1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em thế này có phải là gà ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aloaloaloalo, 03/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thunang2007

    thunang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Trả đê cho đỡ phiền. Mí lại em thấy con giai vay tiền con gái nó cứ thế nào ý! có việc thì k sao dưng mà vay để tiêu thì....
    Ớ mà anh nào khi vay chả có ní do, ní trấu!
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    700eu xấp xỉ = 15tr700k , một con số ko nhỏ với người đang đi học, tốt nhất nên trả đi để đỡ mang tiếng là đục khoét, gì chứ tiền bạc là phải phân minh, nếu chưa có thì nhờ gia đình ở VN trả hộ đi.
  3. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tiền em chưa trả được thế mới khổ , chứ trả rồi em nói làm gì nữa .
    Tiền thì bà bô em chưa gửi được vì vừa sửa xe , sửa nhà , với cả chưa có ai sang đây.
    E đang trong giai đoạn khó khăn , học bổng hết , việc chưa có , nên mới phải vay , vay để ăn , chứ ko vay để mua quần áo giầy dép vớ vẩn .
    Nếu e gọi điện về bảo bà bô em trả thì cũng được ngay thôi , nhưng mà làm thế thì lại dính dáng đến người lớn , ng yêu e ko thích , vì sợ bà bô em ấy kêu .
    Các đại ca chỉ em vài câu để e nói với ng yêu e cho e ấy thôi nghĩ lung tung cái .
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nghe lại càng ko hợp lí lắm, học bổng thì có theo từng tháng đúng ko? Mà cậu sắp chết đói thế mà gia đình lại để mặc à, xin viện trợ đi.
    nói chung qui lại thì cũng chỉ là xoa dịu tinh thần thôi hả, lúc này thì câu "anh hứa..." với "anh thề..." được việc lắm đấy.
  5. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Học bổng ở bên em cho theo từng năm , max là 4 năm , e lấy hết 4 năm rồi nên thôi nghỉ .
    Bà bô em ko bỏ mặc mà là chưa có ai đi để gửi tiền .
    Ng yêu e ko phải là nghi ngờ e ko trả tiền , ko nghĩ e đục khoét gì cả , chỉ đơn giản nghĩ là " mình hơi gà khi cho anh ấy vay nhiều tiền " thế thôi
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Anh thấy chú mới là 1 con gà ấy. Cái chuyện vay tiền nó khong phải là nghiêm trọng, chú vay bằng EUR vậy thì chắc là ở Châu Âu rồi, số tiền đó cũng chả là gì cả, 700 là 1-2 tháng max, đấy là với những ai tiết kiệm đây chứ ăn chơi nhảy múa thì 1 ngày cũng hết. Anh đoán chú toàn được học bổng nên ít phải đi kiếm "phụ trợ" nên giờ có 700EUR cũng cuống quýt hết cả lên. Nói thật ở bên này nhiều khi tùng thiếu, chuyện vay nợ không phải là không có, nhưng nếu nó hơi lớn quá (VD hồi trước anh có việc cần cũng phải vay nóng 5000eur) thì chả bao giờ chỉ vay 1 người. Trừ phi chú định quịt tiền thật chứ không thì chú nên nói thẳng là anh cũng đang "ban căng" "lý bí" , hè rồi, chú nên cố gắng kéo cày trả nợ đi!!!
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mấy cô bạn của người yêu bạn kể cũng chi li nhỉ.
    Hồi tớ mới sang, tớ sang vào gần giữa tháng, nên bọn nó chỉ cho tớ nhận nửa tháng học bổng mà tớ lại muốn mua laptop gấp, thế là tớ vay một anh bạn chị tớ. Anh ấy chỉ hình như chỉ gặp tớ một lần hồi tớ lớp 8, lớp 9 do đến sinh nhật chị tớ thì phải. Từ đấy đến giờ chưa gặp lại. Mà anh ấy cũng chỉ là bạn hồi cấp 3 của chị, tính ra thì ít nhất 3, 4 năm nay cũng chưa gặp lại chị mình, chắc gặp mấy người bạn trong hội thì có. Thế mà lúc anh ấy hỏi chuyện và biết tớ cần mua máy, anh ấy bảo tớ là mượn tạm tiền anh ấy mua trước. Do anh ấy ở thành phố khác nên anh ấy gửi cheque cho tớ. Và tớ chỉ bảo là áng chừng mua máy tầm 1200 trở lại nhưng anh ấy đã gửi cheque 1500.
