũng chả nghĩ nhiều . Trừ phi bọn bạn xỏ xiên lung tung.
    Chọn bạn mà chơi thôi, ko phải ai cũng đáng chơi cả, mà ng yêu của bạn chủ topic này có lẽ đẽo cầy giữa đường nhở. bản thân mình cũng ko hiểu 700 e là ntn, nó chỉ là tiền vô tri thôi. . Đâu cần quan trọng hoá lên thế, vì bạn vay khẩn, ngay khi có sẽ đưa em nhét lợn thôi mà Cái quan trọng nhất cho rồi, còn j để gà hay ko gà nhỉ
    Thay vì 1 ngày bận rộn, sáng bạn dậy sớm hơn 1 chút, chuẩn bị đồ ăn sáng, rồi thì thầm với em nó, ... ngày này anh nhận đc học bổng, sẽ đưa cho em ngay nhét lợn ... để chúng mình cùng nuôi cho mau nhớn.
    Nói thế rồi, mà em nó còn lăn tăn thì chịu đấy
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    2.173
    Đã được thích:
    0
    nghe bác nói thì có vẻ rất sòng phẳng chuyện tiền nong .
    Bác đúng là quá Gà khi tin vào lơi nói của lũ bạn kia thì đúng hơn !
  5. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm rút ra dc là ko nên cầm tiền của gái!!! Dù nó có yêu mình đến thế nào và sẵn lòng đưa tiền cho mình đi nữa thì cái thói lắm mồm chuyên đi kể lể với người khác là ko tránh khỏi!!!
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên xem biết đâu mấy cô bạn kia ghen ăn tức ở, nên nói linh tinh vậy để lung lạc tinh thần bạn gái chủ topic thì sao. Lần sau bảo cô ý ko phải chuyện gì cũng kể hết cho các bạn của mình được, đỡ bị soi mói linh tinh.
  7. trucquyen07

    trucquyen07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Cô bạn gái của pác cũng hơi gà thật. Đã yêu nhau đến mức ở gần nhau rùi mà chỉ có 700 eu thôi cũng lại gà gật trước những nhời vớ vỉn của mấy bà vịt giời kia....
    Pác cứ hỏi thẳng cô ấy rầng cô ấy tin bác hay tin mấy đưa bạn kia cho em. Chuyện xiền long mà hiểu nhầm là zếch việc lắm.
  8. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    toàn các bác zai vào chê bai bải con gái nhà người ta và bạn cô í ^^ nhỉ?
    sao không xem lại chứ ^^ tự hỏi mình xem, mình thế nào mà người yêu mình phải lăn tăn vì bạn (biết là thân hay không thân) của họ nói.
    hoặc xem lại chính người yêu mình, sao lại không tin mình hoàn toàn, và yêu được một cô như thế thì lại càng nên xem lại mình (ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà) mình thế nào thì mới yêu cô "xứng tầm" như vậy chứ ^^ đúng không?
  9. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    Ôi za?o, đaf đến mức sống chung với nhau rô?i ma? lại co?n ngợi a? ?
    Tớ vay cu?a ngươ?i yêu tớ ca? triệu bạc đến nư?a năm nay rô?i ma? vâfn kệ đây na?y ,
    có sao đâu ? yêu a?m,
    trong ti?nh yêu ý, vật chất không la? vấn đê? ......
  10. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Bác đã trả lại cho cô ý chưa hỏi han về vấn đề này nghe có vẻ hơi kinh, hơi tính toán nhưng bác nói là vay thì phải nghĩ đến trả chứ nhỉ
    Nếu đã tiền nong chia đều thì càng phải để ý đến việc trả lại cho người ta, tránh cho các bạn kia hiểu không đúng về mình và lấy cớ gây hiềm khích.
    Mà bác cũng nói 700eu không là vấn đề j thì trả đi cho đỡ phiền phức

Chia sẻ trang này