1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu em vẫn còn nhớ tới người trước

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dragon276, 08/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Người yêu em vẫn còn nhớ tới người trước

    .Em hỏi và người ấy trả lời là " Còn " . Em chả biết phải làm gì cả .Thấy tức , thấy buồn , thấy nản thật vì bao nhiêu cố gắng của em từ trước đến giờ.......... Các bác thì sao .Các bác có
    " hoàn cảnh " giống em..... ,các bác thường nghĩ gì và làm gì .Hic
  2. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi tiếc thật nhưng vẫn phải bỏ
  3. traitimvietnamonline85

    traitimvietnamonline85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ui zời . ai chẳng có những kỉ niệm không thể nào quên .bác j ạ.quan trọng là bây giờ 2 cô bác đang tẻn tèn ten .lo đếch giề .lo bò trắng răng à .lo người yêu cũ cô ấy cướp cô ấy à .giỏi thì cứ cướp .vợ em em chẳng giữ.thằng nào có tài cứ vào mà chiến .hj hj .yên tâm đi bác ạ
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chẳng bao giờ hỏi cả.
    Họ luôn luôn yêu quý người xưa hoặc người trong tương lai hơn người đang ở bên cạnh họ.
    Mà hỏi để làm gì?
    Nếu anh ta trả lời là Hết rồi thì bạn thấy gì?
    1/ Hạnh phúc vô cùng
    2/ Chắc mai mốt chia tay nhau, anh ta cũng quên béng mình đi ngay thôi
    3/ Chắc gì anh ta nói thật, mà nếu không nói thật, thì lý do là vì sao
    Con gái không hỏi cũng suy nghĩ.
    Con gái có hỏi mà không có câu trả lời cũng suy nghĩ.
    Con gái có hỏi mà có câu trả lời, dù là positive hay negative cũng suy nghĩ.
    Thậm chí con gái quyết định không hỏi cũng sẽ suy nghĩ.
    Thôi nhé. Làm tội mình mà làm gì?
  5. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Em là boy bác ạ............ Tiếp tục lắng nghe các bác trút bầu tâm sự .......
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Còn nhưng là còn như thế nào?
    Những người đã đi qua cuộc sống của mình làm sao mình có thể dễ dàng quên đi được huống hồ đó là người mà mình đã gắn bó với rất nhiều kỷ niệm
    Nếu còn yêu sau bao nhiêu cố gắng của bạn, vẫn chấp nhận đến bên bạn nhưng vẫn có thể trả lời còn yêu thì e rằng bạn nên ra đi
    Còn nhưng chỉ là nhớ những tình cảm thân thiết thì đó là điều hiển nhiên. bạn cũng thế cơ mà!
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Đó là câu trả lời thành thật . Tốt nhất hãy làm những ban cho là tốt nhất cho tương lai của 2 bạn chứ đừng lôi người ta quay lại quá khứ .
    Con trai cần có tấm lòng rộng lượng 1 chút con gái nó mới phục
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đã sở hữu hiện tại rồi còn đòi sở hữu cả quá khứ của người ta nữa sao? Nếu đó là một tình yêu đẹp, chia tay rồi có thể không yêu nữa, nhưng đâu cần quay lưng lại với kỷ niệm, chua chát quá.
    Trừ phi bác nói rõ "còn nghĩ tới" cụ thể là như thế nào.
  9. projqkat

    projqkat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là còn nhớ thôi chứ đâu phải là còn yêu mà bạn phải lăn tăn.
    Tôi đã từng nghe đâu đó một câu nói rất hay và ý nghĩa là "Tôi có thể yêu nhưng không thể cưới một người đã quên đi mối tình đầu của mình".
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quyền có wá khứ và k ai có thể thay đổi wá khứ đc. Sống fải biết nghĩ đến hiện tại và vì tương lai. Miễn là quá khứ k ảnh hưởng đến hiện tại. Còn nếu bạn gái hơi tí là nhắc đến ng yêu cũ, có chuyện gì cũng đem ng yêu cũ ra so sánh với bạn... thì nên xem xét lại. Chả ai chịu đc như thế cả. Tình yêu vốn dĩ là sự ích kỷ và độc chiếm mà.
    Chúc hạnh fúc!

Chia sẻ trang này