    Tất nhiên, cũng phải nói thêm do anh ấy là một người rất tốt bụng nữa và tớ rất rất cảm kích anh ấy vì việc đấy. Nhưng dù sao, nếu nghĩ một cách đơn giản thì cũng thấy là anh ấy dầu tốt như thế nào, lẽ ra cũng không thể bằng người yêu bạn so với bạn được đúng không?
    Vì thế, xét đến việc người yêu bạn, đang ở Châu Âu, cho bạn vay 700 euro mà phải lăn tăn như thế, tớ thấy kể ra cô ấy đúng là cũng hơi dễ dao động bởi mấy cô bạn ngồi cạnh xúc xiểm thật!
  8. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    mình nghĩ nếu bạn gái của bạn đã lăn tăn chuyện như vậy , thì bạn thử hỏi mượn 1 vài người bạn khác 1 ít để trả trước cho cô ấy yên tâm .
    rồi chờ tiền nhà gửi sang trả dần dần , nếu có điều kiện kiếm được tiền thì cố gắng kiếm để trả cho cô ấy và bè đảng của mình thấy bạn chỉ vì cần kíp mới phải vay.
    Thêm nữa , nếu sau khi trả đủ cô ấy mà còn thừa đồng nào thì nên gợi ý nhờ cô ấy làm " hòm chìa khoá " cho , để tỏ ý bạn cũng tin tưởng cô ấy như cô ấy tin tưởng bạn thôi .
    ( mà bạn như vậy là thất sách đấy nhé , yêu người ta mà ai lại để mất lòng " mấy mụ hàng tôm , hàng cá " bạn của cô ấy thế ) cố gắng thể hiện mình chút để cô ấy được tự hào với chứ .
    gút lắc
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hè rồi, kiếm việc làm đê, chân tay thôi cũng làm.
    Vất vả 1 tí, nhưng kiếm đc sẽ thoải mái hơn .
  10. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    con số chính xác là 15,491,384.06 VND ạ .
    @aloaalo : gửi tiền thì cần gì phải có người qua mới nhờ đc hở bác ? Lại còn phiền phức người ta . Ở VN có dịch vụ chuyển tiền chỉ khoảng 3-6 USD thôi là thoải mái, nó giao tận nhà luôn.
    Các bác cũng không nên trách con gái người ta. Dù là người yêu cũng cảm thấy sao sao khi bạn trai hỏi mượn tiền đấy .Người ngoài nói ra nói vào mà có vẻ hợp lý và thực tế có vẻ đúng vậy thì cô ấy cũng phải ngả nghiêng theo . Điều bác aloa nên làm là nhanh chóng trả dứt tiền nhằm lấy lại uy tín với người yêu và khiến những cô bạn kia rõ là họ sai khi nghĩ bác đục khoét ! Chẳng có gì chứng minh tốt nhất bằng việc làm đâu, mấy lời nói thì không đủ xoa dịu, hơn nữa là cũng "mấy tháng rồi" , thiếu sức thuyết phục lắm. Nhà các bác giàu thì cho là số tiền không lớn cứ thư thư chứ em ở Mỹ này nhưng con số đó em cũng thấy là to lắm đấy . Đi làm quần quật một tháng cũng chỉ có $1000-2000 thôi.
    Du học sinh bên đấy có đi làm được không? Nếu được thì tranh thủ làm một ngày vài tiếng chứ ăn tiền của nhà mãi làm gì ? SV bên đây chúng nó cũng tranh thủ đi làm để đóng tiền học thôi mà bắt đầu đi làm từ năm 16 tuổi cơ đấy.

Chia sẻ trang